1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Zai trên này phục mỗi đại gia Bú xì ke .
  2. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn. Sống đơn giản cho đời thanh thản
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    vâng. cũng đôi lúc em nghĩ thế. nhưng nhiều khi AQ lên, chả lẽ trời cho mình cơ duyên gặp một chàng trai mình có cảm tình như thế mà mình lại để cho nước chảy mây trôi. thế làm sao được. nên em phải thử ạ.
    dù chỉ là 0.01% hy vọng, thì em cũng muốn thử. thật ạ.
  4. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    nghe mùi hình như zai này là SH.
    SH đâu rùi vào đóng dấu xác nhận cái nào. Đừng sợ em mà phải trốn nha.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    SH làm gì có cửa ở cái topic này. Nằm mơ à ?
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình thỉnh thoảng đọc bài của Lucky bên Tâm sự, thấy Lucky yêu yêu , dễ thương, rất giống một bé bạn mình. Bên những người như vậy, mình nghĩ là sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, đời thanh thản :D. Thời buổi này, người như vậy quý lắm. :) Lucky trước tiên phải tự tin rằng mình là người rất đáng quý trong cuộc đời này, tự tin vào giá trị của bản thân cái đã, không phụ thuộc vào bất cứ đối tượng nào, dù kẻ đó thông minh hay đần độn, đào hoa hay ế chỏng ế chơ.
    Việc mình tự tin và biết nâng niu giá trị bản thân mình đã chiếm tới 50% thành công rồi đấy bạn ạ.
    Nhân tiện mình kể cho bạn nghe chuyện này nhé: hồi mình học cấp 2, cuối giờ, hay hôm nào trống tiết, cả bọn hay kéo nhau ra Hồ Gươm chơi. Con gái lớp mình toàn đứa xinh, không thì cũng duyên, con trai lớp khác chết như ngả rạ. Hôm đó, có 1 ông già đi qua, thấy một bầy thiếu nữ đáng yêu như vậy thì dừng lại ngắm. Rồi nổi hứng thế nào, ông đột nhiên nhìn mặt từng đứa, xem tướng cho chúng mình. Mà ông ấy phán hay lắm, mình thấy cũng đúng. Đến 1 cô bạn - thuộc dạng top 3 của lớp - ông ấy mới phán thế này: "Các cháu phải học tập cô bé này. Cô ấy có vẻ đẹp rất đáng tự hào - đó là vẻ đẹp của sự tự tin chiến thắng. Mỗi buổi sáng, cô ấy đều nhìn mình trong gương và thốt lên rằng: Chao ôi, mình có một vẻ đẹp như nữ hoàng Elizabeth Taylor vậy".
    Mở ngoặc là cái đoạn Elizabeth Taylor thì ông ấy nhầm (ai cũng biết E.Taylor là diễn viên điện ảnh nhỉ), nhưng cái ý của ông ấy thì mình nghĩ là rất đáng để tham khảo. Riêng việc mình ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước đã làm người ta phải nhìn theo rồi. Vì về mặt tâm lý, bao giờ thiên hạ cũng sẽ nghĩ rằng: "Nó phải có gì thì mới vênh váo như thế chứ".

    Huống gì mình không thuộc dạng Chung Vô Diệm, và chắc chắn mình cũng có điểm mạnh nào đó, không ít thì nhiều. Biết điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu, để che giấu hoặc giảm thiểu điểm yếu, phát huy điểm mạnh, đó cũng là một việc rất cần thiết đấy.
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Không phải tớ đâu nha.
    Tớ có thị mẹt ở nhà roài
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hì. em cũng có nhiều lúc ngẫm nghĩ về bản thân mình. biết mình có cái gì, không có cái gì. có thể nói là hiểu được bản thân.
    mục đích chính của em là muốn học hỏi kinh nghiệm của các bác ở đây để có thể bước đầu rút ngắn khoảng cách với người đó ạ. mà nói chuyện là cách để làm cho mình gần họ hơn, hiểu họ hơn--> thân hơn. từ đó mà khám phá ra thêm nhiều bí mật, hoặc có cơ hội để thể hiện mình.
    dạ. chính xác là mối quan hệ này của em chỉ là một tờ giấy với tên họ và số điện thoại của hai người thôi. không có gì thêm.
    chà. khó diễn đạt để các bác hiểu nhỉ.
  9. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mỗi người có cách nói chuyện riêng mà, có khi dễ thương với người này lại vô duyên với người khác. Nếu anh ta thích bạn thì sẽ thấy bạn nói chuyện hay ngay. Hì, cố thì cũng không được mà. Cứ là chính mình như các anh chị khác khuyên thôi. Mấy cả cố thay đổi mình hay cách nói chuyện (tự nhiên) của mình vì một người nào đó thì đâu có đáng nhỉ?
    Bạn có cỏ bốn lá thì chắc chắn là may mắn rồi. Good luck!
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Ôh, chàng của bạn hay quá, giới thiệu đi tớ tán giúp cho, tớ có kinh nghiệm xử lý dạng này rùi
    Điểm yếu à ... những anh chàng độc thân có tính cách như thế thường (tự cảm thấy) cô độc, nhưng vì sự cô đơn của anh ta đẹp đẽ quá nên khó mà công phá được ... mình nghĩ bạn tưng tưng một tí thì xâm nhập dễ hơn. Mình thấy tưng tưng , dễ thương , thú vị, chân thành , tốt bụng như bạn Luc Thai My sẽ là gu của anh chàng í
    ( bạn Luc Thai My đừng fiền, tớ nhắc đến bạn chỉ có ý tốt thôi )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này