1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐẺ QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI ẤY ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tu_Toe, 09/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. troioi

    troioi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên tránh mặt. Đừng gặp nữa.
  2. tuananhalways

    tuananhalways Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi đã nói chia tay rồi dù vần yêu, dù vẫn thương... nhưng phải học cách mà chung sống với nó thôi,... Đừng cố quên, càng cố quên càng cảm thấy mình ko thể quên.. lúc đó sẽ thêm buồn hơn thôi...!!!
    "Van biet thuong va mong cho, van biet yeu nguoi xa voi"​
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải khổ sở thế? Khi nào nhớ quá ( quay quắt ấy) thì cứ khóc TU - TOE lên một hồi là hết. Chúc vui!
    TTT
  4. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    đúng đó. Khóc cũng là một cách làm cho vơi đi nỗi buồn nhưng mà tốt hơn hết là kiếm người khác là tốt nhất

    AI YÊU TÔI TÔI YÊU NGƯỜI ĐÓ
    Được langthanginternet sửa chữa vào 13/06/2002 13:16
  5. Molly

    Molly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản , Với tui thì ăn chocolate!
    Tui quên đầy!
    XÉT CHO CÙNG CUỘC SỐNG THAY ĐỔI KHI TA THAY ĐỔI, PHẢI KHÔNG NNLINH !!
  6. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    trùi ui
    bạn quả là người có tâm hồn ăn uống quá ha người yêu mà bạn lại ví với chocolate hay sao?

    AI YÊU TÔI TÔI YÊU NGƯỜI ĐÓ
  7. Ston

    Ston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy là cái lý do bạn đưa ra để mà phại quên đi mối tình đó có hợp lý không? Tôi thấy quá tầm thường đấy. Yêu mà không dám đén với nhau, vậy thì đùng bao giơ yêu nữa
  8. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh bạn ah .Không phải cứ lúc nào muốn một điều gì là cũng có thể làm được cả đâu. Còn tầm thường hay không thì bạn cứ yêu đi rồi hãy nói nhé. Chúc vui vẻ !
  9. tuoanh82

    tuoanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cung nan giai day nhi nhung toi nghi cach tot nhat de quen di nguoi xua cu la tim duoc khuyet diem cua nguoi ta va khi nghi den nguoi ta thi chi nghi den dieu xau do thoi .
    đàn ông là trung tâm rắc rối
    là công ty tội lỗi và buồn phiền
  10. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của bạn cũng được đó nhưng mà nếu mà bạn nghĩ đến khuyết điểm của người đó mà bạn vẫn không thể quên được người đó vì tình cảm của bạn dành cho người đó quá sâu nặng thì bạn nghĩ sao nào

    AI YÊU TÔI TÔI YÊU NGƯỜI ĐÓ

Chia sẻ trang này