1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm thế nào để nói chuyện với một chàng trai thông minh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lucky059, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thôi, em ơi nâng lên hàng idol đi. Với kiểu nói chuyện thế này không khéo sau khoảng 1 thời gian nữa nhìn thấy nick nhau sáng mà không biết nói gì đâu.
    Khi nào anh í nói sang chuyện chính trị , quân sự, em chịu khó vào topic " khó hiểu " của bác gì bên tâm sự ấy. Tìm mấy đoạn gay cấn trích dẫn ra nói cho anh í nghe. Đảm bảo, anh í sẽ muốn nghe tiếp....
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gà bài cho bé Lucky cái nào, không lại bảo anh ngoài thông minh ra chỉ biết xui đểu hoặc ném đá.
    Cái đoạn chat chít kia chuẩn phải như này em ạ, vì ku kia thích quân sự, chính trị mà:
    Lucky: Bên ấy có tuyết không anh?
    Hấp : Có chứ em, lạnh lắm...
    Lucky :Thích anh nhờ, xem phim Hàn Cuốc cứ thấy cảnh zai gái yêu đương lăng nhăng ném tuyết lên nhau sến vãi dưng lãng mạn ghê anh nhỉ. À, tiện thể nhắc đến Hàn Quốc anh chắc biết cái vụ xung đột với Triều Tiên trên biển chứ ạ? Xin anh cho biết phản ứng của mình về vấn đề Triều Tiên ạ?
    Hấp :..( chém gió lia lịa, vì đúng tủ của chàng )...
    Lucky : Èo, anh bốc phét, à em xin lỗi,...anh phân tích hay quá ạ, rất sắc sảo ạ. Đúng là anh đi đây đi đó lông bông nhiều nơi có khác, hiểu biết dã man. À, nhắc đến dã man em lại nhớ vụ thảm sát của một binh sỹ Mỹ khiến mấy chục người đi Văn Điển. Mỹ phen này loạn to rồi anh nhờ, phản ứng của Thượng viện Mỹ về vụ này dư lào anh?
    Hấp : ...( lại bốc phét tung cả bọt mép )...
    Lucky : ( mặc dù không đọc dòng nào nhưng vẫn tiếp tục rắc thính và vỗ tay tán thưởng ) : Chời ơi, Kiến thức của anh bao la quá cơ anh ạ. Gặp dc anh chả khác nào em được vén mây mù nhìn thấy mặt giời. À, thế giới có nhà khoa học nào mò lên mặt giời chưa anh nhỉ? Trên ấy chắc ấm hơn chỗ anh ở bi giờ nhỉ?
    .................... .............................
    Đấy, chém với zai thông minh là phải dư thế. Vì bản chất những thằng ( tự nhận thông minh ) thường thích có cơ hội để chém gió vấn đề nó cho là chỉ mỗi nó biết. Em làm cho nó chém được nhiều thì càng ghi thêm điểm. Thế nhá, chúc em ứng dụng tốt bài của anh.

  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bây giờ mới nhìn thấy đoạn này.
    Anh này của em luck học giỏi ạ.Chuyên Văn nhưng lại đỗ cao bên khối kỹ thuật quân sự ( nên mới có đoạn nói chuyện mà các bác bảo hâm ). Sau đó thì có học bổng đi du học ạ. Gia đình có của ăn của để nhưng độc lập, muốn đi theo con đường mình đã chọn nên không fụ thuộc vào gia đình, đứng vững trên đôi chân của mình.
    Tự tin vào năng lực của bản thân nên đâm ra hơi bị kiêu...em lucky nhà mình khờ khạo, lại có ý với anh í nên đâm ra hơi cuống. Nghĩ rằng anh í quá thông minh nên mình không tiếp cận được. Không biết fải nói chuyện thế nào.
    Cái cách nói chuyện của anh này là hơi một chút thờ ơ...và dù rất đau lòng nhưng chị cũng xin được nói thật với em lucky rằng :
    Khôg fải là vì anh í quá thông minh còn em thì khờ đâu. Mà đơn giản vì anh í không thích em như cách em muốn. Anh í chỉ coi em như 1 người bạn bình thường, hết sức bình thường. Nếu anh í muốn nâng lever của em lên cao hơn, anh í đã nói chuyện khác rồi.
    Có những điều mình khôg nên cố vì có cố cũng không thể được. Em đừng coi việc anh í cứu nguy cho em là 1 lý do để thích. Cũng đừng coi việc anh í thông minh để hâm mộ. Cũng đừng nghĩ anh í cô độc mà thương. Anh í có những niềm đam mê trong cuộc sống mà anh í đã chọn nên chắc chắn cái sự buồn chán nơi xứ người không làm anh í nản đâu. Hơn nữa, xung quanh anh í còn rất nhiều bạn bè, cũ, mới, ảo có, thật cũng có...sự quan tâm của em cũng chỉ là 1 hạt cát trên sa mạc. Đừng fí công nữa.
    Dài dòng nhưng tư vấn cho em thật lòng đấy. . Mong em luôn lucky
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    khóc thế vì em cũng biết thế. khóc xong lại ngoan cố tiếp. cứ cố đến đâu thì cố ạ.
    thanks các bác đã tư vấn. em sẽ làm theo kế hoạch của em đến cùng ạ. dù em không làm được thì em vẫn có thể bằng lòng là em đã cố hết sức. em xin đóng topic tại đây. lỡ mà anh í có tự dưng đi qua mà thấy thì em chết ngại. hoặc giả bạn anh í mà có tự dưng vào đây xem được thì em cũng chết nhục.
    một lần nữa em xin cảm ơn ạ.
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    P/S: hic. không ngờ suy nghĩ và tình cảm của em bị chị đọc vị hết. èo. thế này thì... ôi, mình thật là một con ngốc. thấy dở hơi hết sức. hic.
  6. thichanthitbokho

    thichanthitbokho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tò mò hỏi em lucky tí là anh í có phải tên là Trường , sinh năm 83 không nhỉ ? Tại đọc đến đoạn chuyên Văn đỗ cao bên KTQS rồi đi du học thấy y chang thằng ku bạn mình :D , nếu đúng thì em cứ confirm nhé , không ngại đâu vì lâu lắm cũng chẳng liên lạc với nó , còn nếu không thì coi như chưa nói gì
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình tâm đắc với cái tư vấn này quá!
    Bạn Songha quả là chuyên gia về "hấp"!
    Vote cho bạn cái.
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    không phải bác ạ. bác đưa thêm thông tin về anh Trường í đi. để em thử hỏi cho. nếu anh bạn em biết gì về anh Trường ấy, em sẽ bảo bác.
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh cũng biết và có ảnh của anh chàng này, đúng ko hả Lucky???
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    thì đã nói anh Sh là ng thông minh mà, chúc mừng anh SH nhé. mỗi tội .....
    @chủ thớt : khi nói chuyện với anh chàng kia thì em nên đeo kính fòng khi hào quang của anh ta loé sáng nó làm chói mắt em , em ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này