1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên người ấy???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pifunny, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để quên người ấy???

    Em không thể giữ được người mình yêu thương.
    Giờ trong tâm trí em lúc nào cũng là hình ảnh của người ấy. Em đã cố gắng quên đi để có thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Nhưng em chưa thể... Nhớ... nhớ da diết! Em tìm mãi mà chưa tìm thấy mục " Làm sao để quên"...
    Bác nào biết chỉ cho em với, hic hic, cứ thế này, em ko thể chịu nổi....
    Ai đã trải qua, có cách gì hay hay chỉ dùm, em xin đa tạ!
  2. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ khi chia tay first love ...mình ăn nhìu kinh khủng ... tăng gần 10kg
  3. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên được người ấy thì phải cắt đứt mọi mối quan hệ dính líu với người ấy... tránh không được gặp mặt, không lưu số dt, không gì hết..
  4. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    còn mình khóc lóc như 1 con điên và giảm 2kg
  5. longdienhuong31

    longdienhuong31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi hoặc làm việc với bạn bè nhiều vào em ah, đừng ngồi một mình nhiều
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện tranh..( đề cử Cậu bé bút chì) và chơi điện tử. Sẽ thấy mình tự dưng cứ cười hô hô, hi hi.. Cười nhiều nó như một kiểu tự kỉ ám thị, dần dần làm mình thấy vui vẻ thoải mái hơn
  7. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tình cờ lại gặp nhau trên đường Bà Triệu. Đi cạnh, nhưng em ấy vẫn không phát hiện ra. Thì cận mà nhưng không chịu đeo kính bao giờ. Như thế sẽ hại mắt lắm, nhắc nhiều rồi mà có chịu nghe đâu.
    ...
    - Em cận nặng hơn, rồi đi mổ mắt, em không đeo kính đâu.
    - Được rồi, anh mổ mắt trước, rồi dẫn em đi nhé...
    - Anh mổ mắt sẽ phải nghỉ mất 1 tháng, không được xem TV, dùng máy tính, ko được đọc truyện, không được nhắn tin, anh sẽ làm gì cho hết buồn??? (Em hỏi thế, để sau này, khi em nghỉ ở nhà 1 tháng, em cũng bắt chước anh...)
    - Bí mật không thể tiết lộ
    - Xì, lại giấu mình nữa chứ
    ....
    Giờ thì em biết anh làm gì trong mấy tuần đấy rồi. Anh viết thiếp, chuẩn bị quà cho em, khi mắt anh bình phục, để tặng cho em đấy. Lúc nào cũng nhớ đến em, nói chuyện với em, làm những món quà cho em, sao anh có thể buồn được.
    Nhưng giờ anh không thể thực hiện lời hứa dẫn em đi mổ mắt rồi.
    Hôm qua lại chỉ có thể gặp em trong giấc mơ
    ....

  8. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thời jan sẽ xóa nhòa tất cả :(
    Chia tay hơn 1 năm rùi nhưg mình vẫn chưa thể quên đc ng đó
    Ko đủ can đảm để xóa nik , xóa sđt :(
  9. hang_sss

    hang_sss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố gắng quên, vì nếu càng cố gắng sẽ càng gò mình vào một giới hạn khiến cho mình càng trở nên dằn vặt với nó. Hãy cứ coi như người đó vẫn bên cạnh cuộc sống của mình, nhưng chỉ khác là, người đó ko nắm tay mình nữa, mà hãy nghĩ rằng mình đang đi trên con đường, nơi có một bàn tay đầy an ủi, cảm thông, chia sẻ và yêu thương mình hết lòng, chờ đợi ở phía trước...
    Hãy nhớ để quên!
  10. egao1208

    egao1208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    như tớ thì chỉ có xóa hết tin nhắn, số dt, nick...
    không gặp nữa là quên nhanh lắm. Khổ cái
    mình vẫn muốn cho mình cơ hội, mình vẫn thấy tiếc khi mà quên người ấy thì chịu thôi. huhu

Chia sẻ trang này