1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên được người ấy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_co_vang_noi_ay, 14/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Không phải là thù ghét mà họ chỉ muốn bình luận về con gái bây giờ thôi, bình luận về tình yêu thôi bạn à!
    Dĩ nhiên cuộc chia ly của mình là mình tự nguyện, nhưng sau cái tự nguyện đó là cả một gói sầu nhớ. Đó là một mối tình đầu thơ dại mà thôi. Nếu không có nó thì làm sao có chút xao xuyến buổi đầu tiên. Chỉ một chút buồn và nhớ trong một chiều thu trên bãi cát mà thôi.
    Nhưng dù sao đi chăng nữa thì mỗi con nguời đều có một mối tình đầu, một mối tình tuy dang dở nhưng lại rất đẹp, đẹp cả về cảnh và thơ.
    Xin cảm ơn bạn về những lời khuyên!!!!!!!!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,chị làm em khóc theo bi h
    Hic,mau,thứ 7 chị em mình đi chơi,đi ăn uống cái j đó.Mau lên,giời ạ.Để bà chị thế này em chẳng an tâm chút nào cả,hừ,em ghét anh ấy lắm,(em xin lỗi chị ),nhưng anh ấy đã làm chị buồn,em không thể tha thứ được cho điều đó..Càng bực càng thương chị
    Cố lên chị ơi ,cố lên chị ơi!Hic,suốt ngày có người đòi em quan tâm đến chị đấy,(hm`,nhiệm vụ thường trực của em roài mà cứ nhắc)
    Cụng ly nào chị ơi!
  3. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    WAKE UP!! WAKE UP!!
  4. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong các bạn đừng biến diễn đàn này thành nơi thích nói gì thì nói. Tôi biết với chủ đề này tôi đã đi quá xa. Nhưng đó đề là những tâm sự rất thật của tôi. Tôi không muốn biến diễn đàn này thành nơi các ban bình luận về con trai con gái. Rồi những chữ ký rất rất không đẹp(...).Các bạn hãy tôn trọng diễn đàn vì không chỉ có một mình các bạn đọc nó. Mặc dù không ai biết mặt các bạn bằng một cái nick. Nhưng dù sao đó vẫn là các bạn. Người ngồi sau keyboard vẫn là các bạn. Người post bài vẫn là các bạn. Người khác có thể không biết nhưng tôi tin là các bạn biết. Biết rất rõ....
  5. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hoa_co_vang_noi_ay à , tớ đang tỉnh, đang rất tỉnh đây . Đã gần 2 tuần tớ 0 gặp anh , tớ nhớ lắm , anh bảo cũng rất nhớ tớ , và vẫn 0 thể quên được tớ . Tớ chẳng biết phải làm thế nào . Nhưng hôm nay lúc chat , anh hờ hững lắm , có thể anh đang bận làm việc nên 0 thể chat với tớ được . Tớ muốn quên , nhưng 0 thể quên nổi , vì tớ yêu anh quá rồi ấy ạ . Tớ muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại , muốn đi xa ,thật xa , muốn làm cái gì đấy để có thể mất đi cái phần ký ức có anh , nhưng tớ 0 làm được.Mệt mỏi quá!
  6. hoa_co_vang_noi_ay

    hoa_co_vang_noi_ay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi rất hiểu cảm giác của bạn. tôi tin là bạn rất thật lòng với người kia. Nhưng bạn biết không? Khi người đàn ông thực sự quan tâm và nghiêm túc với một mối quan hệ nào đó, họ sẽ không xử sự như chàng của bạn đâu.
    Tôi cũng biết cái cảm giác không thể quên một người dù người ấy không tốt với mình. Có lẽ cảm giác đó xuất phát từ ấn tượng ban đầu. Có thể bạn đã nhận được nhiều tình cảm từ những người khác, nhưng không ai làm cho bạn thấy hạnh phúc như chàng trai này. Có nhiều giai đoạn. Đến khi lí trí lên ngôi, bạn sẽ thấy hình ảnh người ta bình thường đi. Và bạn yêu mình hơn. Tôi thì vẫn vậy. Vẫn ngày ngày nhắc mình phải sống bằng lí trí nhưng rất ít khi tôi làm được điều đó. Đôi khi tôi hối hận vì đã post bài trước đó. Tôi cũng biết rằng mình bộp chộp...
    Tôi cũng biết rằng trong cuộc đời này, mình chẳng bao giờ có anh hết. Những lúc tôi post những câu tàn nhẫn nhất lại chính là những lúc tôi đau đớn khôn tả. Và tôi biết rằng mình thực sự yêu anh, chẳng thể nào thay đổi, dù anh có làm tôi đau, dù anh làm nước mắt tôi có khi chảy dài cũng có khi lộn ngược vào trong, dù trong tim anh tôi chẳng biết vị trí của mình....mãi mãi, anh luôn là người tôi yêu nhất, nhưng cũng là người tôi thù ghét hơn tất cả mọi thứ trên đời...
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của bạn mà tôi lại cảm thấy mình có lỗi với người ấy rất nhiều vì tôi không nói chia tay như bạn trai cua bạn mà lặng lẽ, chỉ lặng lẽ cho qua mà không nói lời chia tay. Vì cuộc sống mà tôi đã quên đi một tình yêu đẹp. Giờ đây tôi chẳng biết em sẽ suy nghĩ gì về tôi, nhưng tôi tin rằng em hận tôi lắm vì tôi đã để em phải tự dằn vặt chính bản thân em. Trong một thời gian quá dài như vậy mà tôi ko có liên lạc với em cho dù tôi vẫn còn tình cảm với em. Nhưng đến bây giờ có lẽ vì công việc quá bạn rộn nên thỉnh thoảng tôi mới thấy có một nỗi nhớ cứ cào xé trái tim tôi.
    Bạn nói đúng! Tôi vẫn nhớ em tôi nhưng ko vì thế mà em lại chấp nhận tôi khi tôi quay trở lại. Tôi chỉ xin ng ấy một điều rằng: Hãy tha lỗi cho anh!
    Chúc em sẽ có được một ngưòi tình như tôi đã từng yêu!
    nhoc quai thông cảm nhé, đang tâm sự cùng bạn mà lại nói chuyện của tôi.
    Bạn là một cô gái rất đa cảm nhưng cũng rất quyết đoán đó. Đúng giờ đây bạn hãy coi như ko có chuyện gì với anh chàng kia, tôi đoán chắn rằng a bạn của bạn thuộc diện đa tình nhưng rất dễ thay đổi. Bạn ko nên suy nghĩ nhiều về anh chàng đó nữa.
    Chúc bạn sẽ có được một ty mới đẹp hơn và hãy tìm lại chính bản thân mình để vượt qua tất cả!!!!!!!!!!1
    Chào thân ái!!!!!!!!!!
    Hanh11421@yahoo.com
  8. pho_vang_em_roi

    pho_vang_em_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng yêu một người trên mạng hai người đến với nhau rất trân thành và yêu nhau bằng cả trái tim nhưng cuối cùng phải chia tay trong xót xa , nuối tiếc vì hai người không thể đén bên nhau vì khoảng cách địa LÝ TÔI Ở THÁI NGUYÊN CÒN BẠN GÁI tôi ở tạn quảng nam nhưng hai người không bao giờ quen nhau vẫn hướng về nhau ........chỉ mong la em hạn phuc bên người anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì chúng mình cứ kéo dài sẽ khổ cho cả hai....nhưng cho dù thế nào anh cũng sẽ gẳp em một lần......Anh Yêu Em.
  9. wk

    wk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tớ 0 quên được , hôm nay đi chơi với bạn bè , nhìn thấy mọi người đi với nhau mà mình gần như phát cuồng lên , mà chỉ biết câm , 0 nói năng , trống rỗng , 0 có cảm giác có mọi người xung quanh . Nếu cứ phải nghĩ nhiều thế này tớ 0 biết tớ sẽ thế nào nữa . Đêm nay lại mất ngủ , ngày mai lại bắt đầu 1 ngày mệt mỏi , lại 1 mình.............
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái yếu đuối quá vậy?
    Bạn à! Trong cuộc đời ai cũng có một cái gì đó để nhớ để quên và cũng là những kỷ niệm đẹp! Tuy rằng nó đã để lại cho ta bao nhiêu buồn tủi trong thời gian dài, nhưng bạn ơi! mình cũng như mọi người, đã quên đi quá khứ!
    Bạn cần phải khẳng định lại mình và trong cuộc sống không thiếu gì những điều giúp bạn vượt qua!
    Now come on...............come on.............All best for u!
    Let try your best!
    Chào thân ái!
    Hanh11421@yahoo.com

Chia sẻ trang này