1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thanks các bác đã tư vấn. cơ mà em vẫn thấy nó mịt mù lắm ạ.
    vẫn mong được các bác cầm tay chỉ vẽ.
  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Lờ mờ đoán ra cái topic này lập ra để cho chủ topic và 1 nguời nữa tán nhau
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ôi. bác coongkhac, vẫn chưa bị treo ạ. em chưa vào được quán nước đã bị move đi rồi. bác yên tâm đi ạ. em không có lập topic để chém gió chém bão đâu ạ.
    thực sự là em đã suy nghĩ nhiều lắm mới lập topic đấy ạ. tại vì em không biết nói từ đâu cho đến đâu. với lại ở tvty em không có quen nhiều người. nên hơi sợ lập topic mốc meo mà không có ai vào giúp đỡ.
    chân thành mong mỏi sự giúp đỡ của các bác.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn Lucky muốn hỏi để nói chuyện với "chàng trai thông minh" nói chung hay là với "chàng trai" nào cụ thể?
    Nếu cụ thể thì bạn phải cung cấp thêm thông tin về chàng chứ. Ví dụ: chàng khoảng bao nhiêu tuổi (sắp ế chưa?), làm gì, tính tình nghiêm nghị hay hài hước, chàng có nhiều bạn gái không, bạn có thường xuyên gặp chàng không...?
    Quan trọng nhất là chàng đối với bạn thế nào, bạn cảm thấy chàng thế nào, và chỉ định nói chuyện thôi, hay "âm mưu" chiếm cảm tình của chàng...?
    Đấy, ít ra là chừng đấy câu đã .
    Nhưng mà mình cũng nhấn mạnh lại là trước tiên bạn hãy cứ là chính mình đi đã. Bạn ko thấy là các bạn nam vào đây tư vấn cho bạn cũng nhiều đấy à? Và bạn nào cũng nói là thích con gái "ngô ngố" còn gì!
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chú này tinh đấy.
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hì. dạ để em trả lời. em thì muốn nói chuyện với một chàng trai thông minh cụ thể. âm mưu thì hình thành từng bước ạ. được bước 1 ta âm mưu bước hai. chứ em không âm mưu chục bước đâu. tại vì dự định xa quá khả năng sai khác cũng tăng lên. không may không được như ý thì đâm ra thất vọng.
    hì. chàng này theo em cảm nhận là người khó tính, khó gần. để xem, ví chàng như một khối cầu ấy ạ. khối cầu có thể không nhẵn bề mặt, nhưng nó là vô vàn đường tròn tạo thành nên nó toàn vẹn. mà nó toàn vẹn thì khó chêm vào được.
    chàng này có cả một fan club ở xung quanh kia ạ. rất buồn, tuy không muốn thừa nhận, nhưng em cũng chỉ là một trong số những người xung quanh kia.
    đến giờ em cũng không biết được điểm yếu nào để mà tấn công nữa.
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế Lucky và chàng nói chuyện thân thiết đến đâu rồi? Đã biết gì về nhau chưa, một ngày chào nhau mấy lần? Hay là đã có thể than thở "hôm nay em buồn quá, anh đưa em đi chơi nhé!"?
    Mà bây giờ bạn muốn nói chuyện đến mức độ nào, phải nói cụ thể thì mới biết mà tư vấn được chứ.
    Ơ mà chàng kia khó tính, khó gần thì có gì là thú vị nhỉ? Đàn ông mà ngạo mạn thì vẫn chấp nhận được, nhưng ngạo mạn kèm khó tính thì chẳng nên tốn hơi nói chuyện làm gì, bạn ạ!
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hùi xưa mấy chàng thế này miềng chỉ rình đi qua miềng ngáng chân cho 1 phát , quay lại trừng mắt thì miềng . Thi thoảng tình cờ gặp thì miềng lại làm mặt lạnh thế mà chết cũng vô khối đấy chớ . Thử đi nhá (có hậu quả gì miềng hông cịu trách nhiệm)
  9. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi ôi, mình là mình ghét nhất các bạn giống kiểu khối cầu. Thấy nó nhạt toẹt ra.
    @ chủ top: Cứ là chính bạn, mình thấy bạn nói chuyện có duyên mà, việc gì phải lo lắng nhỉ?
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mỗi người mỗi tính thì mới đáng để cho mình tập chứ em. Sẽ làm cho khả năng " chém gió " của em tăng mạnh.
    Em không thể gặp trực tiếp được anh đấy ở ngoài, chỉ có thể chat chít, vậy thì fải tận dụng mọi khả năng ăn nói của mình.
    Chị thấy trên ttvn cũng có khá nhiều bác thông minh lắm đấy. Mà tiếp xúc nhiều người biết đâu em sẽ thấy anh đấy chỉ là con tép trên mép con mèo. Bình thường thôi, không có gì cao siêu cả. Tự nhiên em sẽ thấy mình tự tin...và thấy 1 cái nick khác còn hay hơn, thông minh hơn anh í
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này