1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên đi một cuộc tình đơn phương

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Brother_of_Metal, 14/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì bạn đã từng làm, hãy nghĩ những gì bạn đã từng nghĩ... Chẳng phải bạn đang yêu sao.......Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó. Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình
    Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng, với những người luôn tin tưởng dù rằng đã bị lừa dối.............
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Quên ư, sao quên nổi anh giờ hả anh ? em phải biết làm sao? yêu thật nhiều nên nhớ thật nhiều mà. Trái tim lầm lỡ, ai có thể giúp nổi em đây ?
    Nghĩ về anh mà lại thấy nước mắt rơi, em đã nghĩ mình phải chấm dứt, em đang chờ con số 600 đó, con số mà em tự buộc mình sẽ phải chấm dứt khi đến giới hạn đó. Khi đó em sẽ cắt đứt tất cả, mối quan hệ, những người quen biết, không còn gặp anh nữa, không trò chuyện...............gặp làm chi, ngay cả không gặp còn nhớ, gặp rồi thì em sẽ ra sao đây ? sau khi gặp lại thấy mình buồn vô hạn, lại không thể ngăn lòng mình thấy đau đớn quá.
    Nói rằng cứ nhớ, cứ yêu, dễ quá, nhưng cứ nhớ, cứ yêu mà vô vọng, thì nhớ thương để làm chi. Lòng em mãi chẳng bình thản, có thể dõi theo bước anh đi qua tháng ngày nhưng chính vì thế mà sẽ thấy mình càng yêu anh nhiều hơn trước. Thế thì ai sẽ vớt em khỏi đó, khỏi nơi mênh mang trong trái tim với tình yêu dành cho anh. Em sẽ vượt qua thế nào đây hả anh ? em cũng đã hỏi câu hỏi này với bao nhiêu ng`, có nên quên, có nên gặp, làm sao để quên................câu trả lời là không gặp, dần dần thời gian và những cuộc gặp khác sẽ xoá nhoà quá khứ, em sẽ có thể chôn giấu đi tình cảm vào sâu thẳm trái tim mình, để bắt đầu một mối quan hệ khác. Nhưng sao năm tháng lại dài thế hả anh ?
    cầu chúc anh hạnh phúc, em muốn anh biết điều đó lắm nhưng sao em có thể mở miệng ra nói với anh đây ?
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em cũng nghĩ chẳng cần phải cã quên làm gì .C­­ứ giữ lại làm kỷ niệm he he
    Đất Hải Dương hàng trăm cô gái đẹp
    Em tưởng rằng em đẹp nhất sao em
    Mất em rồi anh còn bao người khác
    Để sau này chớ tiếc nuối nghe em
  4. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Cảm ơn những lời khuyên của các bạn, đúng là khi đặt chân vào chốn "tình trường đầy hiểm ác" thì chắc ai cũng một đôi lần yêu đơn phương và đau khổ !
    Đúng là khi càng cố để quên thì vô hình chung ta lại đang càng nhớ , chắc việc này phải để thời gian tự dàn xếp như các bác nói thì mới ổn.
    Chẹp, thôi thì một liều ba bảy cũng liều, em cứ yêu cái đã, yêu mà chẳng mong đợi gì tình cảm đáp lại, biết đâu tình yêu đơn phương này mới là tình yêu đẹp nhất ???
    ----------------------------------------
    . : : Kẻ sống là để hối tiếc những gì đã qua : : .
  5. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Học hành, làm việc và yêu 1 người khác. Có 3 cách đó để bạn có thể quên đi mối tình đơn phương, tuỳ bạn chọn.
    Nhưng cách hay nhất là được người đó yêu, và thế là chấm hết 1 cuộc tình solo ....
    Hasta la vista, babies !!!I'll be back ...
  6. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    chà câu chuyện tưởng chừng như đã được tháo gỡ, nhưng thật ra bạn lại làm cho anh chàng yêu đơn phương rơi vào một cám cảnh mới: hãy thử đặt bạn vào vị trí của cô nàng đến sau xem, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi chàng ta ko chỉ yêu mình bạn mà ngược lại lúc nào cũng mong nhớ đến người con gái khi xưa mình từng yêu...Chà, tai họa ko chỉ dành cho 1 người
    nói chung, tình yêu đơn fương đẹp, và buồn...ta đành chấp nhận nó vậy, nhưng đừng bao giờ đem một tình yêu khác để "bù lỗ" vào tình yêu mà mình ko có được nhé các bạn
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  7. uoda1

    uoda1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một đứa con gái không biết suy nghĩ
    Em nin khoc, roi quay di khong noi. Mua ha nao cao xoi xa noi tim
  8. Owenlovely

    Owenlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương là yêu thầm lặng
    Yêu một mình và yêu thật say mê
    Khi gặp nhau chỉ biết cúi đầu
    Và ngơ ngẩn khi người ta đã khuất ......
    Mình nghĩ trên thế gian này không ít những người phải yêu đơn phương như bạn ! Và mình nghĩ cũng không nên phải cố quên bởi vì " càng quên lại càng nhớ ".......
    Và những lúc buồn mình nghĩ bạn nên nhớ tới câu nói của một nhân vật trong một bộ phim cũng từng yêu đơn phương mà mình luôn nhớ mãi đó là "Tình yêu của riêng anh đủ cho cả 2 chúng ta "
    Chúc bạn thành công !

    You'll never walk alone
  9. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, buồn thật là buồn. Nhớ về anh mà lòng lại cảm thấy....................yêu đơn phương, nếu để quên đi chẳng dễ nhưng ta cũng chẳng có quyền thay thế, bù lấp khoảng trống vắng đó bằng một tình yêu khác, như thế thì ta lại hai lần phạm lỗi, trước đó đã yêu lầm, nay lại để người khác sẽ phải chia đôi tình cảm để bù lấp cho tình cảm của ta dành cho người khác. Liệu có bao giờ bạn muốn là người thay thế cho một ai không ? tất nhiên là không rồi, trừ khi bạn quá mù quáng.
    Hãy yêu thật nhiều, nhớ thật nhiều để rồi sẽ quên được và sẽ tìm được đúng người dành cho riêng mình.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  10. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Buồn 1 chút, rồi nghĩ rằng có lẽ mình đã gõ nhầm cửa trái tim.
    Sau đó đi tìm tình yêu mới, nhớ là lần này nên tìm cho mình nhiều nhiều cô khoảng 3, 4 cô quen cái đã, rồi sau đó dần dần yêu 1 cô. Kinh nghiệm xương máu của em đấy. Ah mà nhớ là mấy cô sau này phải xinh ko kém cô đầu nhá
    Hello! is it me, you are looking for!!!

Chia sẻ trang này