1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên người ấy???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pifunny, 09/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. premiro

    premiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không nằm ở chỗ thật hay không thật vì dù thế nào đi nữa thì vẫn cứ phải quên.
    Chẳng lẽ cứ yêu thật lòng thì không được phép quên còn yêu giả dối là sẽ từ bỏ tất cả.
    Dù còn yêu hay không còn yêu điều quan trọng nhất là phải chấp nhận thực tế là người ta đã ra đi, không thể khác được.
    Sống cứ ảo tưởng mù quáng như thế thì còn khổ hơn. Tốt nhất là hãy tập trung vào những việc khác.
  2. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Đừng cố quên vì bạn sẽ không bao giờ quên được, hãy cố gắng để đừng nhớ hoặc nhớ ít thôi, dần dần mọi chuyện sẽ qua.
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cắt mọi liên lạc, đặc biệt la? nhưfng cái thứ liên quan đến mạng ( blog, nick chat, email, forum ). Daf tâm thi? xóa nick, xóa số điện thoại
    Kinh nghiệm cu?a tớ: Giao nick cu?a tớ cho một ngươ?i bạn thân "qua?n lý" hộ vi? tớ không dắn được lo?ng khi thấy ngươ?i ấy online ma? mi?nh ko nha?y va?o chát hix ( ma? ngươ?i ta vâfn cứ hơ? hưfng, chát đc 1 va?i câu thi? lại đê? đấy )
    Sau va?i tháng sef đớ thôi
  4. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    chẳng có cách nào quên được, chưa tới lúc thì cho dù có cố cũng chẳng được, càng cố thì càng nhớ thôi, chỉ còn có cách là ráng sống vui, tích cực chút thì thời gian được rút ngắn lại hơn thôi
  5. satutho

    satutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế, haizzzzzzzzzz.
    Năm xưa lão đá bồ của lão vì sai lầm của ẻm, lão cũng buồn lắm, cũng vẩn vẩn vơ vơ nhưng hok tha thứ đc. Hồi ấy cũng độ hà sang thu đến thế này. Suốt ngày lang thang với nhúm bạn, nhậu xong đi hát, đi mát-xa, xông hơi nhưng vẫn buồn. Ôi chà chà, nghĩ lại giờ cũng thấy nao nao a
    Thế rồi cũng hết hè năm í ng iu thằng bạn đến chơi dắt theo con bạn ngon vãi hàng, ôi chao nàng "đẹp" khekhe.
    Từ đoá hok nhớ chuyện tình buồn của tớ nữa, lại suốt ngày tha thẩn nghĩ cách kưa cáo mới à. ...
    Sắp vào năm học rồi, chú kiếm con cáo năm thứ 1 í, các e í hồn nhiên , ngây thơ trong trắng kưa là hết buồn ngay. Nhưng chọn con cáo nào thật xinh và khó kưa vào thì mới vất vả, mới hok còn thời gian nhớ chuyện tình ngày xưa ấy. Hơ hơ.
    Đừng chọn con xấu, dễ kưa kẻo vài hôm lại tìm về ngày xưa ấy đoá!
  6. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Số điện thoại hay nick thì chỉ có thể xóa được trong phone hay YM thui . Vấn đề là phải làm sao xóa được trong tâm trí mình ấy chứ . Những cái vốn đã rất thân quen 1 thời thì dù ko 1 máy móc phương tiện nào lưu giữ mình vẫn ko thể quên được . Thế mới chán chứ . Cũng đang tìm cách như chủ 2pic mà chưa có phương án nào khả thi .
  7. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Quote lại câu na?y cho bạn nhé
    love ends when you stop caring, friendship ends when you stop sharing... .
    Bắt đâ?u tư? nhưfng việc nho? nhất như IM.Tớ thấy chiêu đấy của tớ hiệu quả
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Dieu quan trong nhat la phai biet chap nhan su that. Dieu quan trong thu hai la phai co nhieu viec de lam. Dieu quan trong thu ba la phai tim ra duoc nguoi khac de yeu. That ra chi co dieu thu 3 ma khong co 2 dieu dau tien thi cung chang quen duoc dau.
  9. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, đúng đấy! Mình cũng khóc như 1 còn điên, ngày nào cũng khóc và suốt mấy tháng trời
  10. Du_dang

    Du_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Kiếm việc gì đó để làm, tìm các thú vui để giải trí như đọc truyện cười,xem phim,đi chơi với bạn bè.Tránh ngồi 1 mình mà không làm j cả,dễ nghĩ ngợi.
    Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.Thời gian bào mòn tất cả.

Chia sẻ trang này