1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để phân biệt cafe rởm nhỉ T_T

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi 6969, 02/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    bác nói quá chậm rồi ..làm giàu từ trà đá đăng đến nửa tháng nay rồi bác lên goocle tìm nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Điểm hút khách của trà đá có lẽ chính là vì giá rẻ. Chỉ cần 2.000 đồng là khách đã có được 1 cốc trà đá cùng 1 chỗ ngồi để tán gẫu.
    Tuy nhiên, vì rẻ, vì tiện mà ít ai để ý đến việc những ly trà đá được người bán hàng chế biến thế nào.
    Trà đá = nước chè tươi + nước lã + đá
    Ghé vào quán trà đá của chị L., trên đường Ngụy Như Kon Tum, ngay trước cổng làng sinh viên Hacinco, chúng tôi đã được chứng kiến công nghệ làm trà đá siêu bẩn ở đây.
    Mỗi cốc trà đá được pha chế chưa đến 15 giây. Nước trà được được pha sẵn đựng trong một chiếc ruột nồi cơm điện không có nắp đậy, vỏ bên ngoài nhơm nhớp, đầy cáu bẩn. Khách đến, chủ quán chỉ cần bỏ đá vào cốc, rót trà và đổ nước trắng đựng trong vỏ chai Coca Cola 1,5l, thế là xong.
    Cứ mỗi lần hết chè hoặc nước trong chai Coca Cola, chị L. lại tất tả chạy vào trong ngõ nhỏ, cách quán chừng gần chục mét để lấy thêm nước. Lý do không để "đồ nghề" ở ngoài, chị L. giải thích là để tránh công an.
    Thấy trà không có vị chát và ngọt lưỡi như trà uống ở nhà, tôi hỏi loại trà gì, thì chị L. liền khoe: "Trà Thái Nguyên xịn, 120.000 đồng/kg, trà này chị phải đặt mua người quen mua chính gốc, vừa ngon lại có giá rẻ như thế đấy. Các hàng khác họ mua ở Hà Nội, không ngon bằng hàng chị đâu".
    Hỏi sang chai nước trắng chế thêm vào chè, chị L. khẳng định đó là "nước lọc xịn, rót ra từ bình 20l hẳn hoi". Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy......
    vef.vn/2011-05-19-bi-kip-lam-giau-cuc-nhanh-voi-tra-da-sieu-ban -
  2. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bọt cà phê thật đẹp đẽ dể thương ,bọt cà phê dỏm như bọt nước cống
  3. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Mai xay thơm dã man. Gần nhà em mà, lúc nó xay thơm điếc mũi chịu k nổi [:D]
  4. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    em thì toàn uống cafe đen đá không đường không bọt biếc gì hết
    Ở SG, cf vỉa hè (hoặc giống như quán trà đá ngoài Bắc) toàn 7-8K 1 cốc ứ ự đá với bọt, kiểu này khó lòng mong cf xịn rồi :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1 lần đi Mai để lại ấn tượng xấu, cf pha từ phin gì mà nước chảy tòng tõng, chưa cho đá mà cf cao tới nửa cốc [r23)] cứ như uống trà đá, cạch từ đó đến h

Chia sẻ trang này