1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để người yêu quay lại :(((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocaob, 17/11/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Bạn "hiểu tính" anh ta, thế mà vẫn thắc mắc không hiểu vì sao chỉ trong 1 tuần, chỉ trong 1 ngày, chỉ với 1 ng mà anh ta cố gắng liên lạc mà không được mà anh ta lại bỏ cô vợ anh ta định cưới. Bạn "hiểu tính" anh ta dữ!

    2/ Nếu thật sự anh ta cố gắng liên lạc mà cô kia không đáp lại mà anh ta vẫn bỏ bạn, không thèm cưới xin gì nữa, thì bạn nghĩ trong lòng anh ta còn được mấy nấc tình cảm cho bạn?

    Hóa ra 3 năm của bạn không bằng cái lắc đầu từ chối của 1 cô gái khác? Anh ta yêu bạn dữ hén!

    3/ Cô kia rút lui hay toàn bộ phụ nữ trên trái đất này rút lui thì cũng không có nghĩa là anh ta sẽ quay lại với bạn. Bạn quan niệm nhầm lẫn mất rồi.

    Anh ta bỏ bạn vì anh ta bỏ bạn. Còn việc anh ta đến với cô X hay cô Y hay anh Z là việc khác, chẳng liên quan gì đến bạn. Dù không có X, Y, Z thì anh ta vẫn đã hết tình cảm với bạn.

    4/ Bạn gân cổ thuyết phục mọi người là anh ta còn tình cảm với bạn làm gì trong khi anh ta đã thẳng cánh chia tay với bạn rồi. Bạn thuyết phục anh ta không nổi nên quay ra thuyết phục người dưng để củng cố sự tự tin sao?

    Thôi, bạn lo xem phim rồi ngủ sớm đi.
  2. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn thật là ghê gớm, đanh đá. Mình chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi mình chẳng cố thuyết phục ai cả.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vâng, bạn thì hiền.

    Anh ta cũng hiền.

    Cô kia cũng hiền và thành thật nốt.

    Còn tôi thì đanh đá.

    Thế nên bạn tin lời anh ta và cô ta, chứ bạn thấy lời tôi thật khó nghe.

    Bạn tiếp tục đi mà nghe lời dịu dàng nài nỉ của anh ta, lời hứa hẹn đoan chắc của cô ta.

    =))
  4. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mà nói thế nào để cho bạn hiểu được ý mình nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hic, có rắc rối người ta mới nhờ mà bạn cứ lôi ra làm trò đùa
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn trai cũ của bạn nói thẳng vào mặt bạn "là không yêu bạn nữa, không làm bạn trai của bạn nữa, không cưới bạn nữa", mà bạn còn không hiểu

    thì bạn mong gì rằng bạn sẽ làm một người dưng như tôi hiểu được bạn? =))

    Bạn cứ cho rằng bạn hiểu hết, bạn biết hết, bạn kiểm soát hết về bạn trai cũ của bạn và mọi mối quan hệ của anh ta, còn anh ta bỏ bạn thì bạn nhất định không hiểu. Bạn nói với mọi người rằng anh ta chỉ say nắng cô kia còn cô kia không đoái hoài tới anh ta và hễ ai bảo rằng bạn đâu thể thật sự biết điều đó thì bạn bảo là bạn "hiểu tính người ta mà." Hiểu tốt như bạn, dễ tin như bạn, thì bạn cũng nên tin lời anh ta luôn đi: Anh ta không còn yêu bạn và không hề muốn cưới bạn gì nữa hết.

    Sao bạn cứ chọn thứ tốt để tin, để hiểu, còn thứ nào xấu xí thì bạn nhất định không tin thế nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    =))

    Anh ta xem bạn là trò đùa, xem tình cảm mấy năm trời của các bạn là trò đùa, xem lời hỏi cưới bạn là trò đùa, thì bạn không trách anh ta.

    Cô ta xem bạn là trò đùa, nói lời phi lý, thì bạn không trách anh ta.

    Tôi chỉ nêu lại cái thực tế do chính bạn gõ ra thì bạn gọi là trò đùa.

    Hóa ra bạn nói thì nó là nghiêm túc, tôi gõ lại thì nó là không nghiêm túc.

    Hóa ra bọn họ cư xử với bạn nghiêm túc, chỉ có tôi là cười cợt bạn.

    Thế thì bạn bỏ ngoài tai những lời đùa cợt của tôi đi, và tiếp tục tin vào sự nghiêm túc, thành thật của họ:
    - Cô kia chưa từng nói chuyện với anh ta, chưa từng chấp nhận liên lạc.
    - Anh ta chưa từng nói chuyện với cô ta, chưa từng liên lạc được.
    - Cô ta quý anh ta.
    - Anh ta có tình cảm với cô ta.
    - Anh ta đã hết tình cảm với bạn.
    - Anh ta không có ý định cưới bạn, bây giờ lẫn sau này.

    Tin họ đi, chứ tin tôi làm gì.
  6. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 là mình không kiểm soát cái kiểu là anh đi đâu làm gì với ai phải báo cho em, mà là bạn bè của anh ấy đều biết mình và anh ấy không hay đi chơi.
    thứ 2 là không chỉ mình mình nghĩ anh ấy say nắng mà cả mọi người nhà anh ấy cũng đều bảo thế.
    thứ 3 là mình nghĩ anh ấy đang say nắng là vì mấy hôm đấy mình ít nói chuyện với anh ấy, anh ấy đau răng mình cũng chỉ hỏi qua loa. Anh ấy còn bảo với đứa em gái là, N ít quan tâm cái gì cũng hỏi có 1 câu là thôi, còn đứa kia vừa mới quen mà đã quan tâm lắm.
    mình chỉ nghĩ được như thế thôi
  7. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cô e mắc phải căn bệnh muôn thuở của các mem lên đây nhờ tư vấn:
    1. Quá tin tưởng người yêu,cô thậm chí tin luôn cả "đối thủ".
    2. Quá tự tin vào bản thân,vào tình cảm của mình.
    Anh thấy cô rất mâu thuẫn: Rõ ràng cô rất sợ anh giai bỏ cô để chạy theo cô kia,cô cũng rất sợ cô gái kia quyến rũ mất anh chồng tương lai. Nhưng cô lại tự tin khẳng định giai rất một lòng yêu cô,cô cũng tin tưởng rằng cô kia sẽ biết điều mà rút lui,ko cướp giai khỏi tay cô.
    Làm gì có chuyện vừa ghen vừa sợ mất mà lại tin tưởng,tự tin đến thế nhỉ?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thế thì bạn đi hỏi "mọi người nhà anh ấy" cách làm anh ta hết say nắng cô kia để quay lại cưới bạn xem thế nào.

    Đến cha mẹ anh ta còn không ép được anh ta cưới bạn nữa là mẹo vặt của người dưng.

    Sao bạn tự tin thế nhỉ, trong tình cảm, trước-sau không quan trọng, lâu-mau không quan trọng, đã có tình cảm là có tình cảm, mà đã hết tình cảm là hết tình cảm.
  9. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh ta xem bạn là trò đùa, xem tình cảm mấy năm trời của các bạn là trò đùa, xem lời hỏi cưới bạn là trò đùa, thì bạn không trách anh ta.

    Cô ta xem bạn là trò đùa, nói lời phi lý, thì bạn không trách anh ta.

    Tôi chỉ nêu lại cái thực tế do chính bạn gõ ra thì bạn gọi là trò đùa.

    Hóa ra bạn nói thì nó là nghiêm túc, tôi gõ lại thì nó là không nghiêm túc.

    Hóa ra bọn họ cư xử với bạn nghiêm túc, chỉ có tôi là cười cợt bạn.

    Thế thì bạn bỏ ngoài tai những lời đùa cợt của tôi đi, và tiếp tục tin vào sự nghiêm túc, thành thật của họ:
    - Cô kia chưa từng nói chuyện với anh ta, chưa từng chấp nhận liên lạc.
    - Anh ta chưa từng nói chuyện với cô ta, chưa từng liên lạc được.
    - Cô ta quý anh ta.
    - Anh ta có tình cảm với cô ta.
    - Anh ta đã hết tình cảm với bạn.
    - Anh ta không có ý định cưới bạn, bây giờ lẫn sau này.

    Tin họ đi, chứ tin tôi làm gì.[/QUOTE]
    nếu mà lôi tôi ra làm trò đùa thì anh ấy đã chẳng cố đưa tôi về nhà, đã chẳng cố để tôi gặp gỡ mọi người trong nhà anh ấy nhiều như thế, có thể bạn cho tôi là đang cố bênh vực anh ấy nhưng mà đùa 1 2 tháng còn được chứ đùa suốt 3 năm trời mà như thế thì khó lắm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    có ai bảo là mọi người trong nhà ép anh ấy cưới tôi đâu nhỉ. tình cảm ko phải cứ nói hết là hết ngay được đâu bạn có chăng chỉ những người vô cảm mới thế
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn lại ăn mày dĩ vãng rồi.

    Anh ta chưa yêu cô kia thì đưa bạn ra mắt họ hàng, gia đình anh ta, thì có gì sai trái?

    Anh ta chưa được cô kia hỏi thăm răng đau thì vẫn còn định cưới bạn thì có gì sai trái?

    Đến khi cô kia quan tâm đến anh ta, đến khi anh ta nảy sinh tình cảm với cô kia, thì anh ta bỏ bạn, có gì sai trái đâu!

    Vợ chồng lấy nhau mà còn li dị được nữa là chỉ mới đưa một người nào đó ra mắt gia đình.

    Tóm lại, bạn cứ ăn mày dĩ vãng làm gì.

    Thực tế là: Anh ta không còn là bạn trai bạn và không muốn cưới bạn và "mọi người nhà anh ta" đều đã biết tin này, cũng công khai y như lúc anh ta đưa bạn về nhà với tư cách bạn gái của anh ta.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này