1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều khi bạn nói bạn bắt gặp hình ảnh người thân của bạn trong đó. Ừ, ít nhất thì bạn cũng đọc rồi. Đừng bao giờ nói giá như bạn ạ. Vì tôi đã giá như nhiều lắm rồi. Những cái giá như luôn luôn làm tôi đau khổ. Nhưng, bạn ạ, tôi hạnh phúc trong hiện tại bây giờ của mình. Dù tôi biết rằng rất có thể tôi sẽ bị tổn thương nhiều hơn ấy chứ. Tôi thực sự hạnh phúc. Được ở gần người ấy luôn luôn là hạnh phúc của tôi.
    Hãy sống thật thanh thản bạn nhé. Vì hãy cứ tin rằng, hạnh phúc của tôi chỉ có thể nở hoa trên môi cười của người ấy, duy nhất người ấy thôi. Vui nhé! Cảm ơn vì đã đọc topic này!!
  2. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là cái gì cả. Tất cả chỉ là phù du, giả dối. Tất cả đều đáng thất vọng... Tất cả chỉ là giả dối... Sao tôi lại khờ đến vậy? Sao tôi lại có thể tin người ta đến thế? Người ta không hề nghiêm túc với tôi, người ta chỉ thích trêu đùa tình cảm của tôi mà thôi. Bây giờ không còn là buồn chán, là thất vọng nữa. Đáng sợ hơn, tôi thấy mình bị tổn thương và thấy mình khó có thể tin thêm một lần nữa? Thật đáng thất vọng. Cho tôi và cho chính cái người mà tôi tin tưởng! Tại sao tôi lại có thể đặt niềm tin vào một nơi quá đỗi mong manh như thế kia chứ? Đế bây giờ tự dằn vặt mình bằng những câu giá như hay tại sao? Tại sao tôi lại có thể mù quáng đến thế.... Đúng thế, trong chuyện tình cảm không nên quá đề cao sự tương xứng... Nhưng người ta thì không bao giờ xứng đáng với một phần( dù chỉ một phần) những gì tôi dành cho người ta. Người ta không yêu cô gái kia, cũng chẳng yêu tôi, người ta chỉ yêu duy nhất một người, bằng thứ tình tuyệt đối, đó là tình yêu dành cho chính người ta mà thôi... Cái gì cũng có giá của nó. Và đến bây giờ thì... Tất cả chỉ còn là con số không. Giá như lòng tôi cũng tròn trĩnh như thế.....
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Sad movies,make me cry.
    Tôi cũng biết một chuyện tình kiểu như vậy: một chàng trai yêu một cô gái,chàng trai nọ rất yêu cô nhưng cô gái thì hình như không hoặc chỉ muốn bông đùa với chàng trai kia thôi,có lúc cô thật cuồng nhiệt,say đắm làm cho chàng trai cảm thấy rằng TY của mình đã đc đáp lại,chàng tưởng rằng cô gái yêu mình thật lòng( họ đã đi chơi cùng nhau,hôn nhau...)nhưng cũng có lúc cô thật hờ hững,đi bên chàng mà coi như là đi bên một con người xa lạ,lạnh nhạt đối sử với chàng.Chàng trai vì quá yêu nên đã không nhận ra rằng cô gái chỉ muốn đùa vui với chàng,cô chỉ muốn bỡn cợt tình yêu của chàng thôi,cô ấy chỉ muốn lấp chỗ trống chứ thực ra cô đâu có yêu chàng,hình như cô ấy chỉ yêu bản thân mình thôi...rồi một ngày có một chàng trai khác đến với cô gái và cô ta quay ngoắt lại,cô nói với chàng trai thứ nhất: em nghĩ chúng ta nên là bạn thì tốt anh ạ,em không yêu anh,từ trước đến giờ em chỉ ngộ nhận đó là tình yêu.Thật lạnh lùng,cô gái bỏ chàng trai lại một mình để đến với tình yêu mới,thế là từ đó chàng trai thứ nhất kia dường như không còn yêu ai dc nữa cho đến khi chàng ra trường,sau một buổi liên hoan chia tay,chàng trai về nhà và thấy trong túi mình có một bức thư,đó là bức thư của một cô bạn cùng lớp,trong bức thư có đoạn: N đã yêu TH từ lâu nhưng TH đâu hề biết,TH cũng không quan tâm đến ai ngoài H(cô gái cũ kia),mặc dù H đâu có yêu TH,biết TH đau khổ nhưng N không thể giúp gì dc TH vì TH quá yeu H,tình yêu làm TH mù quáng,N lại không có đủ dũng cảm để nói cho TH biết sự thật......Chàng trai như bừng tỉnh nhưng đã quá muộn,cô gái N đã về quê ngay từ tối hôm đó rồi....
    Có thể câu chuyện này không ăn nhập với tiêu đề của topic này nhưng tôi chỉ muốn nói một điều: NẾU NGƯỜI ĐÓ KHÔNG YÊU BẠN THÌ BẰNG MỌI CÁCH BẠN NÊN RỜI XA NGƯỜI ẤY,ĐỪNG ÔM MỘNG TY LÀM GÌ ĐỂ SAU NÀY KHỔ NHƯ CHÀNG TRAI TRONG CÂU CHUYỆN TÔI KỂ NHÉ.BẠN CẦN PHẢI TỈNH TÁO MÀ NHÌN NHẬN SỰ VIỆC.QUANH TA CÒN CÓ RẤT NHIỀU NGƯỜI TỐT CHO TA LỰA CHỌN.
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy đồng chí TVinh khuyên đúng đấy , và tôi đồng tình với ý kiến đó .... Lâu lắm mới thấy bạn TVinh viết 1 bài dài thế
    Tóm lại là chỉ 1 thời gian , 1 thời gian bất kì nhưng không dài trong cuộc đời yêu đơn phương 1 ai đó , nhưng sau đó hãy bừng tỉnh và thực tế hơn nhé !
    THỰC TẾ HƠN ...
  5. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái gì cũng có giá của nó. Có lẽ tôi sẽ tìm được một người thực sự với mình hơn. Câu chuyện của bạn thật là buồn. Nhưng nó giúp tôi rất nhiều. Như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài vậy. Những giấc mơ nhiều cay đắng hơn la ngọt ngào. Năm học mới cũng tới. Lần đầu sống trong một môi trường thành phố sầm uất đầy xa lạ và bon chen khiến tôi có nhiều suy nghĩ hơn. Tôi biết rằng, sau chuyện này khó có thể đến với chuyện sau nhưng cuộc sống với nhiều mối quan hệ mới khiến hình ảnh người ta mờ nhạt hơn. Đó cũng là cách quên đươc một người đặc biệt trogn thế giới của tôi của bạn. Thế đấy, những mối quan hệ mới, những giao tiếp mới...
    Cảm ơn bạn rất rất nhiều.
  6. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của hoa_co_vang_noi_ay sao mà giống mình quá .... Đợt vừa rồi tớ thi và hiện đang học thêm 1 trường nữa , quanh đi quẩn lại ở 2 trường , hình như mình cũng đang dần quên đi được người đó . Bận làm 1 cái gì đấy sẽ làm vơi đi khoảng trống rỗng tình cảm trong lòng . Nói ra được thế này thấy nhẹ nhõm nhiều .
    Cho tớ hỏi hoa_co_vang_noi_ay nhé , liệu người ta của bạn có bao h nói là chúng ta chỉ là bồ bịch thôi 0 , chuyện của mình đã kết thúc như thế đấy.Mình yêu người ta mà người ta nỡ nói như thế với mình. Cho đến bây h , mình vẫn yêu người ấy của mình nhiều lắm , nếu thiếu thì mình cũng 0 hiểu mình sẽ như thế nào nữa .
    Vào đây với mình nhé , đồng cảnh quá
    http://www.ttvnol.com/tamsu/403095.ttvn
  7. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Người ta không nói tôi là bồ bịch mới khổ chứ. Trước mặt tôi, người ta vẫn rất ngọt ngào, tình cảm, vẫn nói tôi là người hoàn hảo, rằng sự lựa chọn của người ta là sai lầm, nhưng người ta lại không thể chia tay với người kia, hình như người ta sợ mất cả hai thì phải... Tôi rất sợ sự lững lờ của người ta. Tôi thực sự không dám trách người ta vì tôi có tư cách gì để trách người ta đâu. Nhưng có lẽ, với người ta tôi hợp là một người bạn hơn là người yêu. Tôi cũng không muốn mất một người bạn như người ta. Người ta còn nói, người ta sợ mất tôi nữa đấy... Bây giờ, trong tôi, thật là khó mà diễn tả cảm giác về người ta. Tôi thấy đau nhiều hơn cả yêu thương và nhớ nhung. Cũng có người khác đang có tình cảm với tôi. Nhưng thực sự, tôi mệt mỏi, trống rỗng. Giá mà bạn biết cái cảm giác trống rỗng nó đáng sợ thế nào. Tôi cũng chẳng muốn cho người kia cơ hội đến với tôi. Không phải vì chung tình với người cũ. Mà tôi chỉ nghĩ rằng, đến với nhau trong lúc này rất dễ phải hối tiếc về sau. Bản thân tôi cũng không muốn làm tổn thương người kia. Vì người ta đến với tôi chẳng vì cái gì, hoàn toàn tự nhiên( Vì người đó cũng không biết tôi có tâm sự), và quan trọng hơn, vì tôi đã là chính tôi. Hình như người làm tôi đau khổ chi quan tâm tới tôi vì tôi yêu anh ta hay sao ấy. Nhiều lúc tôi có
    cái cảm giác bị coi thường, và tôi nghĩ cảm giác ấy thật kinh khủng. Người ta cũng đọc bài này rồi. Cũng post bài trả lời, nhưng nói với tôi là tôi suy nghĩ vớ vẩn... Túm lại, không biết bao giờ thì thế nào chứ bây giờ thì tôi thấy yêu việc học ghê gớm. Tôi nghĩ mình sẽ càng phải cố gắng hơn sau sự cố này. Tôi nghĩ, mọi chuyện qua thực sự rồi...
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chà chà,vẫn ngọt nhạt,vẫn âu yếm,vẫn khen.....mà lại bắt cá 2 tay.Nếu mà bạn bỏ dc thằng cha này thì coi như bạn là người HP
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    "Nếu biết rằng yêu là đau khổ
    Thà dương gian đừng có chúng mình"
    Em yêu ơi, dù có làm bất cứ điều gì, dù có đi đến đâu thì lòng anh vẩn hướng về em. Từ khi xa em, trái tim anh như than lạnh tro tàn. Vẫn khát khao như những ngày xưa còn đó.
    "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi..........". Anh Sơn ơi sao anh sáng tác gì mà gợi nhớ quá vậy. Tôi cũng cần gửi cho em yêu của tôi ở phương trời nào đó, để cô ấy có thể hiểu được trái tim tôi theo từng nhịp đập.
    Thôi đừng khóc và đừng buồn em nhé
    Cho tim anh đừng cháy bỏng vì em!
    Đừng bước nữa vì đường còn dài quá
    Tháng năm trôi có chờ đợi bao giờ.
    Khung cảnh tình yêu của tôi giờ là vậy đó, các bạn ơi!!!!!!!!!! Mình phải làm sao bây giờ!
    Hãy giúp mình với!!!!!!!!!!!!!!!
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không hỉu rõ vấn đề khung cảnh tình yêu của bạn là gì cả...? Chắc là chia tay rùi..Làm sao để quên người ấy hả...Chop chưa biết...vì chưa chia tay bao giờ....chỉ biết you cố mà vùi mình vào công việc, cuộc sống thì không có thời gian rãnh rỗi mà ngồi "ngắm mưa" rơi rơi gì đó...rùi để nhớ nhung nữa...Cái này ai chắc cũng khuyên như thế...

Chia sẻ trang này