1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để người yêu quay lại :(((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocaob, 17/11/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14

    Hay nhỉ, nếu người yêu bạn biết, vì bạn mà cô bé kia chấm dứt với anh ta thì sẽ giận bạn lắm đấy ;))

    Cứ cho rằng chắc chắn họ mới chỉ liên lạc một tuần nay, bạn thử nghĩ xem, thứ gì khiến anh ta thay đổi, khi mà đầu tuần còn bàn "cưới xin", giữa tuần đã thành "nếu nọ" "nếu kia" "rồi làm bạn" "rồi hẻm yêu ai hết".... Vấn đề ở cô bé kia thì ít, vấn đề chính là ở kẻ mà bạn đang gọi là "người yêu"ấy.

    Bạn biết tại sao bạn ốm anh ta vẫn "chu đáo" ko? đừng nghĩ rằng đó hoàn toàn xuất phát từ tình yêu nhé, làm vậy một phần vì cái "nghĩa" hai người yêu nhau lâu dài, vì bạn là một cố gái tốt, một phần để anh ta bớt áy náy, bối rối khi đã (đang) muốn đá bạn.

    Hiện tại anh ta vẫn "băn khoăn suy nghĩ trằn trọc" lựa chọn' giữa hai con nai"; bởi chọn con nào cũng có cái đc cái mất nên cần nhiều tgian và chất xám :x. Để hắn tự xử với mớ bòng bong đó bạn ah, tất nhiên vẫn quan tâm, chăm sóc như "người yêu". Dằn lòng mình xuống, bớt những câu hỏi, bớt yêu cầu lựa chọn với anh ta.
    "Lạnh lùng" "vô tâm" một tí, con trai mà đc người yêu nuông chiều quá thg dễ sinh tật lắm (cái này nói nhỏ nhé :P). Bên cạnh đó camera xem mối qh của "họ" diễn biến thế nào. Làm một con mèo ngoan, có thể bạn sẽ xem đc kịch hay đấy

    Trc mắt như vậy đi, sau khoảng tgian nhất đinh (tuần, tháng); bạn sẽ biết tình cảm của hai người, đến "đám cưới" hay "đám..."
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì tin vào điều này mà bạn tưởng là anh ta sẽ còn sót lại đủ tình cảm để nghĩ đến chuyện cưới bạn?

    Có "hết ngay được đâu" bạn, anh ta liên lạc với cô kia tận 01 tuần thì mới cạn sạch tình cảm yêu đương nam-nữ với bạn đấy chứ. ;))
  3. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ trước đến giờ anh ta chẳng lăng nhăng.

    Mà bây giờ anh ta cũng không lăng nhăng.

    Anh ta quen cô kia 01 tuần đúng.

    Anh ta bỏ bạn đường hoàng, công khai, danh chính ngôn thuận.

    Rồi từ từ anh ta mới tiến đến với cô kia. (Có thể họ sẽ thành đôi, hoặc có thể họ không hợp nhau.)

    Tóm lại, anh ta có lăng nhăng đâu. Chia tay X để đến với Y đàng hoàng, tử tế mà. [:D]
  5. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    uh thì cứ cho bạn là người ngoài bạn có cái nhìn sáng suốt hơn, còn mình thì đang mù quáng vậy.
    Mình muốn hỏi bạn bây giờ mình làm thế nào
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    uh thì cứ cho bạn là người ngoài bạn có cái nhìn sáng suốt hơn, còn mình thì đang mù quáng vậy.
    Mình muốn hỏi bạn bây giờ mình làm thế nào
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên xem phim tối thứ Bảy, xong rồi đi ngủ.
  7. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bạn nói cái gì cũng đúng hết, nhưng bạn có thể giúp mình theo hướng tích cực hơn không. Cứ coi như là mình nhờ bạn giúp mình cưa lại người yêu cũ vậy
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Ngắn gọn là: cô nghĩ mình sáng suốt,tỉnh táo nhưng thực ra là đang mù quáng. Bấn đến nỗi đọc,hiểu sai bét nhè.
    Comment trên a nói Lúc đối diện với nguy cơ bị người yêu bỏ, cô sợ a ta bị cô gái kia cướp mất mà cô vẫn tin tưởng a giai và tin cả cô gái kia. Chứ nếu là Tin Tưởng lúc mqh bình thường thì a ko bàn.
    Cô cho rằng tình cảm 2 người là thiêng liêng cao quý nhưng giai nó cho là tầm thường thì vẫn vậy.
    Cô tin rằng mqh 3 năm ko thể nói thôi là thôi ngay,nhưng giai nó đã nói với cô rất rõ ràng còn gì.
  9. ngocaob

    ngocaob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2012
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vậy haizzzzzzzzz
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thì em cũng đang bảo là em mù quáng, nên em mới nhờ mọi người
    chỗ đấy là sao ạ? em ko hiểu, ý anh là em tin lời cô kia bảo rút lui rôi họ mới quen nhau gì gì đấy ạ?
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14

    Bạn chọn lọc những gì "muốn nghe" để bùi tai thôi, còn đâu điều "cần nghe" thì bỏ đi, tại nó "đắng" lắm.

    Đúng là ko ai phủ nhận "người yêu" bạn "tử tế" cả. Qua lời bạn kể thì thấy anh ta ko chỉ tử tế mà còn may mắn nữa, bởi có người yêu là bạn, một cô gái tốt bụng, dễ bảo, biết nghe lời và ngây thơ, trong sáng tột cùng.

    Sự thật phơi bày ( ko biết đã hết hay chưa) rồi đấy, tin hay ko tùy bạn. Cơ mà bạn vẫn tin tưởng tuyệt đối vào "tình yêu" của bạn thì mình xin chúc mừng anh ta một lần nữa. Nếu có thể, mình muốn khuyên anh ta rằng, cứ lấy bạn đi, tinh xa xôi, sau này thoải mái "say nắng" "say mưa".

    Chốt nhé, nếu nhất thiết muốn giữ anh ta, thì làm như mình nói ở post trên ấy, cộng thêm post của Mr.Li nữa.
    Bạn nghĩ kĩ đi rồi tính tiếp. Nhớ phải bình tĩnh.


    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có nghĩa là đã "tin" thì tại sao còn"sợ", còn phải đích thân gặp cô bé kia làm gì?

    Ví dụ thế này nhé, bạn tin, bạn biết sẽ nhảy qua được cái khe rộng 2m, nhưng bạn lại sợ rơi xuống khi phải nhảy qua nó, vẫn "nhờ" người khác giăng lưới ở dưới để lỡ rủi bạn rơi xuống thì ko sao. Rồi còn gọi sẵn cứu hộ nữa, Cái đó ko gọi là niềm tin bạn ah, cái đó gọi là tự huyễn hoặc bản thân rằng bạn "sẽ" nhảy được, bởi nếu thực tế bạn nhảy đc, thì đâu cần "sợ", đâu cần giăng lưới hay gọi cứu hộ. Đằng sau "niềm tin" lại chính là sự bất an, lo lắng, thấm thỏm.

    Mình nói ví dụ vậy, đừng ai đưa dẫn chứng gánh xiếc nhào lộn ra để phản biện nhé ;)).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này