1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên người ấy???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pifunny, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    đã giũ là phải phũ
  2. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố quên 1 người đã gắn bó với mình hơn 7 năm, càng cố quên lại càng nhớ thêm...
  3. bigladybe

    bigladybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, vậy nên đừng quá kỳ vọng nhiều vào điều gì. Cái gì tới thì ta đón nhận và trân trọng, còn cái j qua đi thì hãy để nó qua đi bạn ạ.
    Thời gian qua đi và sẽ tới lúc bạn nhận ra điều gì mới đáng để bạn lưu tâm đến. Mong bạn sớm "bình phục" và con tim đã vui trở lại. Ngoài kia, có người đang chờ được quan tâm và che chở cho bạn đấy. Lạc quan để đón nhận tình yêu đích thực của mình, bạn nhé
  4. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn có cùng tâm trạng quá. Mình cũng đang trong giai đoạn hậu chia tay, nhưng ổn rùi. Mặc dù cũng mới gặp cách đây vài tuần. Hiện giờ thì ko gặp, ko chat, ko gì hết. Thực ra đây là mối tình sâu đậm nhất vời mình, tưởng chứng có thể tiến tới hôn nhân...
    Mình đã phải chuyển cty, đến 1 nơi luơng cao hơn :( Down phim bộ về xem, chơi game, đi du lịch. Và ko cố quên cô ấy, mình vẫn thường mơ, suy nghĩ về cô ấy, vẫn vào blog đọc thông tin về cô ấy, nhưng ko bao giờ chat, sms hỏi thăm... Dần dà, những giấc mơ cũng ít dần, suy nghĩ cũng thưa dần. Và tâm trạng lại trở nên bình yên. Còn 2 tuần đầu tiên, thì stress khiếp, làm gì cũng chán, chỉ muốn gặp, mún ở bên, mún hỏi thăm, chăm sóc, quan tâm.... Nói chung là cần có time, và những mối quan tâm khác. Mình vừa đi du lịch về :)
  5. pifunny

    pifunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thanks mọi người nhiều nhiều vì đã động viên em.
    Gần 2 tháng trôi qua rồi nhưng mọi chuyện chẳng khá hơn.
    Công việc bận rộn cũng không thể quên. Đi chơi với bạn bè vẫn thấy mình thật cô đơn. Làm việc gì cũng khiến mình thấy nhớ. Chưa một giấc mơ nào mà không có hình bóng của người ấy.
    Nhà của em, ngày nào cũng đi qua, cũng khiến mình ngước lên, cũng nhìn thấy chậu hoa mười giờ 2 đứa trồng nở rực rỡ, hic hic .....

  6. boyhanoi8383

    boyhanoi8383 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chủ topic giai đoạn này đúng là cực lắm. Dù có nhận bao nhiu lời khuyên thì cũng như ko, có làm bao nhiu cách thì cũng thấy vô ích. Nỗi nhớ nó vẫn cứ cồn cào, da diết lắm. Mình nhớ đợt đó, mình đang ngồi ở cty, thấy chán quá, về nhà nằm xem TV. Kể cả đã có kinh nghiệm bị như vậy rùi, thì vẫn ko tránh nối cái cảm giác như vậy.
    2 tháng rùi mà chủ topic vẫn còn cảm giác này thì hơi tệ nhỉ. Nó phải nguôi nguôi bớt đi rùi chứ. Chủ topic đừng qua nhà em ý nữa, tránh tối đa những cái gì liên quan tới em ý. Chỉ có suy nghĩ là ko bắt ép được, chứ những hành động thì mình có thể ngăn được à.
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    cchiều nay lúc làm việc thấy thằng bạn anh đọc bài của em , anh xem qua và giờ thì có vài lời nói với em thế này. Khi em người ta yêu thật lòng thì mọi hành động và suy nghĩ của mình đều hướng về người mình yêu, khi chia tay, sự cô đơn và hụt hẫng vì từ nay mọi suy nghĩ và cách hành động của mình chẳng thể gắn với nguwòi ấy được nữa, buồn, thất vọng, chán đời... kèm theo nhiều thứ nữa, cũng đã từng trải qua một lần buồn và thất vọng, nhưng chuyện của anh hoàn toàn khác nhưng nếu em muốn quên người đó thì cách của anh là hãy nhớ thật nhiều , thật nhiều vào, em bắt đầu làm những việc cứ coi là ta làm cho bảnm thân ta, chơi thể thao cũng vì bản thân ta, có hình ảnh của người ta thì cứ nhớ, rồi sẽ đến một lúc em cảm tháy rằng ko có người ta em vẫn sống tốt và em thấy người ấy ko có ý nghĩa gì lắm đến cuộc đời mình nữa, và lúc đó em sẽ quên được, hì nhớ thật nhiều và rồi chợt nhận ra mình đã quên người đó từ bao giờ, còn cố quên thì càng nhớ, càng hận thù thì chứng tỏ càng yêu nguwòi ta, cho nên theo anh là thế, em nghe thì nghe ko nghe thì anh cũng chúc em mau vứt khỏi hình ảnh ko đáng để nhớ để sống tốt và nhẹ đầu, chúc em vui vẻ
  8. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tàn phai quá...
  9. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lời khuyên buồn cười nhất mà mình được nghe, thế nhưng có nhiều người vẫn tin như thế mới lạ chứ
  10. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    oài sẽ rất mệt đấy. mình mất 1 năm đê quên đi cảm giác yêu thương. 2 năm để bắt đầu một mối tình mới. và giờ thì mình đang cảm thấy rất hp bên người yêu mới của mình. đôi khi mình đã thầm cảm ơn người kia vì đã rời xa mình. đã bỏ rơi mình. cách tốt nhất để quên là đừng cố quên và có việc j đó để làm. và rồi thời gian cũng giúp bạn thôi.
    nhưng thật lòng khuyên bạn nếu còn yêu và có thể làm 1 điều j đó thì nên làm bạn ah. đúng trên đời này ko thiếu j con gái. nhưng ko phải ai ta cũng có thể yêu. đâu bạn ạ.

Chia sẻ trang này