1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nhân cách của mình tốt lên?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Thoihoado, 13/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pack79vn

    pack79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không nghe, không thấy, không nói, không biết, không hay. Ai nói gì cũng cười. OK rùi đấy. Chuẩn luôn.
  2. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    " Khi đi đứng nằm ngồi đều nghĩ tới điều tốt, việc tốt. Lúc tham thiền thường hay nghĩ tới lỗi lầm của mình mà hổ thẹn, khi nhàn đàm không nhắc sai trái của người khác"
    Em dựa vào kinh sách, mô li phê ra như thế, đại ý cũng là như vậy
  3. pack79vn

    pack79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2011
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn điều kiện nào kèm theo cả. Nếu có thì mình tự mò mẫm thôi...!
    ----------------------------------------------------------------------
    Chúc may mắn!
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Mình lại đọc Sismug Freug (?), nói cuộc đấu tranh giữa tự ngã và bản ngã có thể dẫn tới bệnh tâm thần.
    Dù sao những lời bác nói cũng rất đáng học hỏi!
  5. tayson78

    tayson78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ở đời mọi chuyện rất trớ trêu. Có kẻ truy sư diệt tổ rùi làm tổ luôn như thày cuả tranthiennhan mà cũng có khối kẻ theo và tìn sái cả cổ đấy hic hic( tam cương ngũ thường thì có 1 ko 2 vì tất cả những tội lớn nhất đều đã fạm nhưng khối người tin con tà này đã thay đổi làm người tốt(tự ca ngợi sự tốt cuả mình nữa chứ). Lúc chưa có tiền thì đi nhặt từng đồng lẻ khi có tiền thì bỏ tiền ra trao giải làm từ thiện...(thế này nhiều người tin là fải).ở đều nhiều chuyện đáng cười mà ko thể cười được mà fai khóc hic hic

Chia sẻ trang này