1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi troioi, 12/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hay là nên tập quên từ lúc chưa quen?
  2. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    To Troioi : Như thế này nhé, bạn kể cho chúng tớ nghe câu chuyện của bạn. Như thế chúng tớ sẽ có nhiều điều để nói với bạn hơn, biết đâu sẽ giúp bạn có một cách suy nghĩ mới.
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy
  3. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Co phai " khi co quen la khi long nho them?" . That ra la ta.i vi ta qua' nho cho nen phai co^' quen
    Blue Sky
  4. Dai_Tuong_Kim_Long

    Dai_Tuong_Kim_Long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cách này hơi ..... nhưng kinh nghiệm của những người đi trước (không phải của tui) cho thấy cách để quên 1 người hay nhất la nhớ 1 người khác (nhưng không dể đâu)

    ManhKhiem
  5. yeutoi

    yeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    minh cung co chung quan diem voi mot ban o day,neu ban khong quen duoc nguoi do thi ban hay yeu mot nguoi khacdi roi thi se quen duoc nguoi truoc thoi,minhlay kinh nghiemtu chinh ban than day!Tuy nhien doi voi moi nguoi thi van de do khac nhau,co the lam duoc ma cung co the khong,con nhu minh thi dang muon lam nhu the ma chua duoc day!
    maianh
  6. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    làm sao để có thể quên ư? mình cũng đang muốn quên đi. Mình cũng thử nghĩ về những nhược điểm, những gì xấu xa nhất của cô ấy. Nhưng càng nghĩ mình lại càng thấy cô ấy tuyệt vời hơn bất cứ người con gái nào mà mình đã từng gặp. Mình đã phải mất 22 năm mới tìm được người mình yêu, Nhưng chỉ nhận lại được 1 câu trả lời, " Mình rất mến bạn hãy là bạn tốt của nhau mãi mãi nhé. Mình phải làm sao đảy?????????

    POORMAN@
  7. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ui, tớ đã sợ phải đọc lại topic này. Vì càng đọc nó càng làm tớ không thể quên. Nhưng không đọc thì cũng chẳng giải quyết được gì. Vì một lý do, tớ không thể post chi tiết chuyện của tớ lên đây được, mong các cậu thông cảm.
  8. babysad

    babysad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    gi la khong the ca. Cach don gian nhat la hay song vui ve, khong nghi gi den ho ca. Roi ban se thay co nhung dieu khac dang nghi den hon ho. Nho lam chi khi ho khong nho minh. Hay nho den ho nhu mot ky niem dep ma thoi. Dong tro tan thi tot nhat hay de no lanh gia dung khoi no day de no lam anh huong cuoc song hien tai cua minh. Day dong hop no lai va cat ky tat ca dưới đáy tủ.
    Anh cua babysad
    thuylinh
  9. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    khi chúng ta muốn quên đó chính là những lúc không thể quên.
    khi chúng ta muốn nhớ đó cũng là lúc chẳng còn gì đáng để nhớ.font=.VnCourier New][/font=.VnCourier New]pink][/pink]

    minh thu

  10. DO_QUYNH_ANH_new

    DO_QUYNH_ANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên 1 người mà bạn không muốn quên ư?Tôi cũng đang ở trong tâm trạng giống như ban đây.Theo tôi nghĩ thi cứ để cho mọn việc diển ra 1 cách bình thường.Có 1 câu hát như thế này:khi cố quên là khi lòng nhớ thêm .Vậy thì phải cố quên để làm gì?Mình nhớ tới họ liệu họ có nhớ tới mình hay không?

Chia sẻ trang này