1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nói chuyện với trai thông minh nghĩa là sao?
    Có nhiều dạng thông minh lắm, có người giỏi về học thuật nhưng lại kém về giao tiếp, có người nói năng trơn tru nhưng không giỏi về văn hoá lại thành rỗng tuếch. Cũng có người thông minh đồng nghĩa với nhạy cảm, có năng lực hiểu nguời khác rất nhanh, nhưng có người thông minh trong việc đánh bóng bản thân...
    Nhưng mà theo mình hiểu, chẳng thằng ngu nào lại thích con gái khờ khạo, đần độn, chứ đừng nói đến chuyện thông minh.
    Thế nên tốt nhất là ứng xử cho thoải mái, vui vẻ, đừng làm bộ làm tịch.
    Nếu thấy đàn ông mà kiêu ngạo với phụ nữ thì nên từ bỏ ý định tiến tới đi. Đó là mẫu người nhỏ nhen, ếch ngồi đáy giếng, thông minh cái nỗi gì.
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    em: ở đấy có tuyết không anh?
    Zai :có, tuyết lạnh lắm em ạ.
    em : Ở đây em cũng lạnh lắm...
    Zai : sao lạnh , anh tưởng ở đấy ấm mà
    Em: Ở trong tim
    Em: Vì em đang nhớ anh.......
    Đại loại thế ... Nhìn chung hỏi han để dẫn dắt câu chuyện thôi , sau đó tỉ tê tâm sự , đòi nghe zai kể chuyện cười , bày tỏ tình cảm...v..v ... Ok chưa ??.
    anh í: nói chuyện giáo dục, chính trị quân sự xong.---> có vẻ rất bức xúc.
    em: thôi, anh em mình chuyển chủ đề cho anh đỡ bức xúc nhé.
    Thế này anh cũng bó tay zai hấp nhà em...... Tốt nhất khi nó sắp bắt đầu em bảo nó im đi .....
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0

    Được lucky059 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 17/11/2009
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    theo những gì em cảm nhận thì đối tượng mà em đang nhắm tới giỏi về học thuật, giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng đánh giá tốt về người khác, là người sâu sắc, coi trọng tình cảm. ---> liệu có được coi là người thông minh không ạ.
    có thể đối với em thì là: yêu người yêu cả đường đi. nhưng cũng có nhiều phần trăm là đúng. em cũng khá tự tin về khả năng cảm nhận và đánh giá người khác của em ạ.
    chị Sao ơi. vào confirm về level thông minh của anh í hộ em cái. không các bác ấy không tin. hu hu.
    Được lucky059 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 17/11/2009
  5. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    :(
    Đọc cái đoạn các bác tán nhau bên trên mà buồn hết cả người. Cứ như thể là các bác ko có chuyện để nói ấy nhỉ. Nếu mà thế thì tớ có cảm giác là hai bác nói chuyện chẳng hợp gì cả, xã giao thì ok chứ đi tới hiểu nhau, rồi thì cưa nhau yêu nhau lấy nhau thì khó đấy. Cái hai người hợp nhau, nó ko giả tạo được.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
  7. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    1 người con trai thông minh trong giao tiếp và kiến thức thì không bao giờ để cho người con gái phải suy nghĩ nhiều khi tiếp xúc.
    vì sao???
    một người thông minh trong giao tiếp thì sẽ có 1 cách ứng xử thông minh với đối tác, họ hoàn toàn có khả năng chuyển bất lợi thành có lợi. khi người đó có sự thông minh về kiến thức thì họ hoàn toàn có thể nhớ được các tình huống và cách giải quyết trong quá khứ hoặc trong sách vở.
    tất nhiên đó là lý thuyết nhưng bạn thử nghĩ xem thế có đúng không,
    khi một người con trai "thông minh" nói chuyện với đối tác, thì đa số không bộc lộ nhiều về mình và chỉ khêu gợi thông tin từ đối tác. họ sẽ cố tạo cho đối tác thoải mái để thu thập nhiều kiến thức và cách họ sử dụng không hề tạo sự hoài nghi hay khó chịu của đối tác.
    tớ phân tích như thế bạn có nghĩ tớ là 1 người con trai thông minh
    hì tớ trong giao tiếp áp dụng khá nhiều lý thuyết từ sách vở, cá biệt sử dụng nhiều chiêu của HIEPKHACH và AZAZURI và các cuốn sách về ứng xử. tớ không linh hoạt trong giao tiếp nhưng nhờ nhớ được các độc chiêu mà .............. hè hè.
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi !!
    Có 1 bạn ở trên nói người đàn ông thông minh, nhưng trong t/c chưa chắc đã thông minh đâu.Điều này chính là điểm yếu đó bạn. Bạn cứ nói chuyện tự nhiên, chân thành, giản dị, nếu có thêm khả năng hài hước thì sẽ rất ăn điểm đấy. mỗi người có 1 đặc sắc riêng, có thể bạn ko đc như những vệ tinh bên cạnh anh ấy nhưng bạn có 1 hoặc 1 vài điểm làm anh ấy cuốn hút thì khả năng chiếm đc vị trí quan trọng nhất với anh ấy là rất cao. Tôi ko thể vẽ đường cho bạn đến trái tim của chàng đc nhưng có thể nói với bạn rằng đàn ông rất thích những cô gái tự tin, vui tính, biết làm họ vui . Hii, chúc bạn may mắn
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    @chị maybeU: ặc. hình như nói như thế hơi sến sến.
    nhưng cũng rất hay chị ạ. em sẽ học tập và tiếp thu. nhưng tự dưng em thấy chán chán, không nói chuyện, cưa cẩm gì hết ạ. nghỉ. khi nào có hứng thì em sẽ hành động sau.
    @all: chuyện gì liên quan đến em cũng củ chuối và buồn cười hết á.
    to bác sa...(sorry em quên mất nick bác): ôi. điều này là điều đúng nhất mà em không muốn thừa nhận đấy ạ. nhưng no star where bác ạ. vì em không xác định gì nhiều hết. được đến đâu hay đến đó.
    tình cảm đối với chàng: 4 phần là cảm kích, 3 phần là yêu thích, 3 phần là ngưỡng mộ ạ. thế nên không cưa được ta nâng lên làm idol. không sao hết. idol thì không nên yêu. he he.
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Heh, đọc mỗi trang đầu và trang cuối, góp ý với em gái như này.
    Yêu thích gì gì thì được còn ngưỡng mộ với idol thì dìm xuống khẩn trương em nhé. Làm thế coi như em tự tạo khoảng cách với cu kia rồi, cưa nó chứ định đưa nó lên thờ đâu mà phải thế hả em. Cưa cẩm thu hút cũng như thị trường hàng hóa í, ko phải là tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao, mà là phải tạo ra sản phẩm độc nhất, khách hàng ko thể có sự lựa chọn nào khác ngoài nó em ợ.
    Nhìn đoạn chat của em anh thấy ngán ngẩm quá. Như truyện cười ăn rau rền ấy, lại kiểu vụ ngồi 2 tiếng đứng dậy trả dép bố về! Em nhớ, khi hội thoại chưa xôm thì mỗi câu nói của em phải có tính mở, tạo điều kiện cho bên kia tiếp chuyện một cách tự nhiên. Có thể bản thân câu nói của em chứa đựng ý hỏi, hoặc khêu ra một topic mới. Còn khi đã vào guồng rồi, đùa nhau sẽ rất tự nhiên, khỏi nghĩ nhiều mà vẫn rôm rả.
    Anh ví dụ đoạn chat trên:
    em: ở đấy có tuyết không anh?
    anh í: có, tuyết lạnh lắm em ạ.
    em:
    - pa1: [thích nhỉ] [hồi bé xem phim] em thích được nặn người tuyết/ chơi ném tuyết lắm. Anh nặn/ chơi bao giờ chưa?
    - pa2: nhai vào có rụng răng ko anh? :D
    - pa3: đem nấu đông Santa được đấy nhỉ? :D
    blah blah...
    Vấn đề là cứ để tự nhiên, nó thông minh hay ko thì em có thay đổi được đâu. Hài hước luôn làm câu chuyện đi xa, mới quen thì sến sịa vừa thôi em, dễ ngán.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này