1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    cố tình quên là cố tình nhớ cố tình nhớ là cố tình quên vậy đấy
  2. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Điên nó vừa vừa thôi, yêu đương cái gì thời này. Chỉ nên tin vào tình yêu thôi, đừng tin vào mấy đứa con gái mù quáng! Hiểu không? Tình yêu là chỗ dựa cho cuộc sống, nhưng tự nó không phải là cuộc sống, còn bao nhiêu thứ khác nữa... Nếu một thằng đàn ông mà không nghĩ được như thế thì thiến đi mà làm thằng thái giám cho đời đỡ nhục!
  3. stephanchau

    stephanchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ông bạn rockyraccoon nói câu hơi bị chất lượng đấy,bạn làm tôi phải suy nghĩ nhiều về câu nói của bạn đấy,
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bạn phát biểu một câu rất là đàn ông đấy! Mình thừa nhận câu nói của bạn.Nhưng nếu có lúc bạn rơi vào cảnh này thì chắc là bạn sẽ cho rằng tình yêu chẳng là cái đếch gì có phải không? Và nếu nói như vậy thì có lẽ câu trâm ngôn của bạn sẽ chẳng còn ý nghĩa gì!
    Mình xin hỏi bạn một câu nho nhỏ:
    Khi bạn không có tình yêu thì bạn là một con người như thế nào? Khi đó thì bạn nghĩ gì về cuộc sống. Bạn hãy định nghĩa tình yêu theo ý của bạn xem nào. Có khi nào bạn tự hỏi mình Tình yêu là gì chưa?????????????????????????????????
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2

    Cũng tuỳ người cậu à! Cứ như Rocktycoon nói đấy, đòi nay đừng nên yêu đương gì cả. Cậu hãy tin rằng mình đã từng yêu đi. Tình yêu là chỗ dựa cho cuộc sống, nhưng tự nó không phải là cuộc sống, còn bao nhiêu thứ khác nữa. Tui cũng đã từng yêu, thậm chí đến mức cháy bỏng, điên cuồng nhưng sau đó mới nhận ra thật là ngu xuẩn. Đàn ông tốt nhất kô nên yêu làm gì, quá yêu, quá nhớ đôi khi khiến ta trở nên mất tự tin thành quá yếu đuối, hạ mình(mà điều đó kô thể được đối với đàn ông con trai như ta) để bọn đàn bà được đằng chân lên đằng đầu mà thôi.
    Lời khuyên của tui cho cậu là kô cần phải quên người đàn bà đó đâu, hãy như tui mà tìm đến những người đàn bà khác, có người khác thì đầu óc ra sẽ tập cho người đó chứ kô mất thời gian vì người cũ nữa. Ngoài ra có thể đi "giải stress" 1 tý cũng được (nhưng nhớ "phòng bị" cẩn thận). Để tui làm phép tình giải cho cậu xem thử nhá:
    I/ Làm quen 1 cô gái, dẫn cô nàng đi chơi.
    Ngày 1: tiền hoa, dt, tiền mời cô ta đi chơi, tiền đưa đón, mua quà.....= 100EUR => Kô chắc chắn được phịch!
    Ngày 2: dt, tiền mời cô ta đi chơi, tiền đưa đón, mua quà, ăn uống.. =100EUR => Vẫn chưa chắc được phạch!
    Ngày 3 (như trên) =100 EUR => Vẫn kô chắc được phạch chưa.
    Ngày 4=100EUR: Cứ cho là được phạch đi(có thể phí còn cao hơn nhiều nữa)
    => Cậu mất khoảng 400 EUR để đến được mục tiêu.
    II/ Đi giải trí sả stress:
    Ngày 1(cứ cho là 2 lần đi) = 100 EUR
    Ngày 2 (2 lần)= 100 EUR
    Ngày 3:(1 lần: nghỉ ngơi 1 tý) = 50EUR
    Ngày 4:(1 lần) = 50 EUR
    Ngày 5:(1 lần) = 50 EUR
    Ngày 6: nghỉ ngơi 1 chút : 0 EUR
    Ngày 7:(1 lần) = 50 EUR
    =>cũng khoảng 400 EUR cậu được tới 8 lần trong tuần (thậm chí có thể hơn nếu quen) phịch phạch thoải mái.
    III/ Quen những con cá sấu
    Loại này thì "cá s" quá nên coi như chi phí kô đàng kể, hơn nữa gây dưng lại được sự tự tin của cậu => đáng để nghiên cứu đấy! Tuy nhiên làm thế thì hơi bất nhân khi nào bỏ nó nên giải pháp tiền trao cháo múc tốt hơn.
    Chắc tui sắp bị khoá nick rùi đây! Hy vọng cậu chọn được phương pháp tối ưu cho bản thân!
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chị,thực sự em thấy anh ta đúng là...quá hèn.Trong lúc xa bạn gái,lại đi cặp với người khác,thế rồi khi làm lành với bạn gái,lại uốn ba tấc lưỡi đòi người kia phải nhường quyền lợi.Gr`
    Còn bao nhiêu người xứng đáng với chị hơn,việc j phải thế
    Điều khốn nạn nhất là tên khốn nạn ấy lại ngọt ngào với cả hai người,dứt khoát thì dứt khoát luôn đi,đúng là thể loại '' bắt cá 2 tay'',đáng...dê đầu trảm.hừ
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cái ông trai giả gái này đưa ra cái menulist seo mà cắt cổ rứa.Cho em hỏi,thời nay còn đàn bà đáng để chúng ta yêu thật sự không,nếu còn thì các bác tả cho em cái
  8. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em gái à , anh 0 hề bắt cá 2 tay , chị và anh yêu nhau lắm nhưng vì hoàn cảnh gia đình của anh , nên anh 0 thể đến được với chị . Chị biết con trai bao h lúc nào cũng phải flirt 1 vài cô , nhưng chị tin anh và vẫn yêu anh . Nếu 2 người đến được với nhau thì tốt , nhưng nếu 0 đến được với nhau thì chị sẽ chúc phúc cho anh . Ai bảo tình yêu là mù quáng nhỉ . Chị thấy ân hận vì đã 0 quen anh sớm hơn , nếu quen anh cách đây 2 năm thì bây h khi chia tay cả 2 sẽ 0 phải như thế này . Có khi anh 0 đau như chị vì con trai mà em , tình cảm 0 đầy như con gái chị em mình được .Nhưng chị vẫn tin và yêu anh nhiều , dù anh có lấy người khác . Tạm thời hiện h , 2 người 0 gặp nhau ,nhưng sẽ 0 phải là mãi mãi , rồi sẽ có lúc chị và anh gặp nhau . Bỗng 1 ngày đẹp trơì ........
  9. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao lại 0 còn , ấy bi quan về con gái thời nay quá . Còn nhiều người đáng được yêu lắm , 0 phải còn nhiều mà còn rất nhiều , chẳng qua ấy 0 tìm được mà thôi . Có khi vớ phải những người thế nào rồi nên mới có cái nhìn lệch lạc thế này về con gái ngày nay đấy.
  10. brunyng

    brunyng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Toàn một hội thù ghét phụ nữ thế ,mà bru thấy chủ nhân có nhắc đến việc chia tay là tại cô bạn đâu nào ,(nhiều khi tại khổ chủ không chừng ). Tình yêu thì ngột ngào có cay đắng có ,mà khi yêu thì chẳng phải lỗi của ai hết ,mù quáng ư ,mấy ai sáng suốt khi yêu chứ ..
    bạn àh ,nếu bạn còn cảm thấy kô quên đc thì đừng quên ,chỉ tạm thời bỏ qua một bên thôi ,chỉ tạm thời gác qua một bên để thư giãn đã nhé ,thời gian sẽ trả lời thôi.tình yêu thì có thể có nhiều nhưng chân tình thì chỉ có một mà thôi ,nếu bạn thật sự đàn ông thì đối xử thật cao thượng với tình yêu của bạn nhé ,người phụ nữ nào dù còn yêu hay không đều cảm kích và ngưỡng mộ một người yêu cao thượng đấy

Chia sẻ trang này