1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên người ấy???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pifunny, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chuận
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bật mấy cái đĩa Tom & Jerry mà xem. Bảo đảm 10p là hưng phấn. Thề luôn...
    Đã có chứng nhận
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    mìn chạ khóc nhưng mà ko nụ đc, giảm 5kg
    Nhưng qua giai đoạn đó thì lại ăn, ngủ bù
    tăng vèo vèo
    Tăng ko phanh
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Cứ kệ thôi bạn
    Thời gian tốt phết đới
    " Thời gian ko chữa lành được vết thương nhưng sẽ thành sẹo mọi vết thương - dù là sâu nhất"
    Cứ vui chơi cùng bạn bè, đừng để thời gian rảnh dần dần sẽ quên đi thui
    Cứ như 1 thói quen í mà
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên chia tay bf năm 21t ... MTD kéo dài 2 năm rưỡi ...
    Lúc chia tay ở sân bay ... buồn , khóc ... vì biết chả có tình yêu nào bền vững khi phải xa cách 2 năm trời !!! Chia tay là cách tốt nhất cho cả 2 , để 1 người tự do tìm kiếm hạnh phúc & 1 người đi theo lý tưởng mình đã chọn
    Học tập , công việc đã làm quên đi tất cả .... Xoá nhoà mọi nỗi cô đơn khi nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc
    2 năm sau gặp lại .... tình yêu còn , hoài niệm còn ...
    Nhưng cũng đã đủ để tiếp nhận 1 tình yêu mới & 1 cuộc sống mới !!!
    Tất cả chỉ là kỉ niệm !!!
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    kiếm tìm 1 người khác để nhớ.Vì nếu chia tay, thì chẳng phải ta thực sự chẳng phải là của nhau, thì khi đó phải tìm 1/2 đích thực khác của mình chứ. Chẳng còn nhiều thời gian đâu!
  7. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thầm yêu em gần 6 năm đến khi ngỏ lời thì em bảo chỉ coi anh là bạn.Thực sự có cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ.Muốn khóc lắm mà không thể,rựơu chè be bét mất 1 tuần.Sau 1 tuần ấy thấy mình nát quá ,mẹ kiếp thằng con trai khi thất tình thì còn có sự nghiệp vậy là xoá bỏ sđt,tin SMS và tất cả những gì có liên quan tới em lao đầu vào học,lên trường,lên thư viện, đi học tiếng anh.4 tháng qua biết là chưa thể quyên em nhưng lòng cũng đã yên bình trở lại.Khi anh dang bắt đầu với cuộc sống mới thì em lại gọi điện lại rủ đi chơi.Khi đi bên em thấy em cười cũng vui nhưng chẳng còn cảm giác như ngày xưa nữa.Vậy mà sao khi về đến nhà rồi anh lạ nhớ em đến vậy.Hịc em cũng có tình cảm với anh hay em là người quá ích kỉ,không yêu anh nhung cũng không để cho anh rời xa em
  8. tientaodau

    tientaodau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    0
    lúc iêu thì điều gì xấu của ng ý là n~ cái gì đẹp nhất cơ.
    Giải pháp để quên là nghĩ tới n~ chn ko vui giữa 2 ng`, cố gắg suy nghĩ thiên vị để đổ lỗi cho ng` ấy, là ng` ấy xấu xa, đág ghét biết chừg nào...
    đảm bảo ra đườg gặp chỉ muốn cho cái chai sting vào ...( đâu tuỳ thích)
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    trailer đâu?
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ối zời... Em còn muốn mọi người xem trailer của 2 đứa à

Chia sẻ trang này