1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên đc 1 người !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    từ " quên " có lẽ ai cũng cho rằng nó thật là khó . nhưng nó cũng chẳng khó lắm nếu ta thật sự muốn quên . Có khó lắm đâu chuyện mình quan tâm đến ngừoi khác để mà quên đi nguời này . Trong chuyện này chỉ nói đến là có " tình cảm " thôi . Nó giống như " thích " đó . Còn nếu là " yêu " thì công nhận là khó quên thôi . Nhưng mà cái gì cũng quên đc mà thôi .Vấn đề là thời gian và mình có thật sự muốn quên hay ko thôi !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  2. cat_in_black

    cat_in_black Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hehehe.....Còn nghĩ là phải làm ntn để wên thì chính mình vẫn còn nghĩ đến người đó thì làm sao mà wên được cơ chứ ?? !!! Cứ như tui nè ! Cứ kệ người ta , đến lúc phát chán lên thì thôi chẳng còn nhớ chi hết ....
    Chúc may mắn !!
    Cat_in_black_Backs_in_black
    Never Again !!

  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Chú cat thì biết nhớ ai bao giờ.....đến chị nó đây nó còn chẳng nhớ nữa là....hì hì.....thế nên có bao giờ nó phải quên ai đâu, nhỉ cat nhỉ!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  4. forever_sad

    forever_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà wên được cơ chứ !Bây giờ tui đố ai wên được đó !Đừng có cố wên mà làm gì ,chỉ ít nhớ tới mà thôi !
    tôi đến tìm em em lặng im
    mắt em lẩn tránh mắt tôi tìm
    thế là tôi hiểu em từ chối
    lặng lẽ tôi về mưa trong tim
    Apollo

Chia sẻ trang này