1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào đẻ quay về với ex ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanhblew, 17/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhblew

    thanhblew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào đẻ quay về với ex ???

    Tôi và người ấy đều học lớp 12 , có thể mọi người cho rằng quá sớm cho 1 Ty . Tôi cũng đã từng nghĩ rằng phải lớn hơn nữa thì mới yêu nhưng mà ai co thể biết trước được tương lai .Chúng tôi đã yêu nhau được hơn 8 tháng . Và rồi 2 tuần trước ngườu ấy nói lời chia tay với tôi . Người ấy bảo rằng con rất yêu tôi nhưng nếu phải chọn lựa giữa việc học hành và yêu đuơng thì người ấy chọn việc học . Tôi cũng ko còn cách nào khác là phải chia tay . Trong lòng mặc dù còn buồn bực nhưng tôi cũng thầm cảm phục vì người ấy đúng là rất biết nghĩ cho tương lai và đàn ông con trai thì cũng nên có chí như thế . Mặc dù đã nghĩ rất thoáng nhưng tôi ko sao quên được người ấy để tập trung học hành . Gần đây tôi nghe bạn bè của nguời ấy kể rằng người ấy hầu như chẳng học hành gì , đến lớp thì chỉ tập trung quậy phá . Chính điều này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều . Tôi nghĩ rằng nếu còn có tôi bên cạnh , hẳn cũng sẽ có người nhắc nhở , đôn đốc mặc dù cũng có thể đôi lúc ảnh hưởng đến chuyện học hành . Tôi thật sự muốn được quay lại với người ấy như ngày xưa và cả 2 đứa sẽ cùng nhau vào đại học . Nhưng tôi ko biết liệu tôi có thể làm đuợc diều đó ko ? Và nếu có thể thì tôi nên làm gì và bắt đầu như thế nào ???
    Rất mong mọi người giúp đỡ !!!
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Em ạh, chẳng lẽ từ những gì em viết ra em không thấy là em đã quá huyễn hoặc ex của em hay sao ???
    Thứ nhất , người bản lĩnh và biết suy nghĩ như em nói chẳng lẽ lại không thể dung hoà 2 việc là học và yêu hay sao??? Thật nực cười cho cái việc cậu ta biện hộ là fải tập trung cho học nên không yêu được. Học thì còn cả đời fía sau, chẳng hạn cậu ta lên được đại học, thì cậu ta nghĩ rằng việc học sẽ nhàn nhạ hơn trung học sao ?? Đấy là suy nghĩ của 1 kẻ không biết nghĩ. Điều duy nhất có thể suy ra từ hành động này là cậu ta chán em rồi, và muốn chia tay, nhưng mà lại lấy 1 lí do làm em bé của chúng ta rất thông cảm và còn cảm phục nữa... chậc chậc. Em nên nhớ trên đời này ko thiếu gì đôi vừa yêu vừa học ngon lành , và nhiều khi tình yêu còn là động lực để học tốt hơn ---> tương lai sáng sủa hơn , như thế mới là biết nghĩ đấy em ạ
    Thứ hai, cậu ta bỏ em vì bảo bận học, thế nhưng thực tế thì sao, cậu ta học hành có ra gì đâu, đổ đốn là khác /??? Thế mà em vẫn ảo tưởng về 1 con người biết nghĩ nữa sao em ??? Em còn ảo tưởng hơn về việc có em bên cạnh thì cậu ta sẽ tốt hơn. Cậu ta đã tỏ ra ko cần em, chia tay với em thì em chẳng thể thay đổi cậu ta đâu.
    Em hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, nếu không em chỉ rước khổ vào người thôi em ạ, còn lời khuyên của chị là dump him , vào đại học rồi em còn thấy nhiều anh hay hơn nhiều ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  3. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Quau lại ư...liệu bạn có quá si tình...như lời bạn nói thì theo tôi bạn quay lại với anh ta chỉ vì bạn lo cho việc học hành của anh ta...Có phải ko? Vậy thì tạo sao lại phải là người yêu bạn mới có thể giúp đỡ ,khuyên nhủ anh ta được khi mà chỉ cần với tư cách 1 người bạn tốt bạn vẫn có thể giúp anh ta...
    Thế đấy...bạn co thấy mình dường như đang sai...
    Tôi ko được biết tình cảm của 2 bạn dành cho nhau nhiều như thế nào nhưng quả thật tôi nghĩ rằng "cái gì cũng chỉ nên 1 lần mà thôi" .Tôi đã từng như bạn ..nuối tiếc về mối tình đã qua(trùng hợp là chúng tôi chia tay nhau cũng vì để chú tâm vào học hành..) thế nhưng tôi cũng đã nhận ra rằng ko nên giữ mãi 1 hoài niệm,,tất cả đều đẹp trong quá khứ mà thôi....Tin tôi đi.. bạn sẽ gặp những anh chàng khác đáng để bạn yêu hơn nhiều....
    Cho nên dù sao đi nữa tôi khuyên bạn cũng ko nên quay lại...hãy là 1 cô bạn thân ,1 cô bạn tốt của anh ta có lẽ hay hơn nhiều...Thế nhé...Chúc bạn vui vẻ..
  4. ADA

    ADA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có khi nào vì em thường nhắc nhở đôn đốc nên cậu kia cảm thấy bị mất tự do cho nên mới bỏ chạy không? lớp 12 rồi, nên tự lo cho bản thân mình thôi em ạ, cứ quan tâm đến người ta rồi xao lãng chuyện học hành thì mình cũng chẳng có tương lai đâu em ạ. Đời còn dài, trong bước đường sắp tới em còn có rất nhiều cơ hội để làm quen với biết bao nhiêu bạn mới. Còn nếu muốn quay lại thì người ta đã quay lại với em rồi. Bây giờ nếu em thanh thản và tập trung vào việc học, sống tự tin và hoà đồng thì có khi người đó lại cảm thấy tiếc và muốn quay lại với em (con trai thường bị hấp dẫn bởi các cô gái tự tin và vui vẻ). Chỉ lo đến khi ấy thì em đã chẳng thèm để ý đến người đó nữa mà thôi . Chúc em học tốt.

Chia sẻ trang này