1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM THẾ NÀO ĐẺ QUÊN ĐƯỢC NGƯỜI ẤY ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Tu_Toe, 09/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người về những lời khuyên , tôi cũng đã thử rất nhiều cách , nhưng thục sự là khó .Liệu đã có ai như tôi mà quên được chưa nhỉ ?
  2. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tai sao ca hai dang rat yeu nhau ma lai phai chia tay vay? Sao cac ban khong thu gap nhau, cung tim hieu va giai quyet di.
    Con neu cac ban da nhat dinh chia tay roi thi hay co nghi ra viec de lam, hoac di choi cung ban be , su ban ron se giup ban khong phai suy nghi day.
    Khi co quen la khi long nho them
    Tarus
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó bạn nói đúng đó nhưng mà nếu điều kiện không cho phép gặp nhau thì có muốn cũng khôngđược mà đâu có thể là nói quên là quên được ngay nếu mà như vậy thì cũng có thể đi kiếm người yêu mới được mà

    có ai yêu tôi không nào
  4. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là phải quên nhưng thực sự trong lòng buồn lắm
  5. Cuoigia

    Cuoigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dễ òm, để tôi kê cho mấy thang thuốc đặc trị:
    - Nhớ thật nhiều đến những điểm xấu của hắn ta (ả) (tưởng tưọng, bịa đặt thêm ra cũng được). Mỗi ngày nghĩ đến điều này 3 lần, khi ngủ dậy, khi ăn trưa, và trước khi đi ngủ (đặc biệt khi nào nhớ đến hắn ta/ ả ta thì phải ngay lập tức uống liều thuốc giảm đau này)
    - Luôn nghĩ rằng chia tay là giải pháp tốt nhất. Hãy vẽ ra 1 tương lai thật kinh hoàng và man rợ khi bạn phải tiếp tục quan hệ với hắn/ ả. Rùng mình nếu bạn muốn nhưng hãy làm theo lời tôi mỗi ngày 3 lần, vào các thời điểm như nói trên và đặc biệt là khi trái tim có dấu hiệu đòi hỏi
    - Đừng bao giờ nghĩ thôi thế là đời mình đã hết, không thể yêu ai đượcnhư thế nữa. Còn ối người hay ho xung quanh bạn, hãy đi chơi và cho họ (và cho chính mình nữa) 1 cơ hội để quen biết kết bạn
    - Hãy nhớ câu thành ngữ: "Con cá mất là con cá to". Vì bạn không có được hắn/ ả nên cứ nghĩ hắn/ ả là cái gì đó ghê gớm lắm. Thực ra nếu phải chịu đựng hắn/ ả thêm 1 thời gian nữa, chắc bạn cũng sẽ chán phè cho coi
    - Đừng bao giờ trách bản thân. bạn đã cho hết những gì có thể cho, đã làm hết những gì có thể, ít nhất là vào thời điểm ấy. Nhưng mối quan hệ của bạn không thể tiến triển hơn nữa vi fnhững lý do ngoài ý muốn. vậy bạn không có gì phải ân hận nữa, hãy coi đó là kết cục tất yếu.
    - Hãy tin rằng còn ối điều gay go đang đợi ta phía trước, không nên khóc hết nước mắt cho 1 cuộc tình vớ vỉn, cỏn con
    Bạn cứ thử uống theo thuốc Cuội kê xem sao nhé. Cuội kê cho chị gái, bà ta uống bây giờ khỏi trơn tru, vui vẻ lắm rồi. Good luck. Không khỏi không lấy tiền
    -
    Cuội già ngồi gốc cây đa haha
  6. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã dùng thuốc của bác sắc cho tôi rồi .Hồi đầu thấy tác dụng tốt lắm mừng quá uống lấy uống để bây giờ xem ra phản tác dụng rồi , chắc quá liều bác ơi.Bác xem còn thang nào hay hay cắt cho tôi với .Cảm ơn bác nhiều !
  7. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm nhận được nỗi buồn của bạn, tu-toe ah. Mình cũng có một thời như bạn, ko quên được người ấy và người ấy cũng ko quên đươc mình. Giờ đây mình cũng nhớ người ấy nhiều lắm nhưng mính cố gắng ko thổi bùng nỗi nhớ ấy lên. Thời gian đầu sau khi chia tay, mình .... nhưng mình luôn tự an ủi bằng câu nói: hãy mỉm cười với đời, đời sẽ mỉm cười với bạn; nếu bạn khóc than thì bạn sẽ phải khóc than một moình.
    Mình muốn thoát ra khỏi nổi nhớ về người ấy bởi vì đi đâu, làm gì trong đầu mình cứ mãi hiện diên hình bóng người ấy. Mình biết người ấy cũng đau khổ như mình nhưng... Thế rồi mình lao vào công viêc, học hành, đọc sách, thăm bạn bè, người thân, ... Tối về là mình mệt nhoài cả người nhưng hình bóng anh không vì thế mà bị che khuất, ngươc lại nó hiện rất rõ, mình cảm thấy người ấy hiên diên ngay bên cạnh mình, cảm nhạn đươc từng cử động của anh. Cứ như thế ban ngày mình tất bật với hiện tại còn ban đêm mình như trôi nguợc dòng wá khứ. Nhưng hiên thực vẫn là hiên thực, mình giờ đây vẫn một mình. Lại lao vào công việc, hết viẹc naỳ mình lại nghĩ ra viẹc khác, mình ko còn thời gian để nghĩ về... bất chợt 1 hình ảnh thân quen cũng làm mình nhớ về... nhưng đó là những phút giây thật xa xỉ.
    Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, mình đã phần nào thoát ra được nỗi nhớ về... khong còn quay quắt, bứt rức như xưa nhưng sư sâu sấc và tình yêu mình dành cho nguời ấy vẫn như ngày nào. Hãy xem đó như là một "nỗi đau ngọt ngào"
  8. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hãy chờ thời gian
    ai biết tôi buồn ngày hôm nay
    đông về lá rụng gió heo mẫy
    xa rồi kỷ niệm ngày hôm ấy
    nước mắt dâng đầy anh có hay?
  9. Myhoney

    Myhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    ban oi dung buon lam chi, tat ca roi se qua. Cung o trong tinh trang nhu the minh rat hieu cho ban nhung cung co ma quen, doi con dai lam ban, tat ca con phia truoc
    Doi con dai duong di kg chat hep
    Moi buoc di la moi buoc gian nan
    Nhung duoc di lai dep ve vo vang
    Nhu vay ban da hieu roi chu, ban phai biet la tat ca kg the tro lai nhu xua cho du ca hai cung quay lai van kg the han gan lai, Ng ta co cau: ly vo kg the tro lai nhu xua cho du ban lay keo 502 dan di chang nua. Nhung ban hay lay do lam mot kinh nghiem cho ban de sau nay ban co yeu ai thi cung dung vap vao nhung dieu ay, de lich su kg con tai dien. Hay coi do la ki niem dep hay chon chac trong tim va cu nhu the sau nay ban co nghi ve no cung cam thay vui ve kg hoi tiec.

    Baby

  10. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Thật ra khi mình càng quên thì lại càng nhớ. Bạn hãy cố gắng hạn chế gặp lại người ấy và cũng đừng bao giờ gọi điện. Làm được như thế cũng đã hay lắm rồi.
    Thời gian là phương thuốc màu nhiệm sẽ xoa diệu tất cả. Nhưng mình lại ko muốn quên những kỷ niệm mình và người ấy từng có, mình mâu thuẫn quá, bởi vì mình sợ đến một ngày nào đó mình quên được người ấy thì con tim mình giá lạnh mất rồi, mình thật sự sợ hãi khi sống mà ko còn rung cảm, ko biết buồn cùng cuộc sống vô tâm. Hãy mãi là mình, sống nội tâm, ích kỷ nhưng thật là sâu sắc.

Chia sẻ trang này