1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quá khứ ngủ yên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swallowag1, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quá khứ ngủ yên?

    Tôi và người bạn trai bây giờ quen nhau qua một người bạn thân giới thiệu đã được hơn một tháng. Cả hai có một điểm chung là mỗi người có một quá khứ sâu đậm mà khó có thể quên được để tiến đến với nhau.
    Cả hai đều cảm nhận được thiện chí của người kia qua những câu chuyện chia sẻ cùng nhau.
    Vậy để tiến đến với nhau chúng tôi phải làm gì bây giờ?
  2. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Viết tất cả vào một tờ giấy sau đó:
    a- hoá vàng
    b- chôn thật sâu ở một nơi kín đáo (sau này còn đào nên để làm kỷ niệm)
    c- cho vào một cái lọ thả ra biển
    cuối cùng về nhà ngủ một giấc ngon lành
  3. verilog

    verilog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Có chồng, có con rồi mà còn rổ rá cạp lại được, đương nhiên là sẽ chẳng ra gì lắm. Nghĩ thế mà sống đi. Mà sâu và đậm đến mức nào mà không cạp lại được thế QK là của mình, quên hay không cũng vậy, câu nói tớ thích nhất: "Y như Y lần đầu"
    Thế nên Tình cuối bây giờ cũng là Tinh đầu luôn
    Được verilog sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 02/12/2007
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    đừng cố đánh thức nó dậy
  5. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Những phút xao lòng
    (Ngọc Thuận)
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nêu giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói)
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!

    Hãy gửi cho cậu ta bài thơ sến đặc trên.
    Kinh nghiệm dân gian đã nói nhiều về các vụ này lắm rồi. 2 kẻ thất tình mà gặp nhau không khác gì nắng hạn gặp mưa rào, kèm với nó là những trăn trở, day dứt tràn ngập như lũ nguồn.
    Trường hợp của cô chủ topic không cần phải mất công tán tỉnh đâu, sắp NOEL rồi kiếm quán xá nào tâm sự đi là vừa.

  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Đừng bao giờ đến thắp hương ở nghĩa địa nữa! Chúc bình yên!
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Rủ nhau ra bờ sông, viết những điều muốn ngủ yên vào 1 tờ giấy, đọc cho nhau nghe, rồi gấp máy bay phi, cầm tay nhau ngắm chúng bay đi. Đấy là giờ phút chốt để dẫn đến việc phá bỏ bức tường do quá khứ gây ra mà đến được với nhau, vừa thành thật vừa sướng với lòng và người kia cũng sướng.
  8. tennaochuaco

    tennaochuaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    toàn những kiểu như phim hàn xẻng ấy, lãng mạng quá.
    sao phải quên những kỷ niệm của quá khứ chứ, đã là quá khứ thì cứ giữ nó làm kỷ nhiệm, cốt là đừng để nó ảnh hưởng đến mối tình hiện tại, dần dần thời gian sẽ cho bạn những kỷ niệm mới và những điều trong quá khứ sẽ mờ nhạt dần đi, đừng cố quên để rùi lại gợi nhớ hihi
  9. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Dạ đâu có dám đánh thức ạ. Khổ nỗi là đi qua từng gốc cây, từng góc phố, quá khứ cứ hiện về.
  10. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Gấp thuyền đi. Thả thì nó còn trôi đi. Còn gấp máy bay phi nhỡ nó bay quay lại đâm trúng vào người thì sao

Chia sẻ trang này