1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lam the nao de quen duoc nguoi yeu.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi emnhoanhmaimai, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nếu quên được thì quên luôn đi ! Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm , không nên quá luỵ tình

     Đời là bể khổ còn tình là dây oan !!!
  2. trai_ngo2003

    trai_ngo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Emnhoanhmaimai ơi! Việc gì phải thế? Nếu đã chia tay rồi thì cứ tìm ra một lý do nào đi, rồi dựa vào đó mà giải thích. Nhớ mãi cũng có kéo chàng lại được đâu. Vui lên đi, chắc chắn có người khác xứng đáng hơn chàng đấy!
  3. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Heh, toi cung nhu ban, moi chia tay voi nguoi yeu duoc hon 1 thang, va cung dang muon quen di that nhanh, nen co suc tim moi tinh moi. Kho noi o truong toi chang co nguoi vn nao ca, tim ban be da rat kho nua la nguoi yeu ...
    "Don't settle for the one you can live with, wait for the one you can't live without."
  4. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn Tìm Quên à? Có thể nói rất dễ và cũng rất khó.
    Trên đời này có những kẻ được mệnh danh là Cố Chấp, thì nhất định không thể QUên Ai đó một cách dễ dàng như thế. Bản thân mỗi chúng ta khi sinh ra đã hình thành một tính cách, nếu bạn là người sống Lạc quan yêu đời, luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp hơn đang đón chờ bạn ở fía trước, chắc chắn bạn sẽ không fải hỏi ý kiến người khác Làm Sao Để Quên được.
    Người TQ có câu chuyện " TÁi Ông Mất Ngựa" ý nói những cái bạn mất đi hiện giờ có thể chính là điều may mắn trong tương lai của bạn.
    NGười ta sống đâu chỉ vì chữ TÌnh, còn nhiều điều khác cần sự đóng góp của bạn mà. Tại sao lại suốt ngày vẩn vơ vì một con người không thuộc về mình nữa. Quẳng gánh lo đi mà vui sống, cũng như hãy làm thật nhiều việc có ích, quỹ thời gian của bạn là vàng bạc, sao bạn không tận dụng nó nhỉ. Khi bạn không có thời gian ngồi thơ thẩn nghĩ vẩn vơ, bạn sẽ tự khắc quên đi nỗi buồn này.
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    1/ tìm hết mọi tật xấu của hắn ra , tự nhủ với lòng hắn tệ thế làm seo mình còn tiếp tục yêu hắn chứ?
    2/ tìm ngay 1 anh chàng khác lấp chổ
    3/ làm đủ mọi việc-> cốt ko để mình có thời gian để nghĩ tới hắn
    làm thử 3 cách này xem ... chắc kết quả là bạn vẫn còn nhớ hắn ! kakaka ... muốn quên đi 1 mối tình đâu phải là dễ , mà chắc gì bạn đã quên hết hoàn toàn nhỉ ? tại sao ko để cho người ấy 1 vị trí nhỏ trong lòng bạn để nhớ rằng mình cũng đã từng có những giây phút vui vẻ bên người ta ... điều đó đâu khiến bạn chết được !
    TÌNH CẢM NÉN LẠI DỄ HƠN XOÁ HẾT ĐI !
  6. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ nữa thì sẽ quên thôi.

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi

Chia sẻ trang này