1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nói lời chia tay dễ dàng ?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Mit_uotaq, 11/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    NÓi thật là Mít chưa niói .Nhưng àm thui ,.Chả cần nói nữa .Tháy khó và mệt mỏi quá .Mít kệ .Không thèm nói nữa .
  2. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn hen ? bạn tư vấn hay lắm .Đọc bài của bạn Mít làm theo ngay .Hì hì ...Im lặng ,không nói gì hết á .
  3. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Uhm thì đó .Truwóc giwò mÍt cũng thích rõ ràng mà .Nói thật là thế này .ANh ta có nói với Mít alf từ nay đến ngày anh ta về nuwóc thì hai đứa tạm ngưng .hahhâh...Như vạy thì quá ổn rùi phải hông ? Nhưng hôm đó Mít vẫn nói thế này .Chả có ngưng nghỉ gì hết á .Ngưng là ngưng luôn (được thể quá mà ).Nhưng anh ta hông chịu .ANh ta nói alf anht a nói tạm ngưng chứ hông phải là ngưng .Híc híc ..Hỏi thế thì Mít biết làm sao ? Đành im lặng cho qua .Yêu ngưòi khác .kệ anh ta .Mệt .,tình cảm sao lắm rắc rối quá .
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Với tớ khi đã hết tình cảm rồi thì lời nói chia tay chẳng có gì là khó nói cả. Dùng dằng thì chỉ tự làm phiền bản thân và làm khổ người khác thôi. Đừng bao giờ hi vọng hão huyền là khi chia tay mà cả 2 vẫn phải vui vẻ, nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì cả. tớ đọc bài của ấy tớ thấy sốt cả ruột, nói thật tớ thấy chuối lắm. Tự cậu phức tạp mọi thứ lên cả thôi!
  5. oma_gel

    oma_gel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    www.pochan.de
  6. namanh1280

    namanh1280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Im lặng sẽ khiến hai người không làm tổn thương lẫn nhau, ai cũng có thể hiểu được mình đang ở đâu và phải làm gì
  7. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    không đúng..im lặng khiến cả 2 bị tổn thương, 1 người cảm thấy không được tôn trọng và 1 người cảm thấy mình không sống thực với chính mình...
    chẳng có gì khó khăn khi nói ra lời chia tay lúc tình yêu đã chết, im lặng chẳng để làm gì, chỉ làm cho người ta nghĩ xấu về nhau, hoài nghi rồi suy nghĩ lung tung...
  8. oac

    oac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói câu " chia tay " bạn ạ, vì như vậy bạn đã làm tổn thương đến anh ấy rồi đấy. Mà lòng tự trọng của người đàn ông thì cao lắm. Bạn nên chọn cách nào tế nhị hơn.chẳng hạn như ít nhắn tin,gọi điện, chát ....., từ chối khéo léo những lời mời....Bạn nên tạo khoảng cách với anh ấy dần dần, mình tin là anh ấy đủ thông minh để nhận ra điều đó. Chúc thành công và hạnh phúc.
  9. Mit_uotaq

    Mit_uotaq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm rắc rối quá đi mất .Mún gì thì muốn .Thế nào thì thế nhưng mà cho đến lúc này thì Mít đã hoàn toàn là của người ta rồi .Hìhì ...và hôm qua Mít nói thẳng với ngưòi kia rồi .Mít nói rằng :Mít đã có người khác rồi và ngưòi đó không ai xa lạ gì với anh cả .và điều anh nói rằng .Ngưng đó là một đièu hết sức phi lý và không thể có được .Biết anh ta nói gì hông ? Em đã sai rùi .Em đã quá vội vã .Híca híc ....Thế nào là vội vã cơ chứ ? Thế nào là đúng ? Thế nào là sai ? Mít nói thêm .Anh hãy sống lại cách hiện giờ anh đang sống đi .Vì như thế thì sẽ chẳng có ai có thể ở bên anh mãi được và điều dễ dàng nhất đó là dễ dàng đánh mất người bạn của mình lắm .và chia tay anh như thế này anh không có quyền gì trách móc hay thù hận Mít vì Mít lại đến với người đó chứ không phải ai khác xa lạ .Cuối cùng là : ANh em mình hãy trở lại như ngày đầu đi .Em muốn alf em gái của anh .Được không (mặc dù biết rõ câu trả lời là không ) .Câu trả lời thế này : Hiện giờ anh chưa thể nào chấp nhâạ điều đó .Hìhì ...Thui ...Chấp nhận hay không ,hối tiếc hay không .Thì cũng đã rồi .Mít đã nói và làm những gì cần làm rồi .Điều mà Mít biết và cảm nhận được rằng là lúc này Mít đang hạnh phúc bên anh và thoải mái vô cùng .Tháng 7 này là lại được gặp nhau nữa .Mới xa nhau có 2 ngày mà nhớ kinh khủng rùi .10 ngày bên nhau hình như là quá ít cho một đôi tình nhân thì phải ...
  10. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đôi lúc thẳng thắn sẽ tốt đẹp hơn cho cả hai chị ah,bởi như thế có thể làm cho người ta tổn thương 1 chút nhưng rồi sẽ qua đi và phải chấp nhận còn hơn là sau này ..để muộn sẽ càng khiến 2 người đều tổn thương ...Những lúc cần thẳng thắn đôi khi lại là biện pháp hay nhất.hihihi.
    chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ trang này