1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên đi 1 người hả các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi idunthoium, 18/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LessThanPerfect

    LessThanPerfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng software BrainSearch và type in tên của người đó. Delete tất cả những files có liên quan đến tên đó do chương trình hiển thị. Nhớ phải empty Recycle Bin luôn nha tại vì không làm vậy thì lâu lâu vẫn có nguy cơ lấy các files đó ra "recycle" lại.
    Nói đùa thôi. Tìm những công việc và thú vui khác thì dần dần bạn sẽ quên được người ấy. Chúc vui!
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên đi 1 người hả các bác
    QUEN NHIỀU NGƯỜI KHÁC
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tiếp xúc với người ta thật nhiều mà không xác định gì cả. Test tùm lum.. Rồi một ngày phát hiện ra mình hết iu.. thế là ready 4 new 1... khi new 1 xuất hiện là quên 90%.. 10% cho vào ký ức để thi thoảng cay cú hoặc mơ màng
  4. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Bạn đang "nhớ thương" một ai đó??Nhưng vì một lí do nào đó mà bạn buộc lòng fải cố gắng "delete" mọi thông tin của họ trong cuộc sống của mình. Cố gắng quên một "ai đó" thật là khó khăn, nhất là người đó lại là "special person". Vậy làm thế nào để quên họ mà bản thân mình bị "tổn thương" ít nhất?
    Thứ nhất : bạn fải luôn ghi nhớ một điều mà các cụ xưa đã dạy "giục tốc bất đạt" - các cụ đã dạy thì cấm có sai
    Bạn đừng có cố tống cổ mọi thứ từ suy nghĩ cho đến tình cảm của bạn về người đó như kiểu ng ta cố gắng bán tống bán tháo một thứ hàng đã gần đến ngày expire date. Bạn mà làm như vậy thì ko khác j` tự mình "húc đầu vào đá" - có nghĩa là tự bạn làm mình bị đau còn tảng đá thì vữn vậy, vẫn ngạo nghễ và huyênh hoang nhìn một kẻ ngốc như bạn đang hùng hục húc vào nó thoai
    Thế nên kim chỉ nam ở đây là j`?
    --->> he` he` "cứ fải củ từ nhá, từ từ roài khoai sẽ nhừ "
    Thứ hai : bước này chỉ thực hiện được khi bạn đã thực sự nắm vững bước 1. Bạn đã ghi nhớ bước 1 roài fải ko? OK vậy chúng ta sẽ tiến hành bước thứ 2 : đó là giảm tần suất mối liên hệ giữa 2 người. Vậy làm thế nào để giảm "tần suất"??
    Giả sử một ngày bạn nhắn 10 cái sms thì hãy cố gắng giảm xuống từ 6-8 sms (tất nhiên là tuỳ theo từng đối tượng và tuỳ trường hợp nhá).
    Giả sử ngày nào bạn cũng chát chít với ng ta ít nhất là 3-4 lần thì hãy giảm đi nhá, chỉ 1-2 lần trong ngày thoai.
    Giả sử ngày nào bạn cũng fải ngó thấy mẹt ng ta ít nhất một lần mới "yên tâm" làm việc được, hãy để 2-3 ngày nhìn mẹt họ 1 lần thoai nhá.
    ...
    Tất nhiên là lúc đầu sẽ cực kỳ là khó khăn, đang quen nhắn tin, chát chít hay gặp mẹt đều đều mà h lại fải giảm xuống, nhìu lúc nó sẽ làm cho bạn bứt rứt, bồn chồn khó chịu , roài có nhiều khi nó làm cho bạn chả có tâm chí đâu mà học hành hoặc làm việc, trong đầu chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là fi đến chỗ họ 1 cách nhanh nhất có thể để đc nhìn học chỉ là trong giây lát .
    Hờ hờ vậy làm cách nào để tống cổ những cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu óc của bạn??
    Cách đơn giản nhất là khiến mình bận rộn ( làm việc, học hành, chơi thể thao, đi chém gió với lũ bạn...), khi bạn bận rộn, bạn sẽ hok có thời gian để cho những ý nghĩ vẩn vơ đó len lỏi và nhen nhóm trong đầu óc mình.
    ... to be continued..
    (copy from .... blog)
  5. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cho thật nhiều, rồi sẽ quên đi...
  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em có cách này, ngoài chết, mất trí nhớ thì hãy nghĩ tới những nét xấu trên người ấy, hành động vô duyên của người ấy, những sai lầm, tội lỗi của người ấy, những gì họ làm mình đau khổ. Có khi nghĩ ra được hết lại thấy ghét chứ không còn thấy nhớ nữa.
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Càng ghét thì càng nhớ đấy
  8. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lại cái anh này. Ghét nhưng không bao h nhớ nhé.
  9. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    đừng nóng, cứ từ từ, khi nào có người yêu rồi hãy phát biểu nhé
  10. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lại cái anh này. Ghét nhưng không bao h nhớ nhé.
    [/quote]
    đừng nóng, cứ từ từ, khi nào có người yêu rồi hãy phát biểu nhé
    [/quote]
    Ý anh là anh yêu nhiều rồi chứ gì, thế thì khuyên anh kia đi.

Chia sẻ trang này