1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de quen duoc nguoi yeu.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi emnhoanhmaimai, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emnhoanhmaimai

    emnhoanhmaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Toi vua chia tay voi nguoi yeu toi duoc hai thang, nhung khong the quen duoc, toi vo cung dau kho va buon ba, toi chang con thiet lam gi nua, vi duong nhu doi voi toi tat ca deu vo nghia. Cac ban co cach nao hay hay mot chut de quen duoc nguoi yeu khong thi noi cho toi biet di nao, co duoc khong nhi.

    Anh hay tro ve trong giac mo em
    Dau trong mo anh khong con nhu anh.
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hãy lao vào công việc , tham gia các hoạt động xã hội .... quan trọng nhất là đừng bao giờ để thời gian trống một mình

    Lonelymanus
  3. sauxao

    sauxao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cách hay nhất là bạn nên kiếm một người bạn trai mới .
  4. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ muốn quên luôn... làm sao được khi mà trước đây tình cảm của bạn đã trao gửi hết cho chàng???
    Bạn vẫn nghĩ đến chuyện này có nghĩa là bạn vẫn còn thương và yêu người ấy. Tại sao bạn kô cố gắng thử một lần líu kéo anh ấy lại với mình xem... nếu quả thực người ấy kô còn chút tình cảm vương vấn gì với bạn nữa, bạn cũng đừng thấy như vậy mà buồn, và hãy làm như lonelymanus nói đó!( và xin đừng có lao vào kiếm tìm một người bạn trai mới, điều đó sẽ kô giúp gì được cho bạn mà có khi bạn lại là người làm cho chàng trai mới kia buồn đó! Điều đó bạn kô muốn phải kô??? )
    Rồi thời gian sẽ giúp bạn....
     
    ^_^...Gio oi hay mang trai tim cua toi di.        Hay mang no den voi ai dang can no...^_^
  5. Ong_duc

    Ong_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hay thu suy nghi lai di, "tai sao lai chia tay". Con neu da chia tay roi thi phai biet dung cam ma quen thoi.
    Hay quen di qua khu dau buon
    De nhin ve hien tai le trao tuon
    Hay khoc mot tran cho thoai mai di, sau do se quen het.
  6. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang rơi vào tình trạng như vậy, chỉ khác là ko có lời chia tay, mà tự cảm thấy mình phải rút lui. Lao đầu vào công việc học hành lại càng thấy mình cô đơn quá, bên cạnh tôi đang có một đôi rất thân mật (mọi người ở đây vẫn coi đấy là chuyện bình thường).......Cố quên đi mà ko được, chỉ thấy lòng quặn đau. Hi vọng viết ra đây có thể giải toả được chút ít.
    Antilove, heartless, cố lên!
  7. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    với tôi thì việc đi tìm lại những kỉ niệm xưa là cách nhanh quên nhất.Đến những nơi 2 đứa đã từng đến,rồi hồi tưởng lại,tuy lúc đó thấy buồn nhưng sẽ nhanh quên thôi.Quen ngay bạn trai mới cũng ko phải là tốt,ko khéo mình lại gặp vết thương lòng ấy chứ
    Love is said to be blind
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hix.hix....nhìn cái nick thế kia thì có mà quên nổi ....ôi dào .............vì sao lại chia tay ...vì sao lại trở về ...........anh còn nhớ hay anh đã quên ..........cứ công việc , học hành , giải trí lành mạnh mà lấp đầy cái thời gian biểu vào ...ko chừa một chỗ trống cho con virút dai dẳng ấy nó bám theo ám ảnh là được ......
    Yêu khổ thế hả .giận hờn ...chia tay ....ôi ..mệt thật!
    I want to live my life for the way I feel...!
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đấy là cách mà các u dùng để khuyên người khác thôi , khi thực sự đã yêu một người rồi thì khó mà có thể trong thời gian ngắn quên được người ta . Người đã từng gặp phải chuyện này mới có thể giải quyết được , mới có thể cho những lời khuyên bổ ích .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. mutantX

    mutantX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mọi người biết ko,tính từ khi 2 người bắt đầu date thì fải mất đến 18 tháng để có thể quên nhau cơ(nếu mà break-up),vì trong khoảng thời gian đó cơ thể mình vẫn tiết ra hormone gì đó khiến mình không thể quên người ta được,nên mới có chuyện bỏ nhau đã lâu rồi mà khi gặp lại tim vẫn còn đập loạn cả lên.
    Tôi cũng đã từng trải qua khoảng thời gian cảm thấy khổ sở như bạn bây h,nhưng rồi tôi nghĩ việc tôi ko quên được người ấy cũng là chuyên bt ,và thay vì chạy trốn tôi đối mặt với nó,tôi thấy chẳng việc gì fải cố tình ép mình quên người ta cả cho dù đã ko còn là gì của nhau.Tất nhiên tôi cũng lao vào nhiều công việc để cân bằng lại cuộc sống of mình,để thời gian nghĩ đến người ta càng ít càng tốt.Dần dần mình sẽ nguôi đi thôi.Giờ ex-bofriend of tôi đã có bạn gái mới rồi và thật sự thì đấy là cái giúp tôi quên anh ấy đi nhanh nhất,cảm giác người ta đã có hffúc mới & mình thì ko còn gì để hy vọng nữa nên sẽ từ bỏ được dễ dàng hơn.Khi quên được người ấy rồi mình lại có thể mở lòng ra đón những tcảm mới & cuộc sống lại tươi đẹp
    Bạn mới chia tay người yêu có 2 tháng,buồn như vậy là đúng thôi.Nhưng mà nói thật nhé,nếu 2 người chỉ chia tay vì những lý do lãng xẹt & thực sự còn yêu nhau thì đừng vì tự ái cá nhân mà buông xuôi để TY vuột đi mất.
    live like you will wish to have lived when you are dying.

Chia sẻ trang này