1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên 1 người mà mình không hề muốn quên?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi troioi, 12/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Linh100

    Linh100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chơi một liều thuốc chuột.Đồ ngu.
    nhatlinh
  2. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  3. Love3_Juve_RB_va

    Love3_Juve_RB_va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Không muốn mà vẫn cố làm là thằng ngu!!!
    My Darling!!! Where are You?? huhuhu
  4. khi_yeu

    khi_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không quên không đưọc sao ? Tội tình gì chứ?

    Khi yêu lắm kẻ dại khờ
    Yeu la khong bao gio phai noi loi hoi tiec
  5. babygod84

    babygod84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình chào các bạn ....mình cũng đang ở trong tìng trạng như các bạn đây. Vì vậy để tìm ra một câu trả lời chính xác thì thật là khó quá đi...................Nhưng mà mình khuyên các bạn là hãy sống thật với con người của chính mình. Đừng để những điều không hay về cuộc tình đã qua ám ảnh mình trong cuộc sống. Nhưng mình biết rằng để quên đuợc điều đó quả thật là rất khó. Cũng như mình đây này ......mình sẽ chẳng bao giờ quên được người ấy đâu. Mặc dù mình đã cố gắng hết sức.......hic.....hic.......
    Hi vọng các bạn sẽ tim` ra được một phương thuốc hữu hiệu để chữa vết thương lành cho trái tim minh`.
    Tôi sẽ không bao giờ quên được bạn đâu.....

    babygod84

    Được sửa chữa bởi - babygod84 vào 08/05/2002 15:56
  6. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vết thương có thể sẽ lành. Nhưng dù lành, nó vẫn để lại 1 vết sẹo. Mỗi khi trời trở gió, có thể gây đau nhức.
  7. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trui ui!
    Không ngờ nhiều người có tâm trạng giống mình thế ! Bác troi&dat nói đúng đấy ! Vết sẹo ấy gây nhức nhối lắm ! Nhưng mà không sao đâu, bạn ơi, quá khứ không quan trọng bằng hiện tại và tương lai đâu. Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu nhất mà!
    mystery_aries
  8. thanlansam

    thanlansam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thấy trằng để quên dược một người khó vô cùng. người ta thường để thời gian xoá nhoà vết thương nhưng vết thương ấy thế nào cũng sẽ để lại sẹo cho dù nó không làm mình đau nữa.
    Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    càng cố quên lai càng nhớ bạn ạ, thế nên ta cứ nhớ đi vậy còn hơn là cảm giác trống rỗng .
    nhưng mình cũng thật sự đang muốn quên một mgười đây.
  9. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lam the nao de quen mot nguoi ma minh ko muon quen u?Minh nghi dieu do kho lam,va do cung la dieu ma minh muon hoi chinh cac ban nua.Minh cung dang o trong tinh trang do.Minh dang phai co het suc de quen nguoi ma minh chang bao gio muon quen ca.Minh da co ko nghi den nguoi do,co lam nhieu viec de ko con thoi gian nghi den nguoi do nua.Va minh luon tu nhu rang do la nguoi minh chua tung quen biet .Chac do chua phai la cach tot nhat nhung do la cac cua minh con cac ban?noi cho minh nghe voi di
    [blue]Phương Dung
  10. frog4eyes

    frog4eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quên? Nói thì dễ nhưng làm thì khó đấy. Tôi cũng đang trong tình trạng đó đây. Bây giờ tôi cũng không biết nên làm gì nữa. Chán lắm.

    Ech con dang yeu
    [/size=8]

Chia sẻ trang này