1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quá khứ ngủ yên?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi swallowag1, 02/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc "Triết lý trà", thấy cũng hay và khá là đúng, có những thứ biết là khó quên mà vẫn phải cố quên, nếu ko quên được thì sống 1 mình thôi, nếu ko là sẽ làm khổ người khác!Trước kia mình không tin trên đời lại có người suốt đời chỉ yêu 1 người, nhưng đến giờ thì mình đã tin...Quá khứ ngủ yên hay ko là do bản thân mình thôi, hoặc là cố gắng sống chung với nó, rồi sẽ quen hết mà bạn!Đừng cố quên, mà hãy cố quen với việc có nó trong cuộc sống!
  2. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, vậy là tên nào về nhà tên đấy ạ ? Hu hu hu...
  3. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Như thế này là phải ru cho nhau à bác?
  4. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Không! Phải thủ tiêu nó trước khi quá muộn.
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Người hữu tình thì chẳng làm cách nào có thể quên được
    Kiếm vô tình nhưng người hữu tình
  6. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chết cười cái cô bé con này, quá khứ là quá khứ, ngày ngày ra nghĩa địa thắp hương liệu có tương lai không?
    Mà tình yêu không phải là trò chơi, đổ vỡ một lần rồi thì cũng nên rút ra bài học. Đã là dân ttvn thì chịu khó dùng công cụ Tìm kiếm trong này mà đọc hiểu, có ích lắm đấy.
  7. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá này . Thử tìm triết lý trà đọc thử xem mới được .Gúc Gồ xem sao ? ai có link thì cho tớ với nhé
  8. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Để cho quá khứ len lỏi vào đời sống tình yêu hiện tại là chơi không đẹp. He he kém fair play.
  9. atable

    atable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    '''' nếu bạn bắn vào quá khứ bằng 1 khẩu súng lục thì tương lai sẽ trả lại bạn 1 quả đại bác ''''
    vì vậy dẹp ngay suy nghĩ thủ tiêu quá khứ đi nhé :D
    hãy trân trọng và ru cho nó ngủ yên
    đôi lời ngu muội
  10. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Các bác vào cho em xin ý kiến tiếp đi ạ, em buồn quá, hu hu, chỉ muốn khóc thui, hic hic...

Chia sẻ trang này