1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

    hừm. hôm nay em làm thớt, mong các bác chém nhẹ tay.

    tình hình là em rất thích con trai thông minh. nhưng em lại khờ quá, nói chuyện cũng không hấp dẫn. làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh cho hấp dẫn đây ạ.

    thêm là tên này lại được cái kiêu căng ngạo mạn lắm ạ. mong được các cao thủ ở đây chỉ dạy. hì. cụ tỉ thì càng tốt ạ.
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cứ kể chuyện nhà em có một con chó tên nó là lucky
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    chuyện này thì kể cho mấy người khờ khờ như em thôi.
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trai thông minh thích gái 3 Ng.
    + Ngoan
    + Ngon
    + Ngu
    Có 3 cái ấy thì khỏi cần nói nhé.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết Lucky "khờ" thế nào, nhưng cảm thấy bạn rất đáng yêu đấy chứ. Giả dụ có hơi "khờ" theo như bạn tự nhận thì có khi đó là điểm mạnh của bạn đối với con trai cũng nên.
    Có câu này không biết bạn nghe chưa:
    "Một người đàn bà ngốc có thể sai khiến được một người đàn ông thông minh. Nhưng cần một người đàn bà cực kỳ thông minh để sai khiến được một ông ngốc".
    Nếu gã đó ngốc thì khi đó mình mới phải lo, Lucky ạ!
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thanks bác đã động viên. nhưng em cần phải nói chuyện được thì mới có cơ hội để sai khiến được ạ. he. một kiểu tạo ấn tượng và đi vào lòng người ban đầu.
    mong các bác chỉ giáo thêm. các bác cần thông tin gì em sẽ cung cấp. chỉ mong đừng mắng chửi em thôi ạ. tại vì em sợ.
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Nếu thực sự nó "thông minh" như bạn khen ngợi...đỡ thế nào đc!
    Cứ sống đúng với bản chất và khẳ năng của bạn thôi..........phù phiếm vài thứ rồi cuối cùng cũng ..tạch
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Ít nói, gợi chuyện để anh ta nổ
  9. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà kiêu căng ngạo mạn thì khéo quan tâm nó tí nó lại chết giẫy đành đạch đấy bạn ạ
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thông minh đến mức nào?
    Hoàn toàn ko (thông minh) thường là thích con gái ngu cho đỡ tự ti.
    Một chút thông minh thì thích con gái cũng thông minh một chút vì để chứng tỏ anh có gu, anh thông minh nên anh ko chọn gái ngu như bọn ngu kia.
    Mức vài chút lại quay về chả cần con gái thông minh, vì tin chỗ thông minh của anh quá đủ cho 2 ta cộng vài đời con cháu rồi.
    Nhiều chút lại quay về con gái thông minh, để nói chuyện, vì thiên hạ toàn bọn một với vài chút ko hợp cạ anh.
    Nhiều +1 chút lại quay về không thông minh, vì anh chắc chắn là ko có đứa nào (kể cả em) đủ trình để nói chuyện với anh đâu.
    Nhiều +2 chút lại quay về ...
    Nhiều + ... lại quay về ...
    Nói chung là ko có công thức đâu, cùng là thông minh nhưng có anh thích gái ngu, có anh ko thích.
    Nên ngồi đoán định làm gì, cứ làm như khi tán anh khác thôi, đổ thì tốt, ko đổ thì chép miệng "Chả tiếc, riêng chuyện anh không thích em đã chứng tỏ anh ko được thông minh cho lắm ^___^" .
    [nick]
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 15/11/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này