1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Phải phát huy tối đa nội lực sẵn có cũng như lợi thế so sánh chứ. Yên tâm đi, khờ khạo, ngốc ngếch, ngây thơ có sức cuốn hút riêng của nó đấy .
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên và thành thật, đúng với bản chất của em.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em cứ nói chuyện với vài anh trên này. Thấy anh nào chém gió kinh nhất cái box tvty thì lôi ra mà tập.
    Em cứ như em là ok nhất. Chị nói thật đấy. Dù lúc đầu có ấn tượng mấy nhưng loanh quanh 1 hồi thế nào em cũng bộc lộ " bản chất " của mình thôi.
    Lucky vẫn đáng yêu mà
  4. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Chẳng lẽ là...
    Ứ gì...
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    "Ngoan mà không ngu
    Chơi mà không đú"
    chỉ cần thế là đủ.
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0

    chuẩn đới, chưa nghe câu con nai vàng ngơ ngác đạp chết pác thợ săn à

  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn phải là " thấy anh nào chén giỏi nhất tvty thì lôi ra mà tập"
  8. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Khi nào nói chuyện mặc caí áo cỗ trễ mà cứ cúi xuống đảm bảo thằng kia được lúc là ngơ ngơ ngay thích nói gì mà chẵng được
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hà hà. cách này không được ạ. vì em có cúi nữa cúi mãi mà có người ngồi đối diện thì cũng chẳng làm ăn được gì. em biết mình biết ta mà. với lại toàn chat chit thôi. không có cơ hội để mà nói chuyện mặt đối mặt ạ.
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hì. đúng là em cũng đã từng nghĩ đến biện pháp tập. nhưng mà mỗi người mỗi tính. mình tập với một thứ rồi thật với một thứ, nó lệch pha thì cũng khó ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này