1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nói lời chia tay dễ dàng ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Mit_uotaq, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    nó nghỉ ko chơi với cậu thì cậu cũng nghỉ luôn. Cậu thích nghỉ nó cho nghỉ mà cậu lại kêu khổ... hờ hờ... Dứt khoát 1 chút đi, không nên yêu 2 người 1 lúc vì ko chỉ cậu khổ mà người kia cũng khổ..
  2. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! Cám ơn bạn nhiều lắm .Thật sự thì chưa chắc anh ấy đã nuối tiếc .Vì dù sao thì ......đàn ông mà .Có điều tớ chỉ sợ anh ấy bị Sock chút thoai .Tớ biết bên ngoài anh ấy đã lờ mờ hiểu là tớ có yêu người khác rùi .Nhưng mà anh ấy luôn tỏ ra là người mạnh mẽ .Thực chát thì anh ấy không mạnh mẽ chút nào đâu .Vì anh ấy đang phải xa quê hương ,gia đình chịu nhìu áp lực .Híc híc ...Chả bít nói gì nữa .Cuối cùng vẫn chưa tìm đwọc lời nói chia tay dễ dàng .
  3. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    he he, cậu làm tớ buồn cười quá. Làm xong cũng chả biết có hiệu quả hay không là thế nào. Vậy cậu có khiêng cả tên của tình yêu mới của cậu ra không, hay cứ úp úp mở mở, thằng người yêu cũ nó lại hí hửng tưởng bở thì vui.. hêê.. Mà thực ra nói chia tay luôn có gì là khó đâu nhỉ. Hay là cậu gửi cho nó cái link topic này, nó thông mình thì đọc là nó hiểu ngay ra vấn đề thôi.
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    ui trời ơi, lờ mờ hiểu rồi thì không lo shock đâu. Khéo anh anh có một ghệ mới ở bên Đức đến nơi rồi cũng nên.. hic hic.. con trai du học kinh lắm cơ
  5. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! Tớ đã nói lời yêu của Q rùi .Tớ yêu Q hơn ảnh mà .Thật tình thì hiện giờ tớ và Q đều đã nói với nhau rõ ràng .Chuyện này Q cũng biết .Nhưng Q cũng dang chờ đợi tớ nói chuyện dứt khoát với ảnh .Tớ biết là Q cũng buồn khi tớ chưa dứt khoát nói chia tay với ảnh nagỳ nào .Híc hcí .Có điều tớ thấy khó nói .Quan trọng alf chỗ đó đó .Cghứ tớ thì tớ đã biết tình yêu của tớ là ở đâu rùi mà .
  6. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái đó thì mình không quan tâm nữa .Nhưng mong sao là như vậy .Mình muốn anh ấy nhận ra đựơc càng tốt vì đỡ mình phải nói .
  7. Gere

    Gere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài đầu tiên của tớ và tớ xin phép được tặng nó cho bạn mít ướt - người mà qua cái pót đầu tiên (và 1 vài cái pót dễ thương sau đó nữa) đã chứng tỏ cho cánh đàn ông chúng tớ thấy được 1 tấm gương điển hình về sự vị tha , tính nhân hậu có trước có sau ........của người phụ nữ VN . (Ko nịnh nọt gì đâu nha ,vì đồn bạn cũng có địch rồi ,tớ ko dám )
    Trước hết , tớ phải nói với bạn rằng : Nếu 2 bạn đã từng yêu nhau thật sự thì khi chia tay , bạn có nói kiểu gì dù là cực khéo , cực tế nhị đi chăng nữa thì cũng vẫn đớn đau , vẫn đắng mồm như thường ..... Do đó, cái đòi hỏi "nhẹ nhàng , tốt đẹp .... ko muốn làm ai đau khổ ....." mà bạn mong muốn thì chắc chắn là ko có rồi (trừ khi anh chàng kia cũng có ý giãn bạn ra từ trước) .
    Như vậy , vấn đề sẽ là làm thế nào để hạn chế tối đa sự đau khổ của anh ta thôi. Theo tớ , bạn nên làm thế này và làm càng sớm càng tốt :
    - Hãy chủ động tâm sự với anh ta về những suy nghĩ của bạn khi phải "chịu đựng " sự "khắt khe" , "vặn vẹo" của anh ấy . Nói thật chậm , dứt khoát và diễn đạt để anh ta hiểu là bạn đã cố gắng củng cố mối quan hệ nhưng ngày càng 2 người ko còn chung 1 con thuyền tư tưởng nữa . Nếu khi nghe xong , anh ta mà dằn hắt bạn , thì bạn chỉ cần im lặng cho tớ và anh ta sẽ tự hiểu vấn đề nó như thế nào , đàn ông hiểu vấn đề này nhanh hơn bạn tưởng nhiều . Còn nếu anh ta thuyết phục bạn : rằng thì là anh ta sẽ thay đổi ... bla bla .... thì bạn buông cho tớ 1 câu : Em ko muốn vì em mà anh phải thay đổi cả con người mình như thế !! ....................
    Tớ có việc rồi ... mít ướt cứ làm thế đi cho tớ cái đã (phải làm ngay nhé , sớm hay muộn thì cũng phải nói ra , thà ta chủ động trước cho nó đỡ đỡ 1 tý , chứ cứ âm ỉ tỉ tê thế này thì lại khổ cả 3 người đấy) , mai tớ vào bi bô tiếp ... tưởng chuyện gì chứ chuyện chia tay - nhất là chia tay bạn trai thì đơn giản thôi mà !
  8. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! bạn nói rất phải ,rất chí lý đó .Nhưng hiẹn giờ Mít có muốn làm thế cũng chẳng được nữa rùi nè .Sáng nay anh đã nói thế này : Từ nay cho đến ngày anh về VN ,hai đứa nếu không vì công việc thì không lien lạc với nhau nữa .Thế cũng có nghĩa là chia tay nhua đúng không ? Có phải như thế đồng nghĩa với ciệc Mít và anh chia tay nhau ? Nghe chuyện này Mít vừa vui vừa buồn .Vui vì mình không phải nói lên những lời khó khăn .Nhưng buồn vì dù saio thì chia tay kiểu này rất không tốt cho anh .Hình như anh đang bị shock thì phải .Mít chỉ thấy áy náy trong lòng và thương anh thui .Chứ tình yêu thì hông có đâu .Có lẽ do cái tình cách của Mít hay thuơng người nen thấy người khác đau khổ là Mít động lòng (chưa nói đên là đau khổ vì Mít ) .Nhưng dù sao thì cũng nhẹ nhàng rùi .Ít nhất thì Mít cũng tạm có thời gian để suy nghĩ tiếp .
    Lúc này quan trọng là Mít và Q đang hạnh phúc ,rất hạnh phcú nên Mít hông muốn bất cứ chuyện gì làm Mít và Q ..... Mít sẽ chờ them ít thời gian nữa .Coi tình hình thé nào rùi sẽ dứt khpát chuyện này .bây giờ thì cũng đã coi như là chia tay nhua rùi .Mặc dù Mít vãn muốn nói chuyệnvới anh một lần cho rõ ràng .Chia tay cũng toại nguyện cả hai .Nhưng mà mỗi lần Mít nói chuyện alf anh lại bảo thủ .Lại chỉ muốn mình anh nói và người khác nghe. mà không chịu nghe Mít nói .Thật bực quá đi mất khi chịu đựng như thế .Vậy cũng là quá đủ với Mít rùi .
    Các bạn tháy Mít hành động như vậy đã ổn chưa ? để im cho tình hình như thế này coi như xong .hay là phải gọi anh nói rõ ràng luôn ? Chỉ sợ anh không chịu nghe và sẵn sàng nói chuyện với Mít thui .Chứ thật sự lúc này Mít rát muốn nói thẳng cho anh biết .Chia tay thì chia tay cho gọn gàng .Cứ thế này mệt thật .
  9. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    em nghĩ nếu anh ấy đã nói như vậy rồi thì chị cứ để yên như vậy đi. Đừng băn khoăn gì cả. Con trai thường thì muốn hoặc nghĩ thế náo thì nói thế, nên em nghĩ những gì anh ý nói với chị là anh ý thật sự muốn tạm ngừng liên lạc với chị đấy. Chắc anh ấy thấy giữa 2 ng cần 1 khoảng lặng để suy nghĩ lại tất cả. Chị hãy chiều anh ý đi. Biết đâu sau những ngày này, anh ấy sẽ tự hiểu ra rằng có chị hay ko có chị thì cuộc sống của anh ấy cũng ko thay đổi nhiều lắm và sẽ chủ động nói chia tay với chị. Như thế chị sẽ đỡ áy náy hơn phải ko ?
  10. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! Nói hay lắm .Rất phải .Thế nhưng ..........Hôm nay lại một cuộc nói chuyện nữa xảy ra .Vậy là Mít đã nói rồi ,nói lên rồi đó .Hôm nay thì dứt khoát rồi .Híc híc ...Chuyện gì sẽ đến sau đây ? Đơn giản chỉ nói thế này .Anh : Mình chia tay nhau ,từ hôm nay ,em và anh coi như chia tay ,không có gì nữa ....Thế đó .Híc híc ....Cảm giác lúc này của Mít thế nào nhỉ ? Chẳng biết nữa ,không thể hiểu nổi .ước gì Mít là Mít ,ước gì Mít chẳng yêu ai ,ước gì Mít không vướng vào tình yêu .Tình yêu là gì nhỉ ? làm ta đau thế này đây .đau quá đi ...!

Chia sẻ trang này