1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi troioi, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên?

    Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên? Tớ đang ở trong tình trạng đó. Có ai sáng suốt không, chỉ cho tớ đi.
  2. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    xà bông Ômô, tẩy sạch tất cả những thứ không muốn tẩy
    VoiCoi.NET
    **********************************
    Wh@t U Want Iz Wh@t U Get
    **********************************
  3. SamTeeny

    SamTeeny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2001
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko muốn thì có bắt cũng o thể quên đc. Bây h ko quên dc thì cứ nhớ đi đã, khắc rồi sẽ đến lúc quên, thời gian sẽ trả lời....
  4. Nguyen_Ngoc_Linh_new

    Nguyen_Ngoc_Linh_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên một người mà mình không hề muốn quên ư ???? Mình cũng muốn quên quên thật nhanh .......
    Nhưng cuối cùng mình đã phải đầu hàng và mình cũng đã phải tự nhắc mình là ... Sẽ không cố quên nữa mà cứ nhớ nhớ thật nhiều vào cho đến khi chán thì sẽ quên thôi
    linh
  5. haianh_h

    haianh_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên người mà mình không muốn quên ư ?? Bạn hãy tìm ra những khuyết điểm của người ấy và luôn tự nhủ rằng người ấy không xứng đáng để bạn phải khổ sở như vậy !! Nghị lực và tời gian là 2 phương thuốc hữu hiệu nhất của bạn lúc này !
    [blue]HaiAnh[/bule]
  6. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thời gian ư? Có lẽ tớ có thừa. Còn nghị lực thì... Tớ không biết là mình có còn đủ nghị lực hay không nữa. Tớ đã từng là người nhìn ai cũng thấy toàn khuyết điểm, bởi vậy chắc chắn tớ nhìn thấy nhiều khuyết điểm của người ấy. Nhưng sao vẫn không quên được.
  7. tioz

    tioz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    1
    Tui thì nghe có người nói là: không có cách gì wên người yêu cũ nhanh bằng có một người yêu mới.. :) Không biết troioi có áp dụng được kô nhỉ
    Love And You Shall Be Loved
    ---Welcome to wWw.TienInOz.Com---
  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng quên hóa ra vẫn nhớ nhưng hóa ra lại quên rồi , nói chung thì hôm nay mình hơi bị có vấn đề.Hối hận......
    Thủa trời đất nổi cơn gió bụi.....​
    [​IMG]
  9. sadvn79

    sadvn79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang thức hay đang ngủ?
    Tôi khuyên hãy ngủ một giấc thiệt dài thì mọi chiện sẽ đi vào thiên thu thôi. đừng tự dằn vặt chính bản thân.ok?
    S&D
    LESS IS MORE
  10. cobebuon

    cobebuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quen mot nguoi ma minh ko he muon quen thi phai lam sao? Nguoi ko he muon quen thi lam sao co the quen dc du cho co lam tat ca moi cach................du sao thi co nguoi ay o trong long con hon khi quen roi lai cam thay muon nho!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này