1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi troioi, 12/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TGNN

    TGNN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Gui troi oi,
    Cach day may thang minh cung o trong tinh trang nhu vay. Nhung roi moi chuyen cung on! Trinh COng Son da noi rang:"Tuong rang co the quen mot cuoc tinh nhung hoa ra chang bao gio quen duoc. Muon cuoc tinh nay de xoa cuoc tinh kia chi la su va viu cho tam hon. Nhung manh va ay chi du lam phang lang ve ben ngoai ma thoi.... Moi mot nguoi vi ngai chet ma ham song, vi so mat tinh ma giu mai trong long mot noi nho nhung. Cuoi cung thi tinh yeu cuoc song cung khong the giu lai doi nguoi. Tinh yeu cua minh cung khong the giu duoc nguoi minh yeu". Nhu vay thi tinh yeu cung chang phai la mot dieu qua to tat de minh phai ban tam vi no nhieu nhu vay dau. Ban cu buon va nho nguoi ay that nhieu di, dung tu chay tron long minh. Roi se qua thoi! Cung nhu toi vay, tang ban cau tho:
    "Roi tinh yeu se den
    Sau mua dong lang thang
    Em oi mua xuan chin
    Trong mat em mo mang".
    TGNN
  2. nguoikhotinh

    nguoikhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không hề muốn quên thì làm sao mà quên được!
  3. pchuot

    pchuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    alo
    ppppppppppp
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Không thể nào đâu !Đã không thể nào quên thì quên làm gì !Đã khôgn thể quên thì bạn còn hởi ý kiến của chúng tôi làm gì
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow
  5. phuongsosad

    phuongsosad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm tuyệt vời...Đừng bao giờ cố quên...vì không bao giờ cố mà làm được điều đó cả...hãy để cho thời gian là phương thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Lời khuyên ngồi mà tìm ra khuyết điểm của người ta là một lời khuyên ngớ ngẩn nhất...lúc đó thì sao mà nghĩ được đâu là khuyết điểm của người ta được nữa chứ. Mà đã là người thì ai cũng có khuyết điểm, đến trẻ con nó cũng biết điều đấy...người không có khuyết điểm là người bất thường...hãy tìm quên trong công việc. Hãy học và làm việc như....điên vậy. CHỉ có cách vậy thôi. Còn nếu muốn biết rõ hơn hãy phone cho tôi theo number 9271962......hỏi Phương.
    [red]
  6. Tran_Yan_Nam_new

    Tran_Yan_Nam_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hay tim nguoi khac ma nho
    YAn
  7. Nhutw

    Nhutw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To noi that nghe, troi oi dung buon ! To thay cau do hoi wa. Khong biet cau la Nam hay Nu. Neu la Nam thi ......
  8. lenhobinh

    lenhobinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý là thời gian và ko gian sẽ có thể giúp bạn quên đi được, chỉ 'có thể' thôi vì đối với mình thì hiện nay vẫn chưa quên được. HI VỌNG SAU NÀY SẼ QUÊN !

    LenhoBinh
  9. Milanese

    Milanese Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá ,bạn Phương nói rất đúng ,làm sao mà quên được nếu ta cố gắng làm chuyện đó ,tốt nhất là không hề nghĩ gì về chuyện đó ,hãy học tập làm việc ,hãy đi chơi cùng bạn bè vì "tình yêu có thể đổi thay "nhưng tình bạn là vĩnh cửu .Tốt nhất thời gian đầu nên chia sẻ cùng với bạn bè thân ,sau khi đã tìm ra nguyên nhân thì hãy lờ ba cái chuyện đó đi và hãy nghĩ rằng chẳng việc gì phải buồn cả vì "còn bao nhiêu điều vui còn đang chờ đón ta phía trước ".Đừng cố nghĩ xấu về người ta mà hãy cảm ơn họ đã cho ta những kỉ niệm đẹp ,niềm hạnh phúc mà ta trước đây ta chưa hề có , mang theo tất cả và coi chúng như những hành trang để ta bước vào 1 cuộc sống mới .Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương .
    Cuối cùng đừng cố quên vì điều đó sẽ mang tác dụng ngược lại .Hãy tin rằng "Cuộc sống tươi đẹp" đang chờ đón bạn phía trước.
    Renzo De Vecchi
  10. linh80

    linh80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    quen mot nguoi ma minh ko muon quen thi phai lam cach nao u? kho lam , nhung theo toi thi chi co tinh yeu moi co the giet chet tinh yeu ma thoi.
    linh
    linh80@

Chia sẻ trang này