1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi troioi, 12/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tran_Yan_Nam_new

    Tran_Yan_Nam_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hay tim mot nguoi khac de nho!

    YAn
  2. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thử nghĩ rằng : May mà người đó không yêu ta .
    Đó sẽ là kết thúc có hậu đấy
  3. duc12k

    duc12k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Troi oi này !! Tu luc cau bat dau post chủ de này lên thì cậu đã thấy nguôi ngoai được tí nào chưa????
    Tớ thấy cũng lâu quá rồi đấy
    Cậu nên tự quyết định di!!! Hỏi như thế này thì có mà đến tết cũng chua có câu trả lời chính xác đc

    duc12k
  4. vttv123

    vttv123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chao cac ban!Làm sao muốn quên một người ư?Thật khó phải không các bạn ,mình cũng vậy đấy ,phải mất một thời gian rất dài mới quên dược .Và mình đã nghiệm được một phương thuốc rất ok với mình.(1)Đó là hãy cố gắng chấp nhận sự thật (2) Nghĩ dến tương lai sau này mình và người ấy có gia đình và tất nhiên sẽ con gặp nhau và khi nghĩ về quá khứ sẽ cười xoà và nghĩ là mình lúc đó thật trẻ con (3)Hãy tham gia các cuộc chơi có tổ chức (4) Lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình (5)Quen một người khác(6) Và hãy nói vui rằng 'Thôi đi đi .."Đồ phản bội" . ' HIhihihihiihihiihehhêhh.....Chúc các bạn vui vẻ
    ivan
  5. nguyen_thi_hoai_phuong_new

    nguyen_thi_hoai_phuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi co nguoi khac roi ma van khong quen duoc nguoi yeu cu. The co phai la toi khong biet quen khong.
  6. SWEET

    SWEET Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không muốn quên thì đừng cố quên nữa, có vậy thôi. Càng cố quên càng nhớ thêm ma`

    SWEETLOVE
    [/size=4
  7. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    duc12k, cậu có nghĩ rằng nhiều người có cùng tâm trạng như tớ không? Thật sự thì tớ cũng đã tự quyết định. Nhưng chỉ sau vài ngày, mọi chuyện lại y như cũ. Tớ chẳng biết phải làm sao nữa.
  8. nguyenminh07@hotmail.com

    nguyenminh07@hotmail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Troi OI,Sao ma ban rac roi the ko biet??????????
  9. linhlanthan

    linhlanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là người ở trong tình trạng như bạn .Mình thì có suy nghĩ khác , bạn xem có được không nhé.Mình thật sự muốn quên nhưng nó không bao giờ chịu quên , mình cảm thấy mệt mỏi thật sự vì nó va mình tự hỏi vì sao lại như vậy , va rút cuộc có một câu trả lời :Rằng là :Những điều gì thật sự tồn tại thì sẽ để lại nỗi nhớ , còn thật ra có nhiều , rất nhiều cái cần nhớ mà con nguời có chịu nhớ cho đâu bởi vì nó không thật sự tồn tại trong con người như chính nỗi nhớ hiện tại của bạn. Bạn đã từng bao giờ tự hỏi mình đã lam gì để khoả lấp nỗi nhớ đó chưa , mình có cần phải nhớ đến nó để rồi chẳng làm được chuyện gì khác ngoài nỗi nhớ đó , có bao giờ bạn nghĩ chính nỗi nhớ của bạn đã làm mất đi trong bạn hinhảnh tốt đẹp , thật sự tốt đẹp của biết bao con người khác xung quanh bạn , ma nếu ban ngẫm lại , so sánh với nỗi nhớ của mình thì nó chả là một vấn đề gì to lớn cả. Hãy nhớ đến nỗi nhớ của bạn như là một câu chuyện đã qua , hãy hình dung nó như là một phần của cuộc sống của bạn , va hãy tiếp tục viết tiếp những trang viết về cuộc sống tốt đẹp ở phía trước để nõi nhớ đó chỉ là mót dấu chấm nhỏ mà sau này nghĩ lại , bạn sẽ thấy vui vui vì đã từng một thời mình tồn tại song song với nó .Và quả thật nếu không có nó thi cuộc đợi sẽ tẻ nhạt biết bao . Mình chỉ có bấy nhiêu lời hi vọng sẽ giúp được bạn "tìm quên trong nỗi nhớ"
    Chào bạn :người cùng cảnh ngộ
    [green]LinhLan
  10. chimcanhcut

    chimcanhcut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    neu ban da noi la ban ko quen duoc thi se ko quen duoc dau ,khi nao ma ban noi la nguoi do da quen duoc tuc la ban da quen ,ko co cach nao giup ban duoc dau ,ok
    [violet]chimcanhcut

Chia sẻ trang này