1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để nói với chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duhonganh, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bạn bây giờ không phải chỉ là căn bệnh của chồng bạn nữa rồi. Mà là bạn bắt đầu có sự so sánh chồng mình với người đồng nghiệp kia. Mọi việc sẽ trở nên nghiêm trọng nếu ta cứ buông thả mình như thế. Dừng mối quan hệ kia lại và tìm ra cách để giải quyết câu chuyện của vợ chồng bạn.
    Đừng đánh mất những thứ quý giá mà bạn đang có. Có thể bạn sẽ phải trả giá đắt cho những gì bạn đang ảo tưởng đấy.
  2. dilmahdau

    dilmahdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Gửi chị duhonganh....!
    Cuối cùng thị cũng thò ra cái đuôi là....chán chồng... và làm quen được 1 anh chàng đồng nghiệp.(nếu chưa nói là quan hệ...)
    Cái bệnh của anh chồng chị để mà giải quyết thì hết sức đơn giản,nhưng chị có thật lòng muốn cùng anh ấy chữa trị hay không...? Hay đấy chỉ là cái cớ để chị chán chồng...và tính chuyện đi cặp bồ đấy......?
    Tốt hơn hết là chị không nên rêu rao cái hoàn cảnh của mình ra giữa bàn dân thiên hạ nữa.......khó ngửi lắm....?
  3. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    70% suy đoán của tôi về chị Hồng Anh là giống Dihma huynh : bởi vấn đề này để nói cho chồng chị hiểu thì quá đơn giản, nhất là khi đã có hai con với nhau.
    Có điều, chị nên nhớ thế này : chứng hoặc bệnh(nếu viêm lợi thì là bệnh) của chồng chị không hề nguy hiểm, còn tình nhân của chị có những căn bệnh gì, mắc những tệ nạn xã hội nào thì chỉ sau khi bị lây nhiễm từ hắn, chị mới biết. Và chị biết không : chị sẽ làm cho người chồng tuyệt vời của chị mắc thêm những chứng bệnh đau đớn hơn nhiều. Và dđối với mối quan hệ vụng trộm của chị, nếu cẩn thận thì giỏi lắm chị phòngg được HIV thôi, còn 40 bệnh xã hội khác thì không có cách nào đề phòng đâu ! Nếu đã ân ái vụng trộm với tên kia rồi thì chị là một nhân tố góp phần phát triển tệ nạn xã hội đấy ! Nữ khi ngoại tình vì ******** thì thường lấy lí do là "tình yêu", "không kìm chế được tình cảm", "chồng thờ ơ"...nhưng sau khi thoả mãn rồi thì lại chuyển qua đối tượng khác và nói với đối tượng cũ : "Tôi đã có gia đình, xin anh để cho tôi yên".....
    Còn lại 30% suy đoán kia ? Nếu giả sử chồng chị bị hôi miệng tới mức độ đó và làm cho chị chán, thì thiếu gì cách. Vấn đề bây giờ là : làm sao cho anh ấy hiểu được mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng từ cái miệng của anh tới tình cảm gia đình của chị thôi : hãy cho anh ấy đọc các bài viết đầu của chị trên topic này, tất nhiên là xoá mấy đoạn bộc bạch ngoại tình đi.
    Theo tôi, bản chất suy nghĩ của chị có thể là như thế này :
    1. Không thoả mãn với chồng : dồn nén lâu ngày, ham muốn ******** càng ngày càng lớn, dẫn đến trong quan hệ xã giao hàng ngày với các đối tượng khác giới, sự ham muốn này phát tiết rất rõ ra ánh mắt, thái độ, và những kẻ không nghiêm chỉnh tấn công chị.(những người phụ nữ có ham muốn lớn thường bên dưới hai gò má đỏ hồng, ánh mắt nhìn vừa ướt vừa sắc). Có đối tượng tìm đến đúng lúc ham muốn đang bùng nổ sôi sục, nhưng lương tâm lại không cho phép, nên lý trí buộc phải làm việc : cố nhìn nhận đối tượng đó đáng yêu, và tự nhủ mình yêu đối tượng đó : để hợp lý hoá cho quan hệ vụng trộm,bao biện cho hành vi lén lút của mình. Trường hợp này, do chị không trò chuyện nghiêm túc với chồng, chứ một người chồng thương yêu vợ, có học vấn, niềm đam mê của nhiều cô gái như chị nói thì làm sao lại không tiếp thu ý kiến của vợ được ?
    2. Có thể thoả mãn với chồng hay không, nhưng bản tính lăng nhăng, nhân tướng học gọi là : "Đàn bà háo dâm" : Trường hợp này nếu xảy ra ở chị thì chịu, gần như không có cách nào thay đổi bản chất con người. Trừ phi có một tác động nào vô cùng mạnh mẽ, khiến chị đi tu thì may ra.......
    Kỳ Long
  4. breezend

    breezend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chán mấy bà chị wá đê. Mịa, các bà chưa lấy chồng thì các bà có đong đưa cưa cẩm 10 thằng 1 lúc cũng chả sao bởi đó là lúc các bà đang lựa chọn cho mình 1 cái gọi là phương án tối ưu. Nên các bà cứ lựa đi lựa lại cho thoải mái, đừng lựa hàng hư hỏng hay đừng bị "hố"là được rồi .
    Nhưng xin thưa với các bà 1 điều rằng. Khi đã lấy chồng (các ông khi đã lấy vợ cũng thía), thì có nghĩa cả 2 bên đã tự nguyện ràng buộc với nhau. Tạo dựng 1 gia đình và bắt buộc phải có trách nhiệm với cái gia đình đó. Trách nhiệm 1 cách tuyệt đối.
    Tình yêu là cơ sở ban đầu cho hai người hình thành 1 gia đình. Nhưng nếu chỉ có cái tình yêu ban đầu ấy. Gặm nó mà sống thì gặm mãi cũng phải mòn. Các bà phải vừa gặm vừa tạo dựng thêm thì mới có cái mà gặm tiếp chứ. Đằng này... Vậy túm lại: chán chồng, hết yêu. Là lỗi tại đâu??
    Hic hic, cái thằng đàn ông galang sực mùi nước hoa tống đầy lỗ tai chị những lời yêu cùng một đống lời ngọt ngào hoa mỹ khác cũng chỉ là 1 thằng đểu. Tại sao ư ? Gia đình chị nhìn từ ngoài vào đang rất hạnh phúc kia mà. Một thằng đàn ông có tự trọng thì dù yêu cũng không bao giờ dám nói ra điều đó để phá vỡ sự yên bình của nhà người ta.
    Khi ở tuổi các chị, tình yêu không còn là cái gì cảm tính linh tinh nhu thời học sinh sinh viên nữa mà là cái gì định hình rõ ràng hơn để tiến tới lâu dài. Nếu có cảm tình với một đối tượng nhưng chắc chắn không thể đi hơn thế nữa thì họ thường dừng ngay lại. Cảm xúc và tình cảm cũng phải để dành cho người xứng đáng.
    Vì thế nếu thằng cha đó không đểu thì chắc bà chị cũng mồi câu con cái nhà người ta chứ giề ?(có lẽ chị còn tệ hơn rất nhiều so với Người Giấu Mặt bên topic "tôi có lỗi với chồng tôi không")
    Cuối cùng là đàn em này xin các bà chị đã có chồng đừng có tư tưởng lăng nhăng. Toàn tâm toàn ý với chồng con mình đi. Nếu không, bọn con trai chưa vợ nhìn thấy các chị thế, chả dám lấy vợ nữa. Bọn đàn em chúng em ế chồng thì khổ thân lắm đấy ạ !!
    (Ừm, xin lỗi. Lúc sáng vội quá nên chưa kịp sửa. Giờ quay lại sửa đây)
    "apathy"
    Được sửa chữa bởi - breezend vào 03/06/2002 15:32
  5. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bà Breezend phù thuỷ sửa lại bài cho to ra đi, bé tí tẹo ai mà đọc được !
    Kỳ Long
  6. BandaoTayHo

    BandaoTayHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đáng trách quá đi!
    ơ, nhưng thế còn anh chồng kia thì sao nhỉ? Tớ có biết một đứa bạn tớ, nó thì lãng mạn và cẩn thận, chăm chút ngoại hình rất kỹ. Ông chồng nó thì chiều nó hết mực, chỉ phải cái hơi xuềnh xoàng, đơn giản quá, chẳng chăm sóc gì đến bản thân. Nó có nói thế nào thì ông ấy cũng chỉ sửa được một thời gian ngắn rồi lại đâu vào đó. Mua quần áo đẹp cho ông ấy mặc, ông ấy chỉ cất trong tủ, suốt ngày diện mấy cái áo phông cũ với quần kaki nhàu nhĩ. Thế thì có phải tính người như thế, không thể thay đổi được không?
    Chẳng biết ông chồng kia có thấy hạnh phúc không, nhưng tớ thấy đứa bạn tớ thì thất vọng và chán nản vô chừng.

Chia sẻ trang này