1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quá khứ ngủ yên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swallowag1, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào, hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào, hãy đưa nhau về nơi cuối trời
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ cũng giống như đứa trẻ, thi thoảng lại òa khóc giữa giấc ngủ, vậy thì hãy ru nó đi, nó sẽ lại vào giấc, sẽ lại ngủ ngon lành.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ giống một kẻ tống tiền, lâu lâu lại đột nhập phá sự bình yên trong nôi nhà bạn. Nếu nuôi nó, nó sẽ lớn dần. Cách tốt nhất là tiễu trừ, tiêu diệt nó.
  4. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, nhưng làm sao dám dùng đại bác bắn vào quá khứ hả bác?
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ gì chứ quá khứ này thì phải mang bom nguyên tử đi mà hủy diệt. Nói vậy cho vui chứ đã từng có khái niệm tình yêu đôi lứa thì cũng nên hiểu khái niệm mồ yên mả đẹp.
    Cúng 35 ngày và 49 ngày đi! Chúc các bạn sớm siêu thoát!
  6. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
  7. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bó chuối chú này, chẳng hiểu cái gì cả.
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    giờ thì mình hạnh phúc vì mình là kẻ vô tâm hay quên .chả bao h bị dằn vặt thế này!
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cứ để thời gian làm phai nhạt đi quá khứ của mình, sweet nghĩ k nên bắt đầu mối quan hệ mới khi tình cảm vẫn còn bị chi phối vì quá khứ của cả 2 người. Bất cứ điều gì cũng cần thời gian mà bạn.
  10. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là mộng thôi, duyên đã lỡ rồi.
    7 x7 49 ngày thắp hương. 100 ngày mời thầy về cúng.
    Sang năm làm giỗ đầu, 3 năm cải táng.

Chia sẻ trang này