1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng có thiện cảm với chị Blue. Chị tranh cãi nhưng vẫn mềm mại, gọn gàng, nhu nhưng cương, biến hoá tài tình.
    Chả như mình, mở phím là ra rả tôn giáo với cả mỹ học ầm ầm, ai thèm nghe những thứ xa xỉ ấy bây giờ?
    Tối qua mình thức đến 4 g sáng để nghiền ngẫm những lời Phật Đức ca Mầu ni dạy, ngộ ra nhiều thứ quá. Ví dụ con gái thì không nên ăn thịt cầy và nói bậy. Ôi lời phật, em xin ghi nhớ ạ. Phật ơi, em nguyện mãi mãi tôn thầy là idol ạ. Từ nay em chỉ ăn rau mồng tơi, nhai cơm cháy và nói lời hay ý đẹp ạ. Mô phật
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Bán nick Bờ nu. Không dùng gold nhá. Nhìn gold thì biết.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, vấn đề ko phải "tôi thấy thế nào với câu đùa đó" vì thí dụ với em em thì là chuyện nhỏ hơn con dế. Mà là "người kia thấy thế nào với câu đó mà tôi cứ tiếp tục đùa/thật". Thêm nữa em chẳng đã nói rất có thể điều em "cảm" là nhầm, là có lẽ nên đợi đến khi Lucky nói thật rành rọt "Thôi dừng lại đi, em ko thích" thì chúng ta mới nên dừng đó sao.
    Em nói ý này mấy lần, còn nói thêm "rất có thể em nhầm, chị cũng đồng ý thì tốt, ko cũng ko sao" đúng không nào, chị có đọc thấy điều ấy không? Em ko hiểu chị tiếp tục tranh cãi để làm gì?
    Còn chuyện em ko muốn chị nói Lucky vào, không phải ý nói chị muốn Lucky ra ý kiến gì đâu. Đơn giản là còn muốn kêu gọi cô bé vào để được nghe điều gì nữa? Chẳng phải là topic thành công đến độ cô bé muốn đóng nó từ trước cả mấy trang rồi sao?
    Chị ko nhận ra điều ấy ư
    P.S: Chị không nên suy diễn nhiều, nhất là theo hướng tiêu cực. Em cho rằng em nói với chị rất nhẹ nhàng và lễ độ, chị vì lý do nào đó vẫn ko thích cũng nên bình tĩnh xem xét, trước khi vội vàng nghĩ ngay là người ta xài xể mình.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vầy cho nên từ nay cưng phải cố gắng học hỏi, đừng mở phím ra là tôn giáo và mỹ học chợ giời nữa nhé, có vậy mới hông làm chị Blue mất mặt vì có một fan mất dậy như em ở mấy bài trước : ).
    Thay mặt chị Blue (cho em thay mặt nhé : )), tuyên dương em Ken vì đã có nỗ lực tự cải tạo rất đáng khen, nhất là trong vài bài cuối
  5. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    E Ken này rốt cục là trai hay gái
  6. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chị Blue ah, sau khi đọc lại bài trả lời của em và của chị kỹ càng, tự nhận là chúng ta luôn cố gắng hiểu sai ý viết của nhau, khai thác ý tứ câu chữ để phát triển theo định hướng sáng tạo mà người kia ko mong muốn hoặc ko hàm ý (em ko biết với chị thì thế nào nhưng đây là nỗ lực của em để tự trị bệnh "ấu trĩ", âu cũng là một phấn đấu)
    Em chưa bao giờ viết dài được như chị (chắc cũng ko bao giờ) nên em cảm ơn chị đã đầu tư thời gian và ý tứ (cứ nói thế, có thể chị đầu tư hoặc ko) để trả lời em..
    Cá nhân em cho rằng giải thích một chuyện trên mạng (chẳng cụ thể là giải thích cho một ai cả) thật là chuyện tát nước biển Đông. Có thể cố gắng, có thể nỗ lực, nhưng phần lớn chỉ là mình suy nghĩ rồi vận ý tứ vào mình, cho rằng cần giải thích, chứ sự thực thì chả ảnh hưởng được đến ai nên chả bao giờ em làm (có thể đây là suy nghĩ của người ấu trĩ, người ko ấu trĩ có thể họ cho rằng cứ giải thích, tự suy nghĩ rồi vận vào mình âu cũng là một hành động có độ đầu tư suy nghĩ cao, người ấu trĩ có thể chưa đủ trình làm như vậy)
    P.S: Lần này gọi chị là chị cho phải phép (phép lịch sự, tất nhiên)
    Khẳng định để hạn chế mức độ sáng tạo của sự phát triển trong suy nghĩ: post này hai lăm rõ mười là ko có ý xài xể, cũng ko hàm ý chê bai gì, chỉ đơn thuần là tự nhận xét về bản thân
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Từ trai thông minh cuối cùng chúng ta lại tìm được ra những cô gái thông minh. Chúc mừng em lucky.
    Và em xin fép được kết luận : để đi lại được trên chốn giang hồ nguy hiểm này chúng ta đều là những người thông minh. . Zô zô...
  8. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic , sao topic này giờ thành nơi lời qua tiếng lại thế nhỉ ? Theo tớ thì vấn đề ở đây không phải ở chỗ chị Blue xin nick zai kia, mà nằm ở chỗ chị Blue biến topic thành nơi buôn chuyện , không liên quan gì đến chủ đề thì phải , và dần dẫn thì biến mọi người thành độc giả theo dõi màn chat chit giữa Blue và những người bạn , cộng thêm vài người vào ca ngợi Blue xinh Blue đẹp gì nữa thì thật là có tí hơi khó coi , như kiểu tự lăng xê và thu hút sự chú ý thì phải ( gần gần như vậy ) - đấy là theo cách nhìn của tớ. Bản thân tớ quan tâm tới topic này vì thấy anh chàng kia có vẻ giống cậu bạn cũ của mình nên khi thấy bắt đầu lạc đề thì cũng thấy khó chịu. Nói chung có tí ý kiến là cái gì cũng có giới hạn hy vọng mọi người biết dừng đúng lúc. Còn thì tớ nghĩ em lucky cũng không phải người hiền lành lắm đâu ạ , mời mọi người vào topic này để biết vì sao mà 8kenshin lại vào đây gây sự thế
    http://ttvnol.com/forum/tamsu/1219394/trang-5.ttvn
    Chiều chủ nhật rỗi rãi , tự nhiên thấy mình nhiều chuyện thật
  9. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Việc bạn cảm thấy sự việc như thế nào là quyền của bạn. Tớ ko tham gia vào mấy cái tranh cãi của các quý cô. Nhưng đến đoạn vàng thì tớ cảm thấy sự hiểu biết, hay trình độ của bạn cũng có giới hạn.
    Con gái là fải dịu dàng, nhưng không phải lúc nào cũng ngu như con bò đội nón (chả hiểu sao nó đội nón lại ngu nhỉ... ). Nhiều lúc fải cứng, không để thiên hạ bắt nạt được. Bạn cứ đặt trường hợp của mình vào bé Lắcky xem. Tự nhiên có người vào gây chuyện, hoặc nói những điều ko hay về mình, trong khi đó mình ko hề gây hấn với người ta. Bạn có tức ko? Bé Lắcky như thế là quá hiền, chứ gặp tớ xem. Xin lỗi, kể cả là nữ, nhưng nếu xúc phạm tớ, thì sẽ ko yên đâu - Tất nhiên cách đáp trả của tớ sẽ khác, không đến mức khốn nạn, hoặc mạt sát như với con trai. Cũng có những trường hợp tớ khinh, nói chỉ tổ bẩn... tay, cho nên coi như chó sủa. Không dây.
  10. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có nói là 8kenshin không sai , tớ chỉ muốn nói không có lửa thì không thể có khói , lửa dù nhỏ , nhưng nếu cháy không đúng chỗ thì sẽ thành thảm hoạ , phải không ?
    Bạn lucky vào topic kia chê nhạt nhẽo này nọ là không nên, theo cách nhìn của tớ và cách đáp trả của kenshin thì hơi quá , nhưng không phải là không có lý do . Tớ có thói quen nhìn gì cũng nhìn từ nhiều phía .
    Thân ái .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này