1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên..1 one side love??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Cyshmily, 26/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    mình đã từng đọc 1 câu đại loại như là : nếu bạn gặp 1 người mà họ không muốn dành thời gian cho bạn thì hãy cảm ơn thượng đế vì người muốn bạn gặp một vài kẻ tầm thường trước khi gặp mr Right đẻ bạn biết trân trọng cái mình có..............hình như là vậy.
  2. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    câu của bạn hay đó,
    nhưng mình lại chưa hề thấy Ano tầm thường, chỉ thấy khó hiểu thôi, mà như thế lại càng bị cuốn vào
  3. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vừa rồi, bận việc học hành, ít nghĩ đến Ano hơn. Ngay sáng nay, cô bạn gái hỏi mình về chuyện yêu đương. Đành nói cho nó vậy. Nó hỏi mình có nhớ ko, còn yêu ko.
    Lúc đầu mình bảo ko nhớ, xin thề là ko nhớ thật. Nhưng nó hỏi nhiều quá các bạn ạ. Nó bắt mình phải suy nghĩ về tình cảm của mình và phải nói ra.
    Mình nói mình rất nhớ Ano, nhớ vô cùng. Chẳng lúc nào nguôi cả. Trong suốt thời gian ko gặp Ano, mình cữ ngỡ mình đã quên, nói chuyện với rất nhiều người bạn, rất vui.
    Nhưng mình đã ép mình ko nghĩ đến, khi con bạn hỏi, vết thương lại bị cứa, lâu lắm mình mới lại ngồi nói hết cho nó nghe, vừa nói, nước mắt vừa chảy dài. Mình ko thể ngờ, mình lại có thể khóc vì điều đó.
    Bản chất mình vốn ngang ngạnh mà. Các bạn giúp mình với. Mình thực sự muốn quên lắm rồi. Thực sự ko muốn tin vào 1 điều phi thực tế. Nhưng con tim lỡ đặt trên đầu rồi ( và giờ đang cố lôi nó xuống đây.)
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Buổi trưa thong thả ngồi truy tìm tung tích nạn nhân, ra cái cô Awo này cũng lắm chuyện ra phết!
    Mình qua tuổi học trò lâu rồi, những cảm xúc như em, mình cũng nếm trải khá nhiều rồi... Lại đâu vào đấy, sau 1 thời gian tưởng chết đi vì nhớ, lại sống lại bình thường, nỗi niềm nào cũng sẽ nguôi ngoai!
    Tại sao không đặt mục tiêu là sẽ nghĩ đến chuyện đó khi tương lai gõ cửa? Tại sao có những phút ngồi thơ thẩn nhớ người ta trong khi bài tập còn rất nhiều? Ừ thì cũng nhớ thương thật đấy, công nhận là mình nhiều lúc cũng không thể quên được hình ảnh người đó khi học bài. Nhưng mình đã đủ lí trí để biết rằng con người không thể chỉ sống bằng tình cảm. Nhiều khi lại tự thấy mình hơi dở hơi khi có tình cảm với một người bình thường trong vô số người bình thường sống bên mình... Lại yêu, lại quên, lại sống...
    Hãy để thời gian trả lời cho những cảm xúc của em. Hãy sống vì cuộc sống quanh em vẫn diễn ra đều đặn như con tim em vẫn đập. Hãy học cách quên đi một cái gì đó nếu nó ngược lại với tất cả những gì đang tồn tại quan em. Hãy nhìn cuộc sống trên những lăng kính mới. Hãy đặt tình yêu song hành với lí trí. Hãy tập trung vào những cái làm nên giá trị của một con người. Hãy ngẫm nghĩ, đối mặt và cảm nhận sự gặm nhấm ray rứt của nỗi nhớ... Một vài lần thôi, em sẽ thoáng thấy sự vô lí, sự cảm tính trong tình cảm. Chúc em thành công trong cuộc sống!
  5. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    time !
  6. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh dangiaothong nhieu . Thực ra, thời gian vừa rồi, em thấy cũng ko nhớ lắm, vì dám nói ra với Ano là mình nhớ.
    Đang cố quên, đang cố tìm 1 con người xứng đáng hơn, đang tìm những tật xấu của Ano để mà ghét. Nhưng càng cố quên thì càng nhớ, càng thấy nhiều tính xấu thì càng thấy... yêu. Muốn ở bên để làm con người '' xấu xa '' đó tốt lên
  7. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hỏi ngớ ngẩn vậy? tình cảm chả thể gượng ép, làm sao cứ nhất thiết phải có tật hay lý do đặc biệt để ko yêu. Nếu có thể điềm nhiên trả lời câu hỏi, tại sao mình lại yêu nó, hoặc tại sao mình ko thể yêu nó, thì đã thành phép toán 1+1 = 2 rồi.
    Cyshmily à, tình hình là tôi cũng ở trong hoàn cảnh giống hệt bạn, giống đến ko sai một chi tiết ( cơ bản là bạn mới kể có chừng ấy chi tiết thôi mà ). Cố quên rồi, suýt thành rồi, nhưng rồi thất bại. Mà sau mỗi lần thất bại lại càng khó khăn hơn. Nhưng mà tôi thì chả thể tránh mặt được, vì phải gặp hàng ngày. Biết làm sao? Tôi chả khuyên bạn gì cả, vì nếu làm được thì tôi đã làm rồi. Vả lại trái tim có cái lý riêng của nó, bạn nghe rồi bạn thấy đúng, nhưng vẫn chả thể làm được thì cũng có khác gì nhau đâu. Tôi chỉ chia sẻ với bạn thôi. Hy vọng bạn và cả tôi nữa sớm tìm được hình ảnh khác thiết thực hơn thay thế.
  8. Cyshmily

    Cyshmily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng lớn gặp nhau rồi bạn nhỉ
    Đứng trước mặt người ấy, bạn có bình tĩnh được ko?? Mình thì vẫn bình tĩnh được, nhưng mà lại trở nên very talkative hoặc là im thin thít.
    Mình nhận được 1 lời khuyên : cứ yêu đi, đừng lẩn trốn, tìm hiểu cho kỹ vào rồi thấy chán ngay ý mà, Trời đất, có mà yêu thêm ấy.
    Túm lại, kệ nó, ra sao thì ra, sẽ có người thực sự yêu mình mà. Mình thà nhận phải sự vô tình còn hơn có được thứ tình yêu mà bản chất là thương hại hay gượng ép,
    Nhưng mình vẫn đối xử thật tốt với người ta, vẫn mong rằng có ngày người ta yêu mình thật lòng ( chắc là vì chưa tìm được người khác)
    Nói thế thôi chứ, con gái mà, bạn và mình có vẻ hợp đó, có gì thì share với nhau nhé
  9. hoasoi39

    hoasoi39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ trong hoàn cảnh "one-side love" nên ko hiểu cảm giác đó như thế nào. Nhưng dù sao, có 1 người để thương nhớ thì vẫn tốt hơn là ko...
  10. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Một năm trước tôi cũng nghĩ như bạn đấy. Nhưng bây h mong được làm tôi nhí nhảnh như hồi trước.

Chia sẻ trang này