1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nói lời chia tay dễ dàng ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Mit_uotaq, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để nói lời chia tay dễ dàng ?

    Tớ đã yêu một người (là tớ nói lời yêu ) ,anh ở đức (du học) còn tớ ở Hà Nội .Nhà anh ở Sài Gòn .Anh đã giới thiệu tớ với ba mẹ ,gia đình rùi (qua room chát) .Lúc đầu tớ cũng yêu anh lắm ,nhưng sau một thời gian thì tớ cảm thấy anh quá khắt khe trong những chuyện mà theo tớ ,tớ có lẽ không làm nổi .Có lẽ tớ còn yêu anh lắm nhưng mà tớ không thể chấp nhận hay chịu đựng được khi anh cứ vặn vẹo tớ đủ điều ,hay là chỉ bảo kiểu bắt buộc .Anh bắt tớ phải thay đổi hẳn con người hiện tại của tớ để có thể thích hợp với anh hơn .Tớ đã có thử và cố gắng để có thể được như anh mong muốn (đơn giản vì tớ yeu anh ) .Nhưng tớ càng ngày càng thấy anh thừo ơ ,hay bỏ mặc tớ tự lo lắng ,tự đi trên con đường của anh .Tớ chán nản và giờ tớ đã nhận lời yêu người khác .Tớ cũng cảm thấy là tớ yêu người mới hơn (Quang) .Tớ muốn chia tay với anh ,mà giờ tớ không biết làm thế nào ,bắt đầu từ đâu nữa .Vì tớ biết giờ mà tớ nói chia tay anh thì có lẽ anh sẽ sock .vậy tớ phải làm gì để tốt đẹp đây ? Tớ muốn mọi việc tốt đẹp và nhẹ nhàng cơ .Tớ không muốn làm ai đau khổ hay thất vọng về tớ cả .Nhưng mà tớ không muốn tiếp tục với anh nữa .Điều đó là chắc chắn .Nhưng tớ muốn có lời nói chia tay nhẹ nhàng và dễ dàng nhất mà không làm ai khổ hay sock .Tớ phải làm thế nào ? hãy cho tớ lời khuyên với .Thanks all !

    @ All : Nếu bài này có phạm quy thì cho tớ xin llỗi và hãy chuyển đến nơi nào mà các bạn thấy hợp lý nhất ,nhưng nhớ hãy PM cho tớ biết với nhé .Tớ cám ơn mọi người .Và tớ cũng muốn mình chính thức là thành viên của hội này .Thân mến !
  2. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng bao giờ nghĩ người ta sẽ như vậy khi bạn nói lời chia tay....................... Người ta tự cảm nhận và hiểu rằng ko có tình yêu thì sẽ ko thấy thoải mái khi ở bên nhau thế thôi
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    qUEN qua mạng, kết thúc cũng qua mạng. Bạn có thể nói chia tay bằng một câu : Em phải chia tay anh. Sau đó bạn im lặng. Thế là xong. Tớ toàn thế.
  4. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! Thật thế sao ? Nhưng mà nếu ngwòi ta cũng yeu tớ thật lòng và đang đấu tranh giữa bố mẹ đẻ hai đứa có thể đến với nhau thì sao ? Tớ biết phải làm sao ?
  5. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà làm đwọc thế thì quả là không khó và không cần phải post bài len xin ý kiến mọi người chi nữa .Nói là nói luôn cho rùi .Điều đặc biệt đây là giờ tớ thấy khó nói ,khó mở miệng ra lắm .Vì chúng tớ ,cả ba đều làm BQT trên một website .Ngày nào cũng gặp ,cũng đụng nhau .tất cả công việc ,rùi bài viết .Híc híc .Thế mới khổ chứ .Vậy phải làm sao ?
  6. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tưởng giữ mới khó chứ còn đạp đổ thì đơn giản. Cậu cứ dãn ra là okie mà, chả cần làm gì cả, cứ ậm ừ, khi anh ta bàn chuyện tương lai hay gì gì thì cắt thô bạo hoặc đánh trống lảng. Vài lần rồi đến chục lần là hiệu nghiệm. Con trai bây giờ thông minh lên rồi, không còn nhiều những cây si đần độn đứng trước cửa nữa đâu
  7. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    thế này thì càng đơn giản, cậu nhận lời yêu với cậu kia rồi chứ gì? Ghi lên title của cậu là "vợ yêu của xxx" . xxx là nick của anh chàng người yêu mới. Máu hơn thì đi đâu cũng "tìnhyêu xxx của em, em ngàn ngày yêu anh" - chẳng hạn - ở đuôi bài viết. Ha ha.. chỉ có thằng ngu mới ko hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu nó cố tình ko hiểu thì cứ nói thẳng vào mặt nó cho nó bớt ngu điHoặc cậu lập một topĩc tự sự về tình yêu mới của cậu.. he he..
    Được check990 sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 11/04/2006
  8. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    THì tớ cũng đang làm như bạn đó .Nhưng mà ngwòi ta lại cứ nghĩ là tớ giận dỗi kiểu con gái cơ .Vì máy hôm trwóc ảnh đi Anh bảo vệ luận án .nên hông thèm nói chuyện với tơ .vậy đó .Thế có khổ không cơ chứ .Hy vọng là cách này giúp tớ đwọc .Vì tớ hiện giờ chỉ còn bít làm theo cách này thui .các bạn hãy cho tớ những lời khuyên vàng ngọc nhé .
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ nếu chia tay thì BQT một diễn đàn ko gây tiếc nuối lắm.
    Cái này là kinh nghiệm bản thân thôi, tớ chưa làm BQT Diễn đàn nên ko rõ. Chúc bạn sớm tìm được phương thức hợp lý
  10. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Úi ! Tớ cam đoan là cả hai ngwòi đó dều là những người cực thông minh và tài giỏi .Tớ cũng đã để chữ ký và Status khi chát cố tình để cho ảnh thấy .Nhưng hông biết là có hiệu quả hông nữa .Pó tay luôn thui .Nói thẳng hay làm thẳng thừng như bạn nói được thì thà tuinnói thẳng : Anh ơi mình chia tay nhé cho xong .Híc híc .

Chia sẻ trang này