1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    @ đúng lúc em đọc bài này thì vừa về vũng tàu được nửa tiếng ạ, com gì em cũng chiến được, miễn là vui và rôm rả
    @lucky : chúc bạn sơm kiếm được người thông mình , đẹp trai và nhất là chỉ hợp và iu mình bạn
    @các bác thật lạ, dạo này em nho nhả, nói chuyện nhẹ nhàng thì các bác dao búa quá, nhớn hết rồi, ai các bác thấy khó chịu, thì kô them để ý , lẳng lăng ignore ....còn 1số bác, phải xem lại mình đi chứ ạ, ngoài đời đã xô bô nhiều, đay nghiến đủ thứ, đến lên mạng cũng không nói với nhau đàng hoàng được hay sao
    @ mình thật phục mình
    @Dù gì em vẫn thích người xinh hơn là xấu
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    ặ thỏ cô bò tót thÂn yêu tặỏằYng chỏĂy 'i thỏƠy bà con vỏôy khfn 'ỏằ lỏĂi quay lỏĂi nghe ngóng à, thặặĂng thỏ
    ĐỏƠy, trên miỏằng vỏằôa dỏĂy mỏằTt cÂu xơ pam 'ỏƠy, cỏÊm 'ỏằTng chặa
  3. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mệt +_+
    1. Tuổi nào cũng cần có ban, thế tớ nói tuổi bạn thì ko nên có bạn ah +_+ (nhưng nói chung, tự phát triển tư duy theo định hướng sáng tạo thế là rất có lợi cho não, cái này tuổi trẻ cũng cần mà tuổi già lại càng cần, tốt, tớ hoàn toàn ủng hộ, ko có ý chê bai)
    2+3+4+5. Bạn miễn tốt là được, được quá chứ lại ko ah. Biết đâu đấy, mình cứ hóng bừa, người trong mộng của người nào đó (trên mạng mà mình ko quen biết) có nhỡ khi nào lại là bạn tốt của mình thì sao, mình cứ nên xin nick làm quen, chả tội gì, phí hoài tài nguyên trong xã hội ra.
    Mạn phép bạn nếu khai thác ý này của bạn ko đúng, tớ cũng đang phát triển tư duy theo định hướng sáng tạo, tớ cũng già già rồi, gần bằng tuổi bạn chứ chả chơi ah (hay nên gọi là chị cho nhịch sự nhỉ)
    Tớ ấu trĩ thật, cái này tớ nghe suốt (thêm dăm năm nữa bằng bạn bây giờ chắc sẽ đỡ bớt, cái này tớ có phấn đấu mà chưa có được, chỉ đành trông vào thời gian thôi)
    6. Lạ nhỉ, tớ đã bảo tớ nhìn thấy thế thì tớ nói, gì mà ko để cho tớ phán xét, bạn cấm được ah, lại hỏi tớ dựa vào cái gì, thì dựa vào những gì tớ cảm thấy. Ơ thế nhận xét vu vơ một câu mà cũng khiến bạn bận lòng ah. Còn bạn nhận xét tớ cứ thoải mái đi, lời người dưng, tớ cũng chả cần hỏi bạn dựa vào cái gì để làm gì, cũng ko bảo ko để bạn phán xét đâu (người ấu trĩ họ thế đấy, chịp)
    7. Ví dụ cụ thể luôn: bạn (tự) cho rằng tớ chưa đọc kĩ topic, nhận xét rằng tớ vô trách nhiệm, tùy bạn, bạn thích thì nói cho vui mồm cũng được, tớ chả suy nghĩ gì.
    Haiz ...
    P.S: Bạn cần cả bạn chủ topic vào "làm chứng" cho bạn cơ ah, chịp, toàn lời vu vơ trên mạng thôi, đừng bận lòng quá (dù ai cũng biết là người già có xu hướng ngẫm nghĩ nhiều hơn người trẻ) ai chưa nghĩ thế thì họ cũng chả nghĩ thế, ai nghĩ thế rồi thì vài lời em chủ topic (mà chắc chắn là em ấy sẽ nói rằng ko sao) cũng chả khiến họ nghĩ khác đi.
    Chúc bạn xinh đẹp, trẻ trung, càng ngày càng làm quen được thêm nhiều bạn tốt (nhỉ, chúc thật lòng đấy)
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi mà ko hiểu hết ý của bạn (do tớ đọc ko quen các bài viết liền tù tì, văn phong rắc rối và chấm phẩy xuống dòng ko rõ ràng thế này).
    Thông thường gặp phải các bài đấy tớ thường bỏ qua ko đọc nhưng lần này thì nghĩ chắc tại mình ko hiểu nổi nội tâm sâu sắc của bạn í nhưng bạn í đã vào quote thôi cũng đành giả nhời lại dăm 3 câu hy vọng vẫn nằm đúng trọng tâm.
    1) cái này thì đúng. Tuổi nào cũng cần học hỏi.
    2) cái đống gộp: câu trả lời ko đi vào trọng tâm nên ko biết nói sao. Nhưng tóm lại thế này, suy nghĩ của bạn và của tớ khác nhau nên ko thể ép suy nghĩ của người nọ vào người kia được. Ko tranh cãi với bạn làm gì vì sẽ ko đi đến đâu. Bạn hiểu được thì tốt, ko thì cũng ko sao.
    Tuy nhiên mới gần bằng tuổi thì vẫn là kém tuổi, tự bạn biết điều đó và tự bạn lại nghĩ "hay gọi bằng chị cho lịch sự" => tự bạn nghĩ cách xưng hô hiện giờ của bạn ko lịch sự.
    Phân tích thế này cũng ko nhằm ý nói bạn bất lịch sự chỉ để cho tự tớ thấy suy nghĩ khác nhau (tớ thì cứ người hơn tuổi nếu biết chắc chắn khi post bài cũng cố xưng hô sao cho họ biết mình biết họ hơn tuổi) còn trong trường hợp người kém tuổi thì tuỳ họ thích xưng hô kiểu gì cũng được, tớ ko để ý và cho là họ bất lịch sự hay nọ kia. Chỉ là cách suy nghĩ khác nhau => hành động khác nhau và suy diễn người lại khác nhau.
    Việc ấu trĩ, vẫn giữ nguyên ý kiến, cũng chỉ là lời nói trên mạng, bạn đừng bận tâm quá làm gì. Dù lần này tớ ko phải nói cho vui mồm.
    Nhận xét của bạn ko khiến tớ bận lòng cho lắm (dù phải thừa nhận là có, nếu ko đã trả reply tuy nhiên ở mức độ nào đó reply để mong muốn bạn hiểu hơn nhưng nếu bạn ko thể thì thôi. Ko quan trọng lắm)
    6+ 7. Tớ ko cấm bạn điều gì. Bạn thấy tớ nói câu nào cấm hử? Hay do tớ viết ko "kĩ" nên ko nhận ra bằng bạn đọc kĩ??? Nếu vậy bạn có thể chỉ cho tớ được ko???
    Tớ vẫn khẳng định bạn nếu có đọc hết topic cũng chỉ là đọc qua các bài post. ko đọc kĩ từng bài. Nhưng dù sao đó là việc của bạn, nhận xét cũng là quyền của tớ. Giống như bạn nhận xét hành động của tớ.
    P/S: tớ yêu cầu em ấy vào đóng topic ko chứng nhận gì cả. ko hiểu bạn đọc kĩ thế nào mà lại quàng sang cái ý đấy??? Còn chuyện tớ ngẫm nghĩ nhiều hơn bạn thì có thể là bạn đúng. Và việc nghĩ nhiều hơn là tốt, chẳng có gì xấu. Tớ thích để não mình hoạt động bớt cái trì trệ ấu trĩ
    Dù sao vẫn ghi nhận nhận xét của bạn. Giúp tớ nhận ra 1 điều đôi khi có những hành động mình và nhiều người nghĩ là vô hại, hay ko có ác ý gì nhưng có một số người khác lại có thể suy diễn rất tệ. Cần để ý hơn nếu gặp phải những người đấy vậy thôi.
    Chúc bạn ngày càng suy nghĩ nhiều hơn và bớt đi cái bạn nghe suốt mọi người cho là ấu trĩ (chúc thật lòng ko có ý gì )
    P/S: em Gwen: chị nghĩ em dạo này suy luận hơi quá nhiều đâm ra rắc rối thì phải. Có những cái đơn giản đi thì rõ ràng hơn. Việc topic khác chỉ là tình cờ, vui thì vào trêu em ấy 1 chút thôi.
    Ngoài ra cũng như bạn ve_con em suy diễn nhiều quá đâm ra lại lạc đề. Chị nghĩ vụ lùm xùm là mọi người thay mặt em ấy tỏ ý bất bình tự dưng lại thành tranh cãi, hay việc em keshin ra sức tỏ ra mình vô văn hoá nên chị nghĩ nên đóng topic là hơn và chỉ có em ấy mới có quyền yêu cầu vào đóng topic. Chính vì thế chị yêu cầu em ấy vào để đóng chứ ko phải yêu cầu em ấy nêu ý kiến của em ấy (nhưng nếu em ấy nêu thì lại là việc của em ấy)
    Đây cũng là TH suy nghĩ khác nhau => suy diễn 1 hành động khác nhau.
    Thôi nói nhiều quá rồi. Giờ thì các bạn thích xài xể thế nào là tuỳ . Ai hiểu cho mình thì mình rất rất cám ơn. Còn ai ko hiểu nếu cảm thấy thích quá thì cứ việc xài xể. Mình giải thích đến thế thôi
  5. vuthang100

    vuthang100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được chết liền!
    Mấy em này đúng là đầu óc có vấn đề.
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Những chàng trai thông minh luôn biết cách tránh xa các rắc rối mà mấy cô gái gây nên.
    @a lô xô: Thế đã đi khỏi Vũng Tàu chưa?
  7. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Dạ , chưa hết, đến cuối tuần sau mới đi khỏi, giờ đang chuẩn bị tiền cho sieu kinh điển ạ, anh đang ở VT thật ạ
    @từ câu nói của bác Hotboy, suy ra mình cực kì kém thông minh
    @nói thật nếu ứ phải là tiểu thuyết, em rất lười đọc cái bài viết có quá nhiều chữ, dù là bài rất có tính xây dựng
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ô thế là cãi nhau đấy à ?
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Đang ở VT để xem thi hoa hậu quý bà.
    Vậy là em ở đến tuần sau hả?Nếu rảnh và có hứng thú thì PM cho anh cái số điện thoại, thời gian, địa điểm anh em mình gặp nhau nhỉ
    @Quay lại Topic: Thật lòng mình cũng chả đọc mấy cái bài nhiều chữ và mấy bài chữ to to, vì nó không hợp với khẩu vị của mình .Mình chỉ khoái xì pem thôi
    @Lucky: Cái anh chàng mà em gọi là thông minh đó, (nếu đúng là cái anh chàng mà anh đã xem ảnh) thì cách nói chuyện với anh ta là em cứ thỉnh thoảng lại khen nó vài câu kiểu như: anh giỏi thế, anh tài thế ... là nó thích lắm đấy.
    Mà thôi, có lẽ em nên closed Topic này lại đi, em hiền lành, không phù hợp với chốn cãi nhau này đâu.
    Đã bẩu là gửi nick của anh cho Bờ nu mà cứ giấu
  10. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Không biết ông bạn có nhu cầu lầu xanh hay nhà thổ không nhỉ? Call me .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này