1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh11421

    hanh11421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của a sao giống chuyện của tôi quá vậy!
    Mà sao anh lại lấy nick dựa của tôi vậy.
    Không biết có phải là người xưa đó chăng? Tôi đã đọc trang cá nhân của a nhưng không chắc lắm! Nếu đúng thì liên hệ với tôi theo địa chỉ:
    vngirlbichthuy@yahoo.com
  2. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ đang thấy vui hết sức đây. Tớ đi làm thêm rồi, thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều lắm. Sao tớ không nghĩ ra ý này sớm hơn nhỉ? Bớt vô dụng= bớt nghĩ lung tung. Khổ mình!!!!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó !!!!!!
    Chuyện đời là vậy đó, nhưng mọi điều vẫn còn ở phía sau! Mong rằng bạn sẽ có một new lover hay hơn, cao thượng hơn!
    All best to see you!
    Hanh11421@yahoo.com
    Cuộc sống là bông hồng đẹp và nhiều gai!
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ!
  5. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đi làm thật là hay!! Chính tớ cũng bất ngờ với quyết định này của mình. Vì kỳ này, tụi tớ học rất nặng. Năm ba rùi mà. Nhưng tớ thấy quĩ thời gian của mình được share hợp lí hơn. Ít những thời gian vô dụng hơn. Và quan trọng là tớ học hỏi được nhiều điều khi tiếp xúc với những mối quan hệ mới, những hoàn cảnh mới, những môi trường mới.
    Tất cả còn ở phía trước, đúng vậy. Nhưng tớ tin ở tương lai. Đối với tớ, chuyện tình cảm bây giờ quả thực không những đã xếp sau công việc và học tập, mà con xếp sau nhiều nhiều thứ khác nữa. Không phải vì tớ nguội lạnh hay mất niềm tin như thời gian khủng hoảng trước đây tớ từng nghĩ nữa. Chỉ đơn giản vì chuyện ấy với tớ giờ không còn quan trọng nữa. Tớ thích được vô tư như bây giờ. Cảm giác tự do thật là thích. Tớ vẫn biết rung động chứ. Bước vào nhà sách, thấy mình thật nhỏ bé và thế giớ mở ra vô chừng. Càng học càng thấy lượng kiến thức của mình càng hạn hẹp. Tớ cũng thích cái cảm giác chờ đèn đỏ, khi mình có MỘT KHOẢNG DỪNG để nhìn lại xung quanh. Ừ, bình thường thấy xô bồ mà nay lại thấy mình hình như quá thụ động, không hoà nhập...
    Tớ nghĩ là tớ đã quên được người ấy. Nhưng nếu muốn, các ấy vẫn có thể post bài về tâm sự của các ấy. Ở đây có rất nhiều "lão làng" có thể giúp các ấy quên đi một người, để nhớ lại mình. Để tìm lại nguồn vui trong cuộc sống.
    Ừ, tớ thấy chúgn mình òcn trẻ lắm. Đừng sống gấp, đừng sống cuồng nhưng đừng lùi lại, đừng đứng yên chỉ vì một phút nào đó cuộc sống làm mình thất vọng nhé.
    Vì nghe tớ nói này, cuộc sống bản thân nó không xấu cũng không tốt. Con người nghĩ nó thế nào thì nó vậy thôi!!
    CHỦ NHẬT VUI VẺ NHÉ!!

  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lịch học của tớ ở 2 nơi kín mít từ sáng đến chiều , duy nhất chiều thứ 7 và CN được nghỉ . Time của tớ được share ra nhiều phần hơn , cho bạn bè , cho gia đình , và gần như tớ 0 bao h nhắc đến chuyện này cho bạn bè , tự tớ cảm thấy mình 0 nên cho người khác nghe những chuyện như thế . Nếu mà còn time nữa chắc tớ cũng xin đi làm , nếu mệt mỏi mà dễ ngủ được hay làm bất cứ cái gì có thể ngủ được tớ cũng làm , dạo này mất ngủ triền miên , 1 ngày hầu như chỉ ngủ được hơn 4tiếng . Cứ nhắm mắt vào là lại mở mắt ra ngay . Tớ đã nói rõ với anh tình cảm của tớ rùi , mọi chuyện với tớ cũng nhẹ nhàng hơn . Dường như anh cũng tránh , cũng tốt thôi . Nhưng mà làm thế nào để ngủ được nhỉ ! Chắc chỉ có mỗi anh có thể làm cho tớ ngủ ngon lành được thôi , nhưng thôi , tớ tập quen với cuộc sống 0 có anh . Chắc cũng phải mất một thời gian rất lâu , có thể sẽ lâu lắm , tạm quên đi .
  7. wrongdoer

    wrongdoer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: " Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục và bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ".
    Thế đấy, cuộc sống là vô vàn những điều biến động, nó chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian khổ, vượt qua những thử thách, những nỗi đau là chúng ta đã tự làm hoàn thiện chân dung mình . Sự va đập, khó khăn của cuộc sống thực ra chẳng hể đáng sợ !
    Mọi vấn đề sẽ dc thời gian giải quyets hết
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    to-hoa_co_vang_noi_ay:
    Em vừa đi làm lại vừa học thì đúng là quá bạn rộn với công việc rồi, còn thời gian đâu mà nghĩ lung ta lung tung nữa, thời gian của em bây giờ là nghĩ về công việc của mình làm, về hoàn cảnh cuộc sống, về môi trường hoàn toàn mới của em.
    Thời gian của bạn bây giờ là vàng chứ không phải là thỏi đồng nặng trĩu và lạnh giá như ngày xưa có đúng không?
    Anh rất thích những người cứng rắn và đầy nghị lực như em đó, trời ơi!!!!!!!!!!!!!! nếu mà em ở cạnh tôi có lẽ tôi cũng mê lòng ngất ngây vì em mất...............híc...híc.........xì...........anh đùa chút thôi đừng nóng nhé....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thực ra thì anh đâu có quan tâm đến diễn đàn này của em, vì anh lập cái chủ đề sát với chủ đề của em quá nên các staff của TTVN đã ghép bài của anh vào của em nên anh mới vào chủ đề này của em đấy thôi!!!!!!!!!! Nhưng vào rồi thấy thật là hay và còn biết được sự chân thành của con gái trong ty nữa chứ.
    Mà này: năm nay em mới học năm thứ 3 thì sau lưng em vẫn là một khoảng thời gian dài để chính thức bước vào cuộc sống mới em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nghe hông...........
    Và những búp bê nào mà đọc được bài này thì hãy mạnh dạn như hoacovangnoiay nhé. TY là tế bào của cuộc sống, do đó cuộc sống cũng giống như tình yêu vậy, lúc bão gió lúc thì tĩnh lặng đáng sợ đến không ngờ.
    Sông có khúc, người có lúc các bạn à!!!!!!!!!!!!!!!
    TTVNOL tiến lên! Tuổi trẻ tiến lên!
    Chào thân ái!
    Hanh11421@yahoo.com
    viết lúc 09:02 ngày 03/10/2004:
    Đi làm thật là hay!! Chính tớ cũng bất ngờ với quyết định này của mình. Vì kỳ này, tụi tớ học rất nặng. Năm ba rùi mà. Nhưng tớ thấy quĩ thời gian của mình được share hợp lí hơn. Ít những thời gian vô dụng hơn. Và quan trọng là tớ học hỏi được nhiều điều khi tiếp xúc với những mối quan hệ mới, những hoàn cảnh mới, những môi trường mới.
    Tất cả còn ở phía trước, đúng vậy. Nhưng tớ tin ở tương lai. Đối với tớ, chuyện tình cảm bây giờ quả thực không những đã xếp sau công việc và học tập, mà con xếp sau nhiều nhiều thứ khác nữa. Không phải vì tớ nguội lạnh hay mất niềm tin như thời gian khủng hoảng trước đây tớ từng nghĩ nữa. Chỉ đơn giản vì chuyện ấy với tớ giờ không còn quan trọng nữa. Tớ thích được vô tư như bây giờ. Cảm giác tự do thật là thích. Tớ vẫn biết rung động chứ. Bước vào nhà sách, thấy mình thật nhỏ bé và thế giớ mở ra vô chừng. Càng học càng thấy lượng kiến thức của mình càng hạn hẹp. Tớ cũng thích cái cảm giác chờ đèn đỏ, khi mình có MỘT KHOẢNG DỪNG để nhìn lại xung quanh. Ừ, bình thường thấy xô bồ mà nay lại thấy mình hình như quá thụ động, không hoà nhập...
    Tớ nghĩ là tớ đã quên được người ấy. Nhưng nếu muốn, các ấy vẫn có thể post bài về tâm sự của các ấy. Ở đây có rất nhiều "lão làng" có thể giúp các ấy quên đi một người, để nhớ lại mình. Để tìm lại nguồn vui trong cuộc sống.
    Ừ, tớ thấy chúgn mình òcn trẻ lắm. Đừng sống gấp, đừng sống cuồng nhưng đừng lùi lại, đừng đứng yên chỉ vì một phút nào đó cuộc sống làm mình thất vọng nhé.
    Vì nghe tớ nói này, cuộc sống bản thân nó không xấu cũng không tốt. Con người nghĩ nó thế nào thì nó vậy thôi!!
    CHỦ NHẬT VUI VẺ NHÉ!!

    [/QUOTE]
  9. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Em rất rất vui khi đọc được nhưng dòng này của anh. Đúng vậy anh ạ. Em còn quá trẻ. Tương lai còn đang ở phía trước. Sẽ còn nhiều thử thách về nhiều mặt khác nữa cơ anh nhỉ?
    Thì ra anh cũng có một topic như em hả? Đừng giận em nhé! Mà anh nói đúng đấy. Em nói rất thật những suy nghĩ của mình, nhưng không phải là tất cả đâu. Nên những gì anh đọc được là sự thật nhưng đừng nghĩ tình yêu của con gái tụi em chỉ dừng ở đó... Hì, hôm nay thật là vui!!
    Đi làm cũng không làm mất quá nhiều thời gian của em. Trái lại, nó lại là động lực cho việc đọc sách của em nữa kia... Nhất định sẽ không làm nó nhả hưởng xíu xiu gì đến việc học đâu. Mà đi làm em thấy mình học hỏi được nhiều thứ lắm nhé. Nhất là trong giao tiếp và cách xử sự....
    Em đang iu đời hết sức. Và em muốn tự do thế này, vô tư thế này dài dài. Hì, thật không gì vui sướng bằng chiến thắng chính mình. Cũng khó có thể diễn tả được cái cảm giác thoát khỏi "ách nô lệ" của chính mình....
    Chúc tất cả những ai đang làm nô lệ của ai đó hay tệ hơn làm nô lệ của chính nỗi ám ảnh của mình sớm tìm ra một con đường để khởi nghĩa sớm, thoát khỏi nó. Và iu đời trở lại.... và gì nữa nhỉ? Ui, thay đổi nhưng không làm mất giá trị chính là tự hoàn thiện mình!!!! Good day!!!
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy em à!
    Đi làm và việc học là hai việc hoàn toàn khác nhau, nhưng hai cái việc đó lại hỗ trợ lẫn nhau. Ngày xưa khi còn học, anh cũng đã phải bôn ba ngay từ năm học đầu tiên để có thể trang trải một chút về tài chính, tuy có ảnh hưởng một chút đến học tập. Ngày đó anh làm tiếp thị, buổi năm buổi ba, nhưng rất thú vị em à! Anh đã được tiếp xúc với tất cả các loại kiểu người. cả trong cuộc sống, trong xã giao. Điều đó đã giúp anh rất nhiều trong học tập cũng như trong quan hệ xã hội. Nhưng sau khi ra trường anh cũng phải lăn lộn hết chỗ này đến chỗ kia để có được công việc như bây giờ. À mà em làm nghề gì vậy?
    Còn anh thì khi em đọc trang có nhân thì đã rõ rồi đó.
    Chúng ta có thể là bạn của nhau được không?
    Ôi có lẽ anh lạc topic rùi! Nhưng nếu em đồng ý thì cứ add vào cũng được.
    Topíc này là nơi tâm sự của những người khó quên những kỷ niệm đã qua, nhưng anh cũng mong rằng nó còn là nơi để chúng ta trao đổi những kinh nghiệm sống cũng như cách sống, cách để tạo ra cuộc sống cho từng người. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ ý kiến của tôi.
    Trời ơi! Lạc chủ đề quá rồi, phải chuồn đây không thì chủ của nó bắt tội chết.
    Chào thân mến!!!!!!!!
    Hanh11421@yahoo.com

Chia sẻ trang này