1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên..1 one side love??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cyshmily, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên..1 one side love??

    "T.Y đến em ko mong đợi gì, T.Y đi em ko hề nuối tiếc.." nhưng mà nó để lại 1 dấu ấn trong trái tim.
    Mình biết rằng, dù cố nói cho Ano hiểu thì Ano cũng ko yêu. Mình chẳng muốn nói nữa, hằng ngày tự nhủ rằng chỉ là bạn mà thôi, mà hình như càng cố quên Ano thì mình càng nhớ.. Những khi nghĩ đến thì thấy nhớ Ano nhiều lắm. Khi có 1 phút lãng quên thì những việc liên quan đến Ano cứ xuất hiện rất tình cờ. Hình như tạo hoá ko cho phép mình quên Ano.
    Ano nói Ano coi mình là 1 người bạn thân để mà tâm tình, và mình hãy coi Ano như 1 chỗ dựa tinh thần để mình có thể trút bầu tâm sự.
    Tại sao mối quan hệ đó kô thể trở thành TY? Tại sao quan hệ của 2 đứa cứ " trên tình bạn, dưới T.Y, chới với tình anh em " vậy cà?
    Mình muốn quên đi Ano để đến với 1 ai đó thực sự yêu mình. Nhưng mà mình lại ko thể thôi nghĩ về Ano được.
    Bao lần giận nhau, cãi nhau, nhưng mà mình vẫn ko thể thay đổi tình cảm của mình được.
    Bao lần bị con bạn thân mắng:" Mày yêu người như thế làm gì!" thì mình lại toàn :" kệ tao!" hoặc im lặng.
    Bạn giúp mình với.. Tại sao để quên 1 người lại khó đến vậy?
  2. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn đấy. Nhưng hãy thử một lần thẳng thắn đối diện với cô ấy xem. Hoặc tạm xa nhau một thời gian đi, khi đó có thể cô ấy mới nhận ra được vị trí của bạn trong tim cô ấy thì sao, và cũng để bạn có thời gian đánh giá lại tình cảm của mình một lần nữa.

    Chúc thành công
  3. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hic, bạn có nhầm lẫn gì ko vay? Mình là girl mà.
    Dù sao cảm ơn hungho_em nhé. Mình đã đối diện thẳng thắn lần rồi. Và bây giờ bọn mình cũng rất ít gặp nhau, gần 2 tháng rồi.. Mình cũng biết rất rõ rằng Ano( boy đấy ) ko yêu mình đâu. Nhưng mình lại ko thể phủ định rằng càng ngày mình càng yêu thì phải. Càng xa, càng nhớ, còn người ta có nhớ đến mình ko thì mình.. chịu chết!
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trừ khi cái mối quan hệ đó chấm dứt hẳn, hoặc Ano của em có người yeu. Không thì quên là một điều không tưởng. Tại sao em không giành lấy tình yêu cho mình một lần?
  5. bazan0_0

    bazan0_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Em muốn quên hắn phải không?Cứ quay lại với hắn một lần đi,em sẽ chán tới cổ ấy mà!
    Trích : Kinh nghiệm từ những mối tình của bản thân một gã trai lơ
  6. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    tui bít 1 người quen 1 thằng đểu 3 tháng, hơn 1 năm rùi vẫn chưa quên được..............ê chề vì bà ấy chảng còn gì hết, đã vạy lòng tự trọng cũng mất lun, ba nt thằng ấy deck thèm nt lai,đến nhà thì nó trốn,cho đứng đợi giữa trời mưa. goi dthoai thì nó deck thèm nghe, hoặc đưa cho gái nghe hoặc chửi bà ấy là lì như trâu là đồ con ......kinh ! thấy mà deck dám yêu
    nhiều thăng như là có bùa yêu hay sao ấy, dù bít nó đã ngủ với nhiều con mà vẫn có người đâm đầu vào, mong cải tạo nó rrồi chuốc lấy thất bại, ê chề.................
    con gái vẫn là con gái ,con trai vẫn là con trai...thế thui.chuyện cũ rích ấy mà !
  7. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    đừng cố quên người ta làm gì ~_~ !!! Sẽ chỉ chuốc thêm đau khổ thui!!! Hãy sống vui vẻ, tìm đến những niềm vui những người bạn!!! Cuộc sống luôn luôn có những điều thú vị cho bạn khám phá, Khi tìm thấy niềm vui trong cuộc sống rùi thì tự nhiên bạn sẽ quên ngay ấy mà
  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    tụi ngịp bạn này quá nhỉ.. :-? cơ mà cái gì không phải của bạn thì ráng chịu thôi.. e hèm, tò mò chút xíu, lý do gì ở bạn mà cậu kia lại nhất quyết không yêu vậy?
  9. redriver2006

    redriver2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    MÌnh toàn gặp người vô tình thôi, họ quên minh nhanh lắm, Phải chăng mình là ngưòi nông cạn, Giá như mình gặp được bạn nhỉ. Ôi trời yêu thật ý
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phải quên khi mình yêu chứ, cứ yêu đi bạn, yêu đâu có gì là sai, đâu có gì là xấu.
    Bạn có thấy trống ngực bạn đập thình thịch khi nghĩ về người ấy kô? Cảm giác đó bạn có thích không?
    Bạn có thấy nhớ nhớ người đó không? Nếu nhớ, cảm giác đó bạn thấy thế nào?
    Người ấy có đem lại một động lực gì đó để học tập hay làm việc không? Tôi nghĩ là có đúng không?
    Bạn yêu đơn phương ư? Chẳng sao hết vì bây giờ bạn chưa gặp được người nào làm bạn rung động hơn người ấy mà thôi.
    Bạn cứ yêu đi, đơn phương cũng được (biết đâu sau một thời gian cậu ta lại kết bạn nổ đĩa), yêu đi để mà biết cảm giác khi yêu chứ, cảm giác đặc biệt, và càng đặc biệt hơn khi yêu đơn phương đấy bạn ạ.

Chia sẻ trang này