1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cậu gì nói ở trên chuẩn đấy.
    TTVN này tớ thích nhất em My.
    Thề.
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    dạ đúng chính xác là anh ấy rất cô độc. nhưng vì anh í biết làm cho mình cân bằng, mặt khác lại ngạo mạn, tự lập nên rất khó tiếp cận. nói anh ấy khó gần là khó để làm một người có vị trí đối với anh ấy, còn gần mà không để lại ấn tượng gì thì có lẽ không khó.
    em không biết bạn Luc Thai My thế nào. nhưng em cũng biết và nghe theo lời khuyên của các bác là em nên là chính em. là chính mình thì sẽ luôn được thoải mái và tự tin.
    kế hoạch bước một của em chỉ là làm thế nào để nói chuyện được với anh ấy nhiều, nói chuyện vui, để thân hơn thôi ạ. tạm thời em chỉ muốn thế.
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    vâng. hì. chắc bạn My sẽ cảm kích tình cảm của bác lắm ạ. em thấy bác cũng là người thông minh vui vẻ, nếu có bí quyết gì có thể chia sẻ thì mong được chỉ giáo. nhưng mà ngoan ngon ngu thì em không thích đào sâu vào đâu ạ.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vậy mà không nói sớm! Thế cũng chưa có nick của nhau à?
    Nếu như đã có nick của nhau và add blog rồi thì việc thể hiện và nói cho người kia nghe chắc sẽ dễ hơn nhiều đấy.
    Khi nào bạn nhắn tin bảo anh ấy cho nick add để "em nhờ cái này, gấp lắm ạ " (sau đó bịa ra lí do gì đó cần đến chuyên môn của anh ấy mà "em chẳng biết nhờ ai" để tư vấn hoặc giúp đỡ... Tuỳ bạn). Có nick rồi thì thỉnh thoảng nhảy vào chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối và buổi đêm, hoặc nhảy vào comment blog, hoặc viết blog cho mình (và người đó đọc) sẽ dễ hơn, nhỉ!
    Mà điều tiếp theo mình muốn khuyên bạn, ấy là hãy làm theo sự mách bảo của trái tim nhé, đừng sợ!
    Đối với những kẻ thông minh, ngạo mạn, khó tính thì thể hiện cho "chúng" biết là mình tự ti, sợ hãi trước "chúng" lại càng là một việc sai, rất sai (he he, lại lây Diệu Nữ Huyền Trang rồi). Dù mình có run rẩy đến thế nào, tê liệt đến thế nào cũng không được thể hiện cho chàng thấy điều đó. Bạn hãy cư xử với họ tự nhiên, như một cô em gái , hoặc một người bạn - vô tư, trong sáng. Hãy chủ động làm những điều bạn mong muốn, nếu muốn nói chuyện thì cứ vào nói chuyện, nếu nhớ chàng thì hãy vào hỏi han, quan tâm chàng - có chừng mực và "vô tình". Một người con gái biết mình là ai và muốn gì thực sự sẽ tạo ấn tượng với các chàng đấy.
    Nói thêm là các chàng thông minh, ngạo mạn đến mấy thì chắc chắn cũng không khoái phải thể hiện mình là thông minh, phải đấu trí, cân não, vật lộn với "em út" 24/7 đâu. Nếu có cơ hội nói chuyện với ai đó mà lại được thư giãn, được giản dị thì chắc chắn là họ cũng thích lắm, có khi mừng quýnh vì được là chính mình cũng nên .
    Cho nên, bạn phải nhớ là "Đừng sợ"!
    Hãy để người ta nhớ đến mình - dù là nhớ đến một cô bé (tưởng là) khờ khờ nhưng đáng yêu, còn hơn là họ không bao giờ nhớ nổi mình là ai, chỉ bởi vì mình sợ hãi, chờ đợi và không bao giờ dám lên tiếng để người ta biết đến, nhớ đến sự tồn tại của mình nhé!...
    Tự nhiên hào hứng nói dài quá, chứ trước giờ chẳng bao giờ nghĩ là sẽ vào Tuyệt tình cốc, à, Tống tình cốc, quên, Tương tư cốc tư vấn đâu.
    Chẳng biết có giúp gì được bạn không, vì mỗi người có một cách riêng của mình... đành động viên bạn vậy thôi.
    Chúc Lucky may mắn nhé!

  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thú vị đây...
    ... Một anh chàng thông minh ?? Đôi khi người có năng lực chuyên môn cao chưa chắc đã là người thông minh trong tình yêu và ngược lại..... Ở đây zai của bạn thông minh theo dạng nào ?...
    Theo mình đàn ông dù có thông minh hay không thì điều họ đánh giá cao nhất ở người phụ nữ có lẽ là sự khéo léo và tinh tế...
    Nếu đơn thuần chỉ là làm quen thì một nụ cười thân thiên ,ánh mắt trìu mến, lời chào dịu dàng là quá đủ.....
    Chưa đọc chém bừa đấy.......
    Được lubu8x sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 16/11/2009
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đây là ca đẻ khó đỡ nhất trong lịch sử TVTY.
    Mà lấy gì để bảo đảm rằng thằng đó thông minh ?
    Nó đã trườn lên " đỉnh Olympia " lần nào chưa ? Nó làm được mấy con Robocom rồi ? Hay giật được mấy phát bằng khen " Tuổi trẻ sáng tạo " của TW Đoàn TNCS ?
    Mà chỉ số IQ của em là bao nhiêu đấy ? biết được của em nhiều người ở đây sẽ lượng được Ai Kiu của thằng kia rồi chỉ em cách ra đòn " điểm huyệt ".
  7. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai đó là thành viên trên ttvn này à?
    Phải chăng đó là...
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em đã nói trước là em thuộc dạng khờ, ngu, dại rồi mà. em cũng chưa test IQ kỹ càng. nhưng có lần test chơi được 130 thôi. hic. nếu bác có lòng thì gửi cho emột cái link để em test, rồi em báo lại kết quả ạ.
    còn chuyện anh ấy có thông minh thật hay không thì không thể đánh giá bằng robocon, hay đỉnh olympia, hay tuổi trẻ sáng tạo được. vì em biết là, có nhiều người chưa một lần thi olympia, chưa một lần ngó vào cuộc thi robocon, nhưng người ta vẫn thông minh ngút trời luôn ạ.
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    dạ.
    thì đó ạ... (thích số 5)
    @maybeU: he. em nói câu quan hệ giữa bọn em chỉ là tờ giấy với tên họ và số điện thoại là em viết sai rồi. ý em muốn nói là mối quan hệ này được ví như tờ giấy trắng, chưa có cái gì hết cả. chỉ là biết nhau sơ sơ thôi ạ. với lại viết trên blog của anh ấy, vô tình em lại đánh đồng mình với những người vây xung quanh anh ấy ạ. chui vào đám đông để rồi làm mình nổi bật lên xem ra khó hơn là đứng nguyên ở ngoài. he he. có lẽ thế.
  10. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn bạn này thích bác Quẩy bà con ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này