1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi troioi, 12/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIOTNUOC

    GIOTNUOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    BẠn muốn quên ư?Tớ nghĩ là chẳng dễ đâu.Tớ trước đây luôn cho mình là một ng có trái tim đá.Tớ có tình cảm với....và dã tự phủ nhận tình cảm đó với chính bản thân mình.Nhưng rồi tớ hiểu ra một diều là làm sao ma quên được khi lúc nao mình cũng nghĩ ve ng ấy.Mà có muốn không nghĩ đến cũng không được.Vậy thì cái gì thuộc về tình cảm của con người thì hãy để nó đến thật tự nhiên,bạn ạ.Chỉ có điều mình cần phải để tình cảm đó đến trong sự tỉnh táo chứ không phải là sự lầm lạc ma thôi


    NGUYENTHANHTHUY
  2. NOMEAMES0209

    NOMEAMES0209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    MINH CUNG VAY MUON QUEN LAI CANG NHO THEM
    MINH NGHI TOT NHAT LA CU DE TU NHIEN TAT CA RÓI SE QUA THOI
  3. pqphuong

    pqphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

  4. cam_bay_tinh_yeu

    cam_bay_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết làm thế nào để xoá một đoạn băng không cần thiết không??chỉ cần cho băng vào và quay đến đoạn cần xoá và ấn nút REC màu đỏ vậy là xong.Rồi để sau đó các bạn sẽ quên rằng đã có một thời đoạn băng đó đã nghi những bản nhạc bạn ưa thích,một tâm trạng nào đó.
    Nhưng để quên một người trong tâm hồn mình có dễ vậy không và liệu trong tâm hồn chúng ta có một nút REC nào như vậy không???Và rồi tôi chợt hiểu ra rằng chúng ta sẽ không thể quên được một ai nếu như tâm hồn của chúng ta luôn được đặt ở chế độ "CHỐNG XOÁ".
    Các bạn có hiểu điều tôi muốn nói không??chẳng có gì là không thể,chỉ do mình thôi.
  5. tuntunmeo@lovemail.com

    tuntunmeo@lovemail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ là để quên một người thì ko dễ chút nào, nhưng mà tốt nhất là nên ít gặp người đo đi bởi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương
  6. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sao con nguoi ta cu thich lam nhung gi` trai voi mong muon cua minh the' nhi .
    He hay lam theo loi mach bao cua trai tim, vay la hay nha't
    Tu as des yeux d'enfant
    Des yeux clairs comme la pleine lune.
    Moi, Quand Je les contemple
    Je me sens le sentiment.
  7. nhimkhung

    nhimkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ban hay dung free time vao viec lam mot thu gi do như:hcọ võ ,học nhạc ,chơi bi-da...chănng hạn ban đừng để cho minh có thời gian trống để ngồi nghĩ đến người đó hãy làm việc có mục đích thì bạn sẽ quên đi tất cả
    nth
  8. Finlandia

    Finlandia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang ở trong tình trạng đó! Nói thật "biết là vẫn thế rồi" nhưng vì con tim không phải là gỗ đá nên không thể bắt nó muốn quên là quên ngay được đâu, chuyện này khó giải nghĩa lắm, có Trời may ra mới hiểu nổi. Một người mà mình đang yêu, kể cả là yêu đơn phương sẽ luôn hiện ra trước mặt mình mỗi sớm mỗi ngày, kể cả trong tiểm thức, trong giắc ngủ. ...
    Chắc chỉ còn mỗi một cách là biến đi một nơi nào đó thật xa để cho công việc cuốn hút để đỡ phải gặp. Bán máy di động đi, thôi không dùng Internet nữa và tìm một người khác để đi chơi nhiều vào. Thế rồi dần dà thời gian sẽ giúp bạn.
    Cuộc sống là một chuỗi nghịch lý và không thể nào lý giải.
  9. matnau

    matnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn quên, nhưng tôi vẫn nhớ. Anh luôn hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi không mong thời gian sẽ giúp tôi, vì tôi biết điều đó là không thể. Tôi cũng không mong tôi nghĩ đến những tính xấu của anh vì con người chẳng ai hoàn hảo. Tôi không mong chạy trốn anh vì tôi sẽ càng nhớ anh hơn. Tôi chỉ mong 1 điều duy nhất: tôi và anh sẽ được cùng nhau đi tiếp trong cuộc đời này. Nhưng...

    Mat Nau
  10. PHOIPHA77

    PHOIPHA77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ban đa đoc qua chuyện ngắn cua Nguyên huy thiệp chua, "Đan bà làm gì có sự cao thượng họ chỉ cần sự vuôt ve va` tiền bac"
    hay quên di , đời con nhiều niềmm vui

Chia sẻ trang này