1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn 8kenshin. tớ cũng rất muốn được nghe tư vấn của bác Quẩy, nhưng nếu bác không rảnh hoặc thấy không hấp dẫn thì có giương đông kích tây, tung hỏa mù như thế chắc bác cũng không vào giúp đỡ đâu.
    dù sao cũng cảm ơn ý tốt đối với topic này của tớ.
  2. vitaminKiss

    vitaminKiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Mập mờ quá nhỉ, cứ gây tò mò
    Bạn chủ top có thể mô tả sơ qua về anh chàng này được ko? tính cách chẳng hạn, hay sở trường, sở đoản, hay thêm 1 chút thông tin gì để mọi người còn có đường mà bốc thuốc chứ .
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình chỉ có một lời AQ cùng bạn thế này: "anh ta cũng thường thôi"
    Nhiều khi mình cứ nhìn vào điểm mạnh của họ rồi thần thánh hoá lên, vô tình đẩy mình từ vị thế ngang bằng xuống dưới sâu ngút ngàn, thành ra cảm giác mình lép vế. Chứ anh thông minh, ok, em cũng ko có ngu. Anh giỏi mặt A, ok, em cũng ko quá tồi trong mặt B. Anh chín chắn từng trải khôn ngoan hơn em rất nhiều, ok, em thực lòng tiếp nhận. Chỉ cần bạn đừng hoàn toàn phủ định mình trước mặt anh ta là được :)
    Cứ nói chuyện cởi mở và tự tin. Nếu muốn làm anh ta hứng thú về bạn thì chí ít bạn phải thấy hứng thú về bản thân mình đã chứ Khờ thì cứ nhận mình khờ. Chẳng có j to tát cả Bạn bảo gần nhưng ko ấn tượng ko khó thì... cứ nhik đi đã nào
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    anh SH thật là thông minh , chúc mừng anh
    @chủ thớt : mình có sao thì làm vậy thôi, chứ nếu cố gắng làm mình ngon hơn rồi 1 ngày mình thành ng khác ko fải là mình thì lại nản nhắm
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ặc. ngại quá.
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hu hu. em đã diễn đạt ngu thì chớ, các bác lại không hiểu cho em. em không muốn làm người khác, em chỉ muốn học hỏi bí kíp, rèn luyện khả năng nói chuyện thôi ạ. để nói chuyện cho hấp dẫn thì nên nói những gì, nên gợi cái chuyện gì.
    hì. em đã bảo mọi người chỉ dẫn cụ tỉ thì càng tốt ạ. giống như một cái ruột mèo mang vào sao y bản chính, thế ạ.
    thanks các bác.---> đừng chửi em nói năng không gẫy gọn. tại cũng khó mà.
  7. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Chị Scarlet và mọi người đừng đưa SH lên mây thế ạ. Ko anh lại vênh mặt với em bi giờ.
    @SH : Chị í bơm đểu anh đấy, đừng mơ.
  8. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Em lucky vừa dìm zai xuống bùn rồi lại bốc lên trời thế này ha!
    ... tối kị với trai thông mih (còn đâu bỏ qua hết): sự xảo trá!! cho dù ở bất kỳ thời điểm nào đó, chắc chắn sẽ xảy ra, bạn ko cố gắng để che đậy nổi nữa, sự sơ sểnh, thói ngốc nổi lên... tất cả sẽ ko thể bào chữa bằng sự vô tư, ko bít là ko có tội cho đc!! Sự xói mòn lòng tin xảy ra dần dần cho đến khi một sai lầm xuât hiện = mất niềm tin! = tất cả sự vô tư đc bỏ qua trước đó của bạn cũng là đóng kịch!
    ... Lúc đó, chỉ có sự chân thành, chân thật, ngù ngờ thực sự đi nữa từ trước đó mới cứu nổi bạn!
    Mọi câu chuyện đều bắt đầu rất đơn giản, bắt đầu ngay bằng thời gian, thời tiết, diễn biễn, cảnh vật, kế hoạch trước mắt các bạn! (còn để nói khéo, phải có kiến thức các mảng trong xh... lý do chính khiến nc ko hay, cụt lủn... muốn cải thiện, phải thường xuyên vào các box truyện cười, sáng tạo nữa!)
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nói chuyện là một nghệ thuật. Hay em chịu khó đi học một lớp kỹ năng giao tiếp.. Tuỳ vào khả năng tiếp thu cũng như IQ của em, em có thể học từ nhanh vài ngày đến cả đời. Cái này, chả ai giúp được.
    Ơ mà...con trai thông minh nó như thế nào ý nhỉ? Sao mình biết nó thông minh?? Dựa vào tiêu chí gì? Hay mình cảm thấy thế? Mà khi mình cảm thấy nó thông minh, thì hiển nhiên mình phải biết cách nói chuyện thông minh cho hợp nó chứ.
    Vụ này, lạ nhờ!
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tại sao bác bảo em dìm con trai ( xin lỗi em không quen dùng từ zai) xuống bùn. -->không hiểu thật!
    he. thanks chỉ dẫn của bác. em cũng đã từng hỏi về thời tiết rồi:
    em: ở đấy có tuyết không anh?
    anh í: có, tuyết lạnh lắm em ạ.
    em: (không biết hỏi gì thêm)
    anh í: nói chuyện giáo dục, chính trị quân sự xong.---> có vẻ rất bức xúc.
    em: thôi, anh em mình chuyển chủ đề cho anh đỡ bức xúc nhé.
    hic hic. thường thì em nói chuyện chán thế đấy ạ. hu hu.
    @chị KCB: ơ. chuyện nhận ra một người thông minh và một người khù khờ ngu ngơ có vẻ như giống nhau thì phải. bằng cảm nhận của em, em thấy anh ấy rất thông minh. và bằng cảm nhận của anh ấy, anh ấy cũng tự tin rằng anh ấy thông minh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này