1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để quên sở khanh ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ciao7582, 19/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Quen một thằng SK khác để thấy thằng SK kia còn tử tế chán
  2. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Còn giận là còn yêu thì đừng bắt mình phải quên đi. Nhớ nhiều vào, lúc này bỏ chuyện trả thù sang một bên. Khi nhớ chán sẽ đủ bình tĩnh để nhìn vào sự thật đó là một gã sở khanh và mình ko nên tiếp tục có bất kỳ mối quan hệ nào với người đó nữa. Đừng trả thù, hãy cảm ơn hắn vì hắn cho mình những ngày lãng mạn (sở khanh hay giỏi việc lấy lòng con gái), thêm một kinh nghiệm nhìn đời để tránh sai lầm trong tương lai, hãy coi như đó là 1 bài học, một sự trao đổi để mình chín chắn hơn để chọn ra đc người đàn ông tốt khác, dù gì vẫn còn rất may mắn vì vẫn chưa phải làm vợ một kẻ như vậy. Ko trả thù ko phải mình hèn mà vì mình sẽ ko đủ độc để trả thù cho đáng thì càng giữ trong lòng sự căm thù lâu mình càng ko dứt ra đc để sống cho vui và tìm người khác tốt hơn. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương đấy. Vấn đề nào đều có 2 mặt, cố gắng nghĩ ra mặt tích cực thì mới sống đc chứ nhiều kẻ còn tệ hơn thế nhiều, một là bánh bơ và sống tiếp, hai là giữ trong lòng sự thù hận nặng nề suốt đời thì nên chọn cái nào?
  3. nakata04

    nakata04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận ết đấy. đi xét nghiệm đi em. nếu may ko dương tính là hết buồn ngay thôi mà
  4. miu_xinhxinh

    miu_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    đời còn lắm SK lắm....!!!
    hok làm j cả rồi dần dần sẽ quên [kinh nghiệm rút ra từ bản thân mình]
    chúc yên bình
  5. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tìm 1 Thạch Sanh mà yêu
  6. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Ngoài vần "anh" ra thì Thạch Sanh có liên quan gì đến sở khanh mà lại xúi em chủ topic thế hả em
    Tớ thấy các cao thủ của box này bị đóng đinh vô số kể bên cái Bí kíp cưa gái, nên coi như là một thua thiệt với em chủ topic, vì số bài tư vấn sẽ ít đi . Thôi để chị "za tay" , hi vọng cứu vớt một trái tim đang lâm nguy!!!
    Trước hết, em đừng cố quên, đừng có hận, nếu trong lòng vẫn thấy nhớ, thấy yêu, thì cứ nhớ, cứ yêu, muốn làm việc tốt với sở khanh thì cứ làm, thậm chí là cứ chủ động quan tâm, chủ động làm những điều tốt cho sở khanh, nhưng đừng nhận bất cứ gì từ sở khanh, em để quan hệ theo kiểu như đi đường 1 chiều ý. Đảm bảo em sẽ thấy thanh thản, hả hê, vì thấy mình...trên tầm.
    Song song đó, em hãy nhớ cũng như hình dung, và dựng nên những hình ảnh gây cười kiểu châm biếm về sở khanh. Trong trường hợp em và sở khanh có chung những người bạn, thì cần phát huy triệt để việc xây dựng bức hình đầy tính chất biếm hoạ trên. Đến một ngày em nhìn thấy sở khanh, là chỉ thấy tranh biếm hoạ, khi đấy thì yêu đương gì nổi nữa hả em
    Thử áp dụng xem, có gì thông báo kết quả nhé!
    (Câu hỏi phụ: Muốn được gọi là sở khanh thì phải có vụ xxx nhỉ, hay chỉ lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tiền bạc, cơ hội, rồi đá đít người khác cũng gọi là sở khanh?!)
  7. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi phụ: sở khanh là lừa gạt tình, tiền... bằng cách dùng tình cảm
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vote chị 5* nhé.
    Nói chung là cứ yêu quí anh ta, chỉ cautious ko để anh ta hại nữa thôi.
    Trả thù thật ra là một cách tốt để hàn gắn bản thân. Nhưng trong chuyện tình cảm, trả thù là rất khó, cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh, chứ ko chỉ riêng bạn với hoàn cảnh gặp sở khanh này. Mà nhiều lúc, chúng ta phải chấp nhận là điều này điều kia, cách này cách kia là ko thể. Nhưng mà đơn giản là chúng ta sẽ chọn đường khác thôi, đúng hông nào ^_^.
    Hãy lấy đó làm động lực để phấn đấu tiến bộ, để sống tốt, sống ổn hơn, đó là cách hàn gắn cảm xúc trực tiếp, khả thi, tuy ko phải dễ nhất, nhưng đáng để thử và nỗ lực, vì nó có lợi nhất. Suy cho cùng, bạn làm anh ta khốn khổ thì hả hê được lúc đó, chứ cũng có cái lợi gì qui ra thóc được đâu, tốn công mà chỉ được có vậy liệu có phải là rất vô nghĩa hay ko. He he, mà đấy là quan điểm của tớ, có thể vì tớ hơi thực dụng, và thường ít thấy mấy cái hả hê đó có nhiều ý nghĩa : ).
    Hai nữa, hãy tin là các anh SK ít nhiều có mong muốn mơ hồ là bạn hoặc còn đau khổ, hoặc tiếp tục thương nhớ anh ta đấy. Nên nếu anh ta thấy bạn thanh thản, lại còn sống tốt, sống ổn hơn trước, thì ít nhất anh ta cũng thấy uneasy đó. Đó ko phải là một cách trả thù khá ngọt ngào hay sao?
    À, mà biết đâu đấy, có thể anh ta ko nghĩ thế, thậm chí đã quên, thậm chí cũng ko có cơ hội gặp lại bạn nữa .
    Nhưng tin mình đi, khi bạn thấy mọi thứ vào guồng, bắt đầu tốt lên, thì bạn có khi còn cảm kích muốn tặng quà anh ấy ấy chứ, ai cần trả thù làm gì, đúng hông nào ^^.
    Chốt lại, một số người ko đủ bao dung để tha thứ, cũng ko đủ mạnh mẽ và có thời cơ để trả thù, và thế là rất nguy hiểm, vì lòng căm ghét sẽ ăn dần ăn mòn và có thể hủy hoại họ.
    Như thế là sẽ rất dại dột, quan trọng là rất lãng phí.
    Trả thù là một loại cảm xúc mạnh, nó có thể tạo ra một động lực lớn, hãy hướng động lực ấy vào sinh ra cái gì có lợi và có ích cho bản thân, bạn mà như thế là đã tận dụng tốt năng lượng của cảm xúc đấy ^^.

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 21/12/2008
  9. zer0day

    zer0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, yêu bọn SK này vào rồi, làm các bạn mất đi lòng tin vào đàn ông lắm.
  10. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    90% đàn ông trên quả bóng tròn tròn này giống SK 100%
    9,99%con lại giống SK 90%
    Nghĩ nhiều khổ mình thôi.Muốn quên tình cũ phải có tình mới.Hãy để yêu thg làm mờ niềm đau bạn ạ.
    Đêm hôm có khác,hôm nay mình văn thơ dễ sợ.

Chia sẻ trang này