1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    không đuợc đâu ạ. tâm lí chung rồi. không ăn đuợc thì cũng không muốn cho ai ăn cả ạ. bác thông cảm. hic hic.
  2. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chị Scarlet ơi, mỗi tội sao hả chị?
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đính chính là mình chưa dám khen bạn Songha thông minh nhé, mình chỉ khen ngợi bạn ấy có trình độ cao trong chuyên ngành "hấp học" thôi.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mình hứa là mình ko ăn uống gì đâu
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em không tin đâu. lỡ ma đưa lối, quỷ dẫn đường, anh í lại muốn ăn chị thì em chịu sao thấu. tốt nhất là không rước hổ về nhà. em định nói là rước cáo, nhưng thấy chị với em không thù không oán, không nên so sánh thế. mất lòng. he he. sướng nhá, được làm hổ.
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hông mình thích làm cáo hơn để còn hoá hồ ly chứ
    Tin miềng đi, đang ăn kiêng mỡ đến miệng cũng hông chén đâu . Mà sẽ nghe ngóng động tĩnh để dành giúp cho iem lucky
    P/S: đấy cứ nói kiểu như với mọi người trên này có phải giai cũng thấy thú vị hơn hông
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em bảo rồi mà. lỡ anh í muốn ăn chị thì em biết làm sao. chị đừng mè nheo nhiều. em lại áy náy vì không để cho anh í kết bạn với một người xinh đẹp như chị ( theo như lời một bác bên tâm sự). tại vì có lần em hỏi tại sao anh lại đi xa như thế. thì anh í bảo tại anh í thích con gái đẹp. hic. ---> chả lẽ em kiếm tiền đi thẩm mỹ viện. thấy cú cú là.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là phũ phàng cái vàng vàng
    Hông mềnh vừa già vừa xấu ăn thua gì với các em trẻ đẹp . Mới cả mềng ở xa lắm, chỗ mềnh ở quanh năm nóng chảy mỡ ra nên hông sợ mềng làm ăn gì đâu. Chat chit rồi về mềnh làm chân gỗ cho . Cho nick cả 2 càng tốt
    P/S: lần sau hắn mà nói thích gái đẹp thì hỏi lại theo hắn thế nào là đẹp mà còn có định hướng đi thẩm mĩ ná. Chớ nhỡ hắn "hấp hấp" lại thích các em chân ngắn da đen, mũi tẹt mắt nhồi (ấn tượng mà) thì sao?
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Không tự tin vào mình thì làm sao mà tán được zai thông minh.
    Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứ thử cho nick Blue đi, sợ cái gì.
    Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chứ cứ sợ mất thế thì nó chẳng chán.
  10. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Topic dài quá, ko đọc hết đc nên chỉ viết vài dòng thía này.
    Bất kỳ một người nào cũng có những mối quan tâm riêng, những sở trường, những hiểu biết, nhưng hạn chế riêng. Ko cần biết thông minh hay không thông minh. Hiểu biết rộng hay hẹp. Hiểu biết càng nhiều thì chủ đề nói chuyện càng rộng. Nhưng mà trai thông minh hình như đa phần ko thích nói về những khoản shôpping, quần áo với nữ trang đâu. Đừng thử .
    Đầu tiên, thử tìm hiểu xem hắn thuộc loại người thế nào, quan tâm đến cái gì, thích cái gì, ghét cái gì. Cuộc sống của hắn bao gồm những gì, từ đó tìm chủ đề nói chuyện phù hợp. Có thể đọc & tìm hiểu thêm về chủ đề đấy, có khi không cần phải nêu ra những nhận xét sắc xảo mà lucky có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng mà chỉ cần hai người có một số điểm chung là hắn cũng đổ đổ 8,9 phần rồi. Tuy nhiên mình khuyên là: cách này hơi ..... một tí. Nếu tìm hiểu mà thấy hắn và bạn quá khác biệt thì đừng cố. Nếu chỉ tìm kiếm những ấn tượng tốt đẹp ban đầu thì ok.
    Ví dụ thử nhé: tìm bằng google thấy nick hắn xuất hiện trong 4rum về điện thoại chẳng hạn. Thì có thể nói bâng quơ là lucky đang muốn tìm mua một cái điện thoại cho mẹ chẳng hạn. Hay là có đứa bạn thân đang muốn mua điện thoại và đang cần tìm chuyện gia vì "nó đang phân vân giữa hai dòng" ----> thế là có chủ đề rồi nhé.
    Tiếp: lucky và hắn vẫn chat với nhau ? vậy hãy tận dụng tối đa lợi thế của google. Đừng làm một cô gái thiếu hiểu biết - mà ở đây đơn giản nhất là dùng công cụ search nhé ( tất nhiên là đừng đả động gì tới việc vì sao mình biết và những kiến thức này mình mới biết cách đây mấy giây.... ặc ặc ặc... và cũng đừng tỏ ra quá chuyên gia ko sẽ bị nghi ngờ.).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này