1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nói lời chia tay dễ dàng ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Mit_uotaq, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi đến giờ bạn đã nói được lời chia tay chưa vậy? nếu chưa bạn thử gửi link của topic này đến cho cậu ấy xem sao. sẽ chẳng phải nói nhiều đâu. có thể thêm một buổi nói chuyện thẳng thắn. mọi thứ sẽ nhẹ nhàng. Chúc sớm vui.
  2. MatBuon_Hn

    MatBuon_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hiện rõ bộ mặt đểu ko đối thủ kìa
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    "+" Có cách nào chia tay tốt hơn cách đó sao? :> Cách đó vừa thẳng thắn vừa nhanh chóng, có gì mà đểu, hì hì :)). Nhìn cái avatar của MB sợ nhể :)
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chắc cái đôi hôm nọ quen nhau ở Trà Hoa...???chia tay à???
    khi người ta không còn yêu nhau
    mọi lời giải thích nào có cần đâu
    khi người ta không còn yêu nhau
    cách tốt nhất là nên im lặng
    vườn hoa đỏ trút màu thành hoa trắng
    Nhưng ko là hoa trắng buổi ban đầu
    khi ngta không còn yêu nhau
    trăng đêm nào cũng lặn
    thế giới đông người ư?
    Nhưng thiếu vắng
    khi ngta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt hơn điều tốt nhất

    #####
    chả có cách chia tay nào mà lại nhẹ nhàng,không tổn thương và không đau đớn cả,ít nhất là cho 1 người,(cho anh chàng ấy)..bạn thì khỏi nói rồi, bạn nói thế thôi, chứ chia tay đc anh ta bạn sướng bỏ xừ đi, dù gì thì khi bạn nhận lời 1 người khác lúc chưa nói rõ ràng với anh chàng kia cũng đã là bạn lừa dối ngta rồi( tất nhiên là vì bạn ko còn yêu nữa)..bây giờ bạn hỏi mọi người làm thế nào để nói chia tay dễ dàng? tớ thấy buồn cười..
    Lừa dối cùng lúc 2 người con trai, khó đến thế mà bạn còn làm đc cơ mà...khi ko còn yêu, tốt nhất nên rõ ràng, có thể là đau còn hơn cứ làm nhau hy vọng,tin yêu rồi ngã ngửa ra...Thà cứ đểu như anh DLF còn dễ chấp nhận
    Mà bạn cũng đừng nghĩ nhiều quá mà làm gì, chắc gì anh ta đã yêu bạn nhiều như bạn tưởng, chắc gì anh ta đã đau khổ khi bạn nói chia tay, có khi quay đi anh ta lại bảo" ui giời ơi, mãi giờ mới chịu nói,sốt cả ruột"
    đấy , tóm lại có thế thôi, yêu thì bảo yêu,ko yêu thì gọi nhau ra,nói chuyện thẳng 1 hôm, nói xong rồi mặc kệ,cái mình cần là nói cho ngta biết quyết định của mình còn ngta thế nào là chuyện của ngta...Quan tâm làm gì....
    Tớ nói cho bạn biết 1 điều nhé. Chiêu cao nhất trong Ty là : nếu muốn chia tay 1 người hãy làm cho ngta phải tự nói chia tay với mình....và theo như những gì bạn kể thì tớ đang khâm phục anh chàng kia của bạn...tớ chỉ nói đc thôi, chứ ko làm đc, còn anh ấy có vẻ giỏi thực hành
    Mấy chuyện yêu đương này, tớ rành lắm, hỏi gì không ?????
    Được embuon_anhcovuikhong sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 17/04/2006
  5. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bác này dùng cách đẩy quả bóng sang cho người khác đây mà.
    Tớ thì toàn nói thẳng, cứ rõ ràng lại hơn.
    Mình là 8x thuộc thế hệ spider girl cơ mà. Tôi có đọc 1 bài báo nói rằng spider girl khi chia tay cũng rất rõ ràng. Chia tay xong là chấm hết, gạch đầu dòng sang trang mới. Cao thủ hơn vẫn giữ được người kia là bạn mới tài. Quan điểm của tớ thêm bạn mất thù mà
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    tớ có đẩy cái gì đâu nào, bạn ấy hỏi nhiều, tâm sự nhiều, chả nhẽ khách đến nhà, chủ nhà lại ko mời nước, tớ chỉ dựa vào những gì chính bạn ấy kể thôi..Ấy đọc lại mà xem, làm gì có thằng con trai nào đang yêu mà lại nói" từ giờ cho đến khi về Vn nếu ko vì công việc, anh và em sẽ không liên lạc gì với nhau"...theo như bạn ấy kể lại còn luôn thích nói mà ko quan tâm đến những gì bạn ấy muốn thổ lổ...v...vv nói chung là nhiều thứ...Yêu là thế á????
    Trình của người ta cao quá đấy mà thôi....
    trở lại chủ đề chính?chuyện làm thế nào để nói lời chia tay dễ dàng?
    chả là sau khi thăm viếng cái top này tớ đã có ý thức để ý hơn đến những gì nhạy cảm như thế..và kết quả là tớ tìm đc trg tờ tạp chí 5 cách mà các chàng trai thổ lộ là hay dùng để nói lời chia tay với cô bạn gái.
    + " Anh đã trót quan hệ với 1 cô gái trg 1 thời gian , cô ấy có thai và đến nhà đòi bmẹ anh cho cưới" --- > bạn dùng cách này cũng đc nhưng nhớ đổi ngôi đi nhé..!
    + " Anh thấy em quá giỏi giang,hoàn hảo mà anh thì nhiều khiếm khuyến, ở bên em anh thấy mình bất tài quá..em xứng đáng tìm được 1 người tốt hơn anh về mọi mặt" ----> cách này kô ổn lắm với bạn nhờ?
    +" thực ra thì anh thấy giữa chúng ta chưa từng có 1 ty thật sự,có lẽ cả 2 chúng ta đều nhầm lẫn,Nhưng vẫn chưa muộn để làmlại" -->chắc bạn lúc bí cũng buột ra câu này đấy nhỉ?
    +"anh đã cố gắng để mọi chuỵện tốt đẹp nhưng chúng ta quá khác biệt về mọi thứ, ở bên nhau chúng ta sẽ không thể hp, đã đến lúc cả A và Em chúng ta phải chấp nhận sự chia tay này là tất yếu" ---> nghe phê nhỉ??
    +" Dù tình yêu giữa chúng ta kô còn như xưa nhưng anh luôn coi em như 1 người em gái,1 người bạn thân,và luôn mong em hp" --> bài cổ đấy..!!!
    Sao nào? sau tất cả bạn nghĩ sao??tớ nghĩ chắc bạn lại sẽ lặng im thôi đúng kô. Đại đa số con gái ( cả con trai nữa) đều như thế..muốn có những gì tốt nhất, đúng đắn nhất nhưng lại sợ đánh mất những gì đang có, và sợ fải quyết định,sợ fải đối diện?Tớ thì tớ thấy mọi hành động,lời nói của bạn bây giờ chỉ là hành động vuốt đuôi thôi, còn con mèo vốn đã quay lưng,bỏ chạy từ lâu rồi?.Bạn hãy vuốt thật nhanh,và nhẹ, kẻo biết đâu, nó ngứa mồm quay lại đớp cho bạn 1 cái thì lại fải đi tiêm fòng dại..Dũng cảm lên..tớ bảo là nó chạy rồi mà?
  7. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    À, nói lại nhé. Tớ lại thấy đồng ý với ấy là thằng cha này trình cao thật nhưng theo như những gì mit uot noi thì có lẽ thằng cha này đang đẩy quả bóng sang phía mit uot thì đúng hơn, cậu nhỉ
    Tóm lại là cứ nói chia tay trình cao hay không thì mặc kệ, cái chính là mình phải vì bản thân mình trước đã. Hãy vì mình trước. Làm thế nào thấy thoải mái tinh thần nhẹ nhàng thì làm.
    Sao phải đau khổ thế nhỉ. Vắng cô thì chợ vẫn đông kia mà
    Bạn embuon nhỉ. Đồng ý nhé
  8. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể post luôn bài thơ. Đang máu thơ thẩn quá
    ĐỪNG BAO GIỜ TRAO TRỌN TRÁI TIM
    (sưu tầm)
    Đừng bao giờ trao trọn trái tim
    Thời nay đâu còn Romeo & Juliet
    Chẳng ai dám vì yêu mà chết
    Chia tay nhau, lại mải mê kiếm tìm
    Đừng bao giờ trao trọn trái tim
    Có chắc gì người ta nhận cả
    Cẩn thận đấy, kẻo đến khi vấp ngã
    Ngước mắt lên... chỉ gặp sự lặng im
    Đừng bao giờ trao trọn trái tim
    Hay giữ cho mình, dù một phần rất nhỏ
    Để gượng dậy sau cuộc tình tan vỡ
    Cho tâm hồn một chỗ trú bình yên.
  9. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0

  10. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chia tay A1 xong chưa, xong rồi đúng ko?!? vậy bàn đến hồi tiếp bao giờ sẽ chia tay A2 đây, đề nghị chị em cho plan cụ thể là khi nào thì chia tay A2 nhé.

Chia sẻ trang này