1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT ĐƯỢC THẾ NÀO LÀ MỘT TÌNH YÊU ĐẸP ????????

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi digital79vn, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiendi83hn

    thiendi83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp theo tớ nghĩ chỉ đơn giản là yêu và được yêu
    thế thôi
  2. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cám ơn piglet. Bây g bọn tớ cũng bt rồi, nói chiện + chat chit ko thường xuyên nhưng cũng thoải mái. Bọn tớ bây g nói chung là cũng đều bận cả rồi, ai cũng có cả đống việc để lo nên ko bị chiện cũ ám ảnh nữa. Các mối quan hệ khác pt bình thường, vẫn trong tầm kiểm soát. :)Thanks piglet nhé.
    À mà piglet cho tớ hỏi cái đoạn ở trên với, tại sao lại có 3 người phải buồn nhỉ.
    Bọn tớ đã xác định mọi chiện rồi cơ mà, sao chú bạn thân kia lại có thể buồn đc nhỉ, tớ ko hiểu lắm, piglet giải thích hộ tớ với
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình rất ghét Thịt nạc kho, toàn mắc răng mà mình chả bao giờ dùng tăm ! Chuối !
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    giomuadongbac hay nhể. Đang chủ đề tình yêu đẹp lại chuyển sang chủ đề ăn uống là sao.
    Con đường ngắn nhất đi tới trái tim người đàn ông là qua dạ dày, câu này chác hẳn nhiều người biết. Về cái món thịt nạc kho thì khỏi phải bàn cãi gì rồi, miễn chê. Bố tớ rất khoái ăn món thịc nạc kho do mẹ tớ nấu. Tớ cũng khoái.
    Nói về tình yêu ở đây chắc mọi người đều ngầm hiểu ngay là tình yêu nam nữ trai gái nhỉ:D Làm thế nào để nhận biết tình yêu đẹp ư, mọi tình yêu trong sáng và không vụ lợi đều đẹp bạn ạ.
    Còn về món gió mùa đông bắc hả, uhm, trời se se lạnh, dắt nhau đi ăn ngo nướng, mực nướng hay mấy món quẩy nóng nem rán gì đó thì hết sảy rồi. Lạnh một chút thì cũng hay, nhưng lạnh quá thì tớ chẳng thích. Mùa đông có mưa và gió thì buốt, khó chịu lắm. Mùa đông thường lạnh lẽo và u buồn, mọi người thường thích mùa xuân hơn.
  5. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    yêu thì yêu, đặt nhiều câu hỏi chỉ tổ làm hai người mệt mỏi & dễ cãi nhau thôi. Chẳng nhẽ sau một hồi tự vấn & kết luận là : "tuy ta yêu nhau nhưng tình yêu mình chưa đẹp lắm >> bỏ nhau đê" à!! Tớ nghĩ, yêu đương = hai người cùng cố gắng đến một tương lai tử tế & nhiêm túc.
    @thịt kho nạc (hoặc thịt nạc kho) : khi một người bạn buồn, mình chia sẻ với họ thì có sao đâu. Bạn ý lại còn là ex của bạn nữa, hai người đã có nhiều kỉ niệm với nhau, ko nên vì ngại mà ko làm một hành động có ý nghĩa...
    @ gió mùa đông bắc : công nhận thịt nạc mà kho thì chuối nhỉ. Giờ lạnh lạnh, có thịt ba chỉ kho tàu ăn với cơm & dưa thì ngon tuyệt
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hic, đang đói mà cứ....
  7. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    He he đi ăn đêm đi em!!!
  8. piglet

    piglet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko vào đây!hic..Chậm tí nhé!
    3 người đau thì chính là bạn, bạn thân của bạn và ur exlover!Đúng chưa!Bạn thì ko thể quên đc người yêu cũ,bạn gái của bạn cũng thế!Hơn nữa bạn gái bạn cũng đã kết bạn thân của bạn rồi thì khi bạn thân của bạn biết đc việc ấy tất nhiên cũng sẽ buồn rồi!Như vậy thì cả 3 người sẽ ko thể thoái mái, ko thể có 1 mối quan hệ tốt đẹp đc! Do đó mong bạn suy nghĩ kỹ!Chúc thành công nhé!
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nói đúng câu này, yêu là vậy đó, mỗi thời điểm yêu là khác nhau và cũng đẹp theo một phương diện khác nhau, cứ lớn lên thêm tý tuổi hay lấy nhau xem, nó sẽ khác bây giờ cho mà xem, lúc đó nó sẽ đẹp theo một khía cạnh khác của cuộc sống.Nói chung qui lại muốn tình yêu đẹp dù ở thời điểm nào thì cả hai người phải biết chia sẻ cho nhau, thấu hiểu, thông cảm, chấp hận theo qui luật của cuộc sống, ko gì là mãi vẫn thế hay như ngày xưa cả,thành thật và cố gắng vì nhau lúc đó mọi chuyện sẽ suôn sẻ tốt đẹp và làm cả hai người cảm thấy thoải mái và cần có nhau => tình yêu đẹp.
    Nói về vái phạm trù này có mà hết ngày ko hết được, xinh đóng góp vài cái suy nghĩ cơ bản thôi
  10. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin đc yêu, xa rồi thật xa nếu đôi ta yêu nhau thật sâu..............
    Tình yêu đẹp do mỗi người có 1 cảm nhận riêng biệt. Đối với tớ, tự hào là đã từng có 1 Tình Yêu đẹp. Và tớ muốn gửi lời cám ơn chân thành đến người đó.Cám ơn em............."Tình chỉ đẹp khi còn dang dở".
    Tự nhiên bây h lại nghĩ đến duyên số. Có duyên mà ko có số thì chỉ là bạn, còn có số mà ko có duyên thì chắc gì đã đến đc với nhau

Chia sẻ trang này