1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên..1 one side love??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cyshmily, 26/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào cả! Tình cảm, tình yêu ai biết được thế nào? yêu là vẫn cứ yêu mặc dù người ta không yêu mặc cho sau mình không có được họ và chấp nhận lấy một người chồng khác thì hình ảnh của họ vẫn luôn ám ảnh mình. Nhưng nói thật có thể bạn bị hình ảnh nó chiếm vào tâm trí bạn quá lớn bạn hảy thử thay đổi cuộc sống bạn hiện tại xem sao tiếp xúc nhiều với mọi người đi chơi với những người bạn ... có thể bạn sẽ thấy nhận ra được điều gì chăng!!!
    Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc!!!
  2. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất mong Ano có 1 người nào đó, để em càng có 1 lý do cho mình
    Giành lấy ntn khi mà em lại muốn họ thực sự thật lòng đến với mình chứ ko phải vì 1 lý do nào đó.
  3. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đã có gì đâu mà quay lại ạ? Đơn thuần là tự yêu tự chuốc vào mình mọi thứ mà thôi. Người ta ở đây chẳng có lỗi gì hết.
    Em cũng đã nhận được 1 lời khuyên :" cứ yêu đi, tìm hiểu kỹ vào, rồi sẽ thấy chán thôi". Nhưng càng gần càng yêu thì sao?
  4. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy loại người như thế ko đáng để yêu. Nhưng.. con gái mà.. mình mong giờ này cô bạn của bạn đã khá lên CHEER UP!
  5. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tò mò là tính xấu đấy nhé.
    Thực ra thì, mình cũng ko biết. Chắc đơn giản là ko có rung động thôi. Như mình, gặp nhiều người tốt, nhưng chỉ quý mếm là kịch kim đồng hồ. Chắc người ấy cũng vậy.
  6. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn
    Nhìn bề ngoài thì mình vẫn luôn vui tươi yêu đời, kể cả trước mặt người ý. Nhưng mà cứ khi nào rảnh rỗi 1 chút thôi là hình ảnh người ấy lại xuất hiện. Xem ra, tình trạng của mình bị tương tư nặng lắm rồi
  7. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì lời khen nhé Mình mong rằng bạn sẽ tìm được 1 người mà bạn thấy họ thực lòng yêu mình
  8. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ đúng đấy
    Mình đâu thể tự cấm mình ko yêu đâu
  9. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình rất biết vị trí của Ano mà. Mình đang muốn đi thật xa để quên, nhưng lại ko thể chỉ vì 1 người mà bỏ mặc bao người khác. Mình ko phải là người năng động lắm, nhưng tự xét, mình khá dễ gần ( chỉ cần bạn lich sự và chân thành ), cũng rất thích các hoạt động vui chơi với friends
  10. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn vì chia sẽ cùng mình

Chia sẻ trang này